Bayern Munich bỏ lỡ hàng loạt cơ hội cùng sự xuất sắc của thủ môn Keylor Navas là các điểm nhấn chính trong trận cầu tâm điểm rạng sáng nay: Bayern Munich vs PSG.
Bayern thống trị gần như mọi số liệu trận đấu, trừ tỷ số. Hùm Xám giữ bóng 64%, tung ra 31 cú sút, có 15 quả phạt góc nhưng chỉ ghi 2 bàn thắng. Còn về phía PSG, họ chỉ sút 6 quả và 50% trong số đó được điền lên bảng tỷ số.
Với Neymar, trong 66 lần ra sân tại giải đấu danh giá nhất châu Âu, anh ghi được 41 bàn, có 26 pha kiến tạo. Có nghĩa, tiền đạo Brazil liên quan trực tiếp đến 67 bàn thắng, tương đương cứ 1 trận là ghi 1 bàn hoặc kiến tạo, thật đáng nể. Đồng đội của anh, Kylian Mbappe hiện đã tham gia vào 42 bàn thắng (27 bàn và 15 kiến tạo) trong 43 lần ra sân ở đấu trường Champions League.
Neuer đã mắc sai lầm trong bàn thua đầu tiên, khi đoán sai hướng bóng của Mbappe. Còn 2 bàn thua kia, anh chẳng mắc lỗi. Ngoài ra, đội trưởng Bayern còn cản phá hầu hết các pha đối mặt, có cảm giác anh là một bức tường vững chãi đúng nghĩa.
Còn về Navas, không một mỹ từ nào có thể ca ngợi hết được phong độ của anh ở trận này. 10 pha cản phá làm nản lòng tất cả chân sút của Bayern. Phải đối mặt với hơn 30 cú sút, quả là một bài toán rất khó mà không thủ môn nào muốn đối mặt và Navas chỉ để lọt có 2 bàn.
Choupo-Moting đã ghi bàn, nhưng anh lại sút bóng trúng khung gỗ một lần và bỏ lỡ một cơ hội khác. Quả thật, lỗ hổng mà chân sút người Ba Lan để lại quá lớn. Các cái tên dự bị khó lòng đạt tới đẳng cấp của Lewandowski.
Bayern rất đau đầu khi tìm một chân sút thay thế trong thời gian dưỡng thương của anh. Nếu có Lewan, có lẽ Bayern cũng chẳng cần đến 31 pha dứt điểm kia làm gì mà vẫn tìm được một tỷ số có lợi cho trận lượt về.