Trang chủ     Bóng đá   /   5 bom tấn chuyển nhượng hè 2021 đã thể hiện thế nào trong nửa mùa giải đầu tiên

5 bom tấn chuyển nhượng hè 2021 đã thể hiện thế nào trong nửa mùa giải đầu tiên

Đại dịch Covid 19 đã gây ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế của rất nhiều đội bóng trên thế giới. Tuy nhiên, vẫn còn đó các CLB đã mạnh dạn chi tiêu để mang về những cái tên sáng giá của làng bóng đá. Các bom tấn đã thể hiện như thế nào trong màu áo mới, hãy cùng tìm hiểu thông qua top 5 sau đây.

Jack Grealish (117,5 triệu Euro, Manchester City)

Jack Grealish đang đánh mất phong độ tại City

Nhận định, soi kèo Tottenham Hotspur vs Arsenal, 23h30 ngày 16/1

Nhận định, soi kèo Tottenham Hotspur vs Arsenal, 23h30 ngày 16/1 CLB Arsenal đang có màn chào sân năm mới không được như kỳ vọng với 2 thất bại liên tiếp trong thời gian gần đây.

5 cầu thủ U21 hay nhất sau giai đoạn lượt đi Ngoại hạng Anh 2021/22 

5 cầu thủ U21 hay nhất sau giai đoạn lượt đi Ngoại hạng Anh 2021/22  Premier League luôn được xem là giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh và không có chỗ cho những tay gà mờ.

Đội bóng đại gia nước Anh luôn được biết đến với việc chi tiêu mạnh tay trong các kỳ chuyển nhượng. Việc mang về Jack Grealish với số tiền lên đến 117,5 triệu Euro đã biến cầu thủ người Anh trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử của đội chủ sân Etihad. Tuy nhiên, Grealish vẫn chưa thể hiện quá nhiều điều sau hơn nửa mùa giải thi đấu tại đây.

QUẢNG CÁO

Mặc dù được HLV Pep Guardiola tạo điều kiện hết mực khi có 21 lần ra sân trên mọi đấu trường nhưng số 10 của City chỉ mới đóng góp 3 bàn thắng và 3 đường kiến tạo. Việc phải thi đấu bên cạnh dàn sao như Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Sterling,.. đang kìm hãm sự tự tin và sáng tạo của tiền vệ người Anh. 

Ngày còn ở đội bóng cũ Aston Villa, Jack Grealish luôn được xem là mẫu cầu thủ chịu khó đi bóng và tạo ra rất nhiều tình huống đột phá. Nhưng mọi thứ dường như đã biến mất khi anh khoác lên mình màu áo xanh City, Jack trở thành con người hoàn toàn khác khi thi đấu cẩn thận và ít rê bóng hơn. Điều đó khiến cầu thủ này trở nên tầm thường và đang cực kỳ loay hoay tại thành phố Manchester. 

Romelu Lukaku (115 triệu Euro, Chelsea)

Romelu Lukaku đã có 9 bàn thắng từ đầu mùa

Cùng với nửa xanh thành Manchester, CLB Chelsea luôn được biết đến là đội bóng chi tiêu cực kỳ mạnh tay. Sau khi có được chiếc cúp Champion League thứ hai trong lịch sử, The Blues vẫn chưa cho thấy dấu hiệu dừng lại khi trồng cho Inter Milan số tiền 115 triệu Euro để mang về người cũ Romelu Lukaku.

Tài năng trẻ Tammy Abraham và chân sút kì cựu Olivier Giroud cũng đã chia tay với SVĐ Stamford Bridge để mở đường cho tiền đạo người Bỉ. Đúng với sự kỳ vọng của các CĐV Chelsea, Lukaku đã có những sự khởi đầu tương đối thuyết phục. Kết thúc nửa hành trình của mùa giải này, tiền đạo 28 tuổi đã có cho mình 9 bàn thắng trên mọi đấu trường.

Sự vô duyên của Timo Werner đã không còn là nỗi ưu phiền của các CĐV Chelsea sau khi chứng kiến những màn thể hiện thuyết phục của cầu thủ người Bỉ. Tuy nhiên, Lukaku mới đây đã vướng phải một vụ lùm xùm không đáng có khi phát ngôn gây tranh cãi trên Sky Sports. 

Anh đã công khai chỉ trích sơ đồ của HLV Tuchel không phù hợp với bản thân và lên tiếng muốn trở về khoác áo đội bóng cũ Inter Milan. Cầu thủ số 9 sau đó lập tức bị phạt tiền và đẩy lên băng ghế dự bị. Lúc này mọi chuyện đã êm đềm hơn khi Lukaku chính thức công khai lời xin lỗi gửi đến các True Blues

Jadon Sancho (85 triệu Euro, Manchester United)

Jadon Sancho đang để lại một bộ mặt thất vọng tại United

Con số 47 bàn thắng cùng 51 đường kiến tạo sau 4 mùa giải tại Dortmund dường như đã trở thành dĩ vãng của tài năng trẻ Jadon Sancho. Cập bến SVĐ Old Trafford với số tiền lên tới 85 triệu Euro, Sancho được kỳ vọng sẽ trở thành hạt nhân mới trên hàng công của Quỷ đỏ.

Nhưng đã hơn nửa mùa giải nhưng những đóng góp của cầu thủ người Anh chỉ có vỏn vẹn 2 bàn thắng và không có nổi một đường kiến tạo nào. Việc phải thi đấu với một đội hình United bất ổn cũng khiến cầu thủ này chưa thể phát tiết hết khả năng của bản thân. Các đồng đội mới như Rashford, Greenwood hay thậm chí là cả Bruno Fernandes đang không có phong độ tốt nhất và điều đó vô tình ảnh hưởng đến tâm lý chơi bóng của Sancho.

Giai đoạn cuối nhiệm kỳ của Ole Solskjaer cũng chứng kiến một hình ảnh Sancho rệu rã thiếu sức sống. Cầu thủ từng thi đấu tại Bundesliga chỉ để lại ấn tượng với một vài tình huống qua người và hoàn toàn vô hình mỗi khi Quỷ đỏ rơi vào thế bế tắc. Mọi chuyện dường như đã ổn hơn khi HLV Ralf Rangnick tiếp quản vị trí ghế nóng và mong rằng Sancho sẽ lấy lại phong độ đỉnh cao như anh đã từng thể hiện. 

Achraf Hakimi (60 triệu Euro, Paris Saint - Germain)

Hakimi đang tỏa sáng trong màu áo mới

Mùa hè vừa qua là một kỳ chuyển nhượng điên rồ của đội bóng thành phố Paris khi mang về hàng loạt những ngôi sao đẳng cấp như Lionel Messi, Giorgio Wijnaldum, Sergio Ramos với mức giá 0 đồng. Nhưng họ vẫn cho thấy mình vẫn là một đại gia khét tiếng của bóng đá thế giới khi chi hẳn 60 triệu Euro để mang Hakimi về từ CLB Inter Milan.

Hậu vệ cánh phải người Maroc cũng đã cho thấy mình xứng đáng với số tiền trên khi đã có được bàn thắng ngay trong trận đấu ra mắt. Sau 18 trận ra sân tại Ligue 1 mùa này, Hakimi đã có cho riêng mình 3 bàn thắng và 3 đường kiến tạo. Đây là con số ấn tượng nhất trong tất cả các tân binh hè vừa rồi của PSG, vượt mặt cả huyền thoại của bóng đá thế giới Lionel Messi.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng như hiện tại, việc trở thành trụ cột ở hành lang cánh phải của PSG là một điều nằm trong tầm tay của cầu thủ 23 tuổi. Lúc này, Hakimi đã hội quân cùng đội tuyển Maroc để tham dự giải đấu CAN 2022.

Ben White (58,5 triệu Euro, Arsenal)

Ben White đang cho thấy mình là trụ cột của hàng thủ Arsenal

Pháo thủ đã khiến cho các Gunner cực kỳ bất bình khi ký hợp đồng với hai cầu thủ thuộc diện xuống hạng là trung vệ Ben White và thủ thành Ramsdale. Nhưng sau khi kết thúc nửa mùa giải, các CĐV của Arsenal nên dành lời xin lỗi cho hai cầu thủ này vì họ đã đóng góp rất nhiều trong khoảng thời gian bay cao của nửa đỏ thành London.

Ben White sau một mùa giải chinh chiến cùng CLB Brighton đã không thể cùng các đồng đội tạo nên kỳ tích, khi đội bóng của anh phải chấp nhận xuống hạng. Nhưng trung vệ người Anh đã gặp may mắn sau khi lọt vào mắt xanh của HLV Arteta. Vị thuyền trưởng người Tây Ban Nha rất thích phong cách chơi bóng của cầu thủ này và ông đã đặt rất nhiều niềm tin cho canh bạc cực kỳ mạo hiểm.

Đổi lại CLB Arsenal đang có một trong những trung vệ chơi ổn định nhất Ngoại hạng Anh từ đầu mùa giải đến giờ. Sau 20 trận đấu, Pháo thủ đang có cho mình 35 điểm và xếp ở vị trí thứ 4 trên BXH. Hàng thủ với những cá nhân như Gabriel, Tomiyasu, Ramsdale và Ben White đang giúp cho các Gunner cực kỳ yên tâm và tấm vé dự C1 năm sau chắc chắn là điều mà Pháo thủ đang muốn hướng đến.    

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích