Trang chủ     Bóng đá   /   Pep Guardiola gây sốc với phát biểu "tôi là người nổi tiếng nhất Man City

Pep Guardiola gây sốc với phát biểu "tôi là người nổi tiếng nhất Man City

Pep Guardiola đã khiến nhiều người ngạc nhiên với những phát biểu gây sốc và căng thẳng trong buổi trả lời phỏng vấn trước trận đấu Man City vs Aston Villa. Những lời chỉ trích của người dẫn chương trình Richard Keys đã khiến HLV người Tây Ban Nha lên tiếng mỉa mai và thách thức, cho thấy sự stress và áp lực đang đè nặng lên ông.

Pep Guardiola nổi nóng, cọc cằn với phóng viên: Đúng hay không đúng?

Để một người như Pep Guardiola phát điên lên khi trả lời phỏng vấn là điều rất hiếm hoi. Nó hệt như một sự kiện mà các phóng viên hay giới truyền thông săn đón. Nhưng rõ ràng, cách làm của Guardiola có thể chưa chắc đã đúng nhưng nó không hẳn đã sai.

Giờ người ta sẽ đi tìm lý do vì sao Pep nổi khùng, điên tiết và khó chịu ở buổi trả lời phỏng vấn trước trận Man City vs Aston Villa. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc, người dẫn chương trình của kênh beIN SPORTS là Richard Keys chỉ trích cách Pep Guardiola “sạc” cậu học trò Jack Grealish sau trận đấu với Arsenal. Ai cũng thấy Pep nói như “đổ nước” vào mặt Grealish trước sự chứng kiến của hàng ngàn, hàng vạn khán giả, fan xem tivi và trước vô số máy quay phim, chụp hình. Theo quan điểm của Keys thì Pep nên để vào phòng thay đồ rồi hãy mắng Grealish chứ không nên làm thế nơi công cộng. Keys nhận định hành động này của Pep là sai trái, là độc đoán và hoàn toàn có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Pep Guardiola nổi nóng, cọc cằn với phóng viên: Đúng hay không đúng?

QUẢNG CÁO

Chẳng biết có phải do Pep đọc được không mà ở buổi phát biểu trước màn so tài với Aston Villa, cựu thuyền trưởng của Bayern Munich và Barca đã trả lời rất mỉa mai với giọng điệu đầy thách thức: “Tôi làm điều đó vì các ống kính máy quay, vì cái tôi của bản thân tôi đấy. Tôi là người nổi tiếng nhất Man City nên tôi thích máy quay phải hướng về mình để có thể đi ngủ với sự hài lòng và thoải mái nhất. Đó là lý do tôi thích chỉ trích các cầu thủ mình ngay trên sân để họ cảm thấy mình tệ đến mức nào. Kể cả khi Haaland lập hat-trick thì ống kính máy quay cũng phải hướng về tôi. Dành sự khen ngợi cho tôi chứ không phải là cậu ấy. Đó là lý do vì sao tôi luôn gây chú ý trước ống kính. Vì thế, lời khuyên của tôi là lần sau đừng quay chúng tôi nữa thì mọi thứ sẽ chẳng có vấn đề gì hết”.

Thực tế có thể nhìn thấy, Pep đang thực sự stress và stress nặng. Đây là mùa giải đặc biệt của Man City và với ông. Mùa 2022/23, Man City lần đầu tiên giành “cú ăn ba” với điểm nhấn là Champions League. Nhưng rõ ràng, lên đỉnh khó, giữ mình ở đỉnh cao càng khó hơn. Pep thừa hiểu điều đó ngày còn dẫn dắt Barca với đầu tàu là Lionel Messi. Bằng cách nào đó, họ vẫn phải nhìn Real Madrid vô địch Champions League mà không thể ngăn chặn.

Bây giờ, Man City muốn trở thành CLB đầu tiên ở Ngoại hạng Anh có lần thứ 2 liên tiếp giành “cú ăn ba”. Sức ép vì thế nhân lên 10, thậm chí là 100 đối với dàn sao của CLB, đặc biệt là khi họ vừa trải qua mùa Hè khá biến động khi nhiều công thần ra đi và những người mới như Nunes, Kovacic, Doku, Gvardiol… cần thời gian. Quan trọng hơn thảy là Pep “gây hấn” với phóng viên, tập trung mọi chỉ trích về phía mình là để giúp các học trò không bị căng thẳng quá. Đó là hành động khôn ngoan và rất kịp lúc của vị thuyền trưởng người Tây Ban Nha.

Bạn nghĩ rằng Pep cáu thật nên mới nói chuyện như thế với giới truyền thông? Chưa chắc nhé. Đó có thể là chiêu trò của Pep. Đúng, Pep có thể căng thẳng nhưng với kinh nghiệm và sự lọc lõi, ông thừa hiểu mình cần phải làm gì vào lúc này. Ngược lại, dàn sao của Man City thì chưa chắc. Tâm lý không tốt sẽ ảnh hưởng tới họ cực lớn, đặc biệt là sau khi không thể thắng Arsenal trong trận đấu mà Man City lấn lướt nhưng hoàn toàn vô hại ở mặt trận tấn công.

Người ta đang chỉ trích Haaland, Guardiola “bẻ” lái rằng giới truyền thông nên nhìn về ông. Đó là cách mà Pep muốn giúp cậu học trò người Na Uy bình tâm lại. Anh cần có chút khoảng lặng để tìm lại sự tự tin và tỏa sáng ở chặng đường còn lại đầy gian nan và thử thách. Giờ mà vùi Haaland xuống thì chỉ có tệ đi mà thôi.

Grealish? Man City phải chi 100 triệu bảng để có anh từ Aston Villa. Sau mùa giải đầu tiên không tốt, Grealish đã tỏa sáng ở mùa vừa qua, góp công vào thành tích “ăn ba” của CLB. Vì Grealish, Man City phải bán Cole Palmer và Raheem Sterling nhưng ở mùa giải 2023/24, ngôi sao người Anh lại chơi tệ. Với quyền hạn của Pep, Grealish đừng hòng hờn dỗi và bảo không vào sân nếu ông thầy yêu cầu hay có ý định “bẻ ghế”. Để Pep “đì” thì chỉ còn nước ra đi mà thôi. Tấm gương điển hình nhất và mới nhất là Joao Cancelo.

Phía trước Man City là giai đoạn tối quan trọng. Trong vòng có 6 ngày, họ sẽ gặp lần lượt Aston Villa (4/4), Crystal Palace (6/4), Real Madrid (10/4). Aston Villa và Palace thì luôn gây ra rắc rối cho Man City bởi lối đá khó chịu còn Real? Nói thật thì chẳng ai thích gặp CLB này, đặc biệt ở giai đoạn hiện tại. Real đang chơi quá hay và ổn định. Tâm lý lại thoải mái và có tới 9 ngày nghỉ – thông tin mà Pep đã ức chế và ghen tỵ từ cách đây 9 ngày.

Họ phải thắng Villa, Palace để tiếp tục cạnh tranh với Arsenal và Liverpool ở Ngoại hạng Anh. Còn ở Champions League, CLB này phải có kết quả tốt trước Real. Một thắng lợi trước Real chưa đảm bảo vé đi tiếp cho nhà ĐKVĐ nhưng nó là liều thuốc kích thích hoàn hảo cho Man City trước trận lượt về.

Cho nên, cách cư xử của Pep tuy khá thô thiển và không lịch lãm như chính ông thì cũng đừng tin là thuyền trưởng của Man City “điên” thật. Có đôi khi, tất cả chỉ là vẻ bề ngoài...

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích