Trang chủ     Serie A   /   Abraham lập siêu kỷ lục tại Serie A, fan Chelsea có buồn không?

Abraham lập siêu kỷ lục tại Serie A, fan Chelsea có buồn không?

Tammy Abraham vừa tỏa sáng với 2 bàn trong chiến thắng 3-0 của AS Roma trước Torino ở vòng cuối cùng Serie A rạng sáng nay.

AS Roma hành quân đến Turin với mục tiêu giành trọn 3 điểm để củng cố suất dự Europa League mùa sau. Tammy Abraham giúp đội bóng thủ đô hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc từ sớm, với pha solo trong vòng vây của 3 cầu thủ Torino rồi tự mình dứt điểm mở tỷ số ở phút 33. Phút 42, tiền đạo người Anh đá phạt đền thành công để giúp Roma bước vào giờ nghỉ với lợi thế lớn.

Mourinho bật khóc sau khi AS Roma lọt vào trận chung kết 

Mourinho bật khóc sau khi AS Roma lọt vào trận chung kết  Với thắng lợi 1-0 trước Leicester trong trận lượt về bán kết vào đêm qua, AS Roma đã góp mặt trong trận đấu cuối cùng tại Europa Conference League.

Ông trùm Ả Rập muốn mua lại Chelsea với giá 2,7 tỷ bảng

Ông trùm Ả Rập muốn mua lại Chelsea với giá 2,7 tỷ bảng Ông chủ của tập đoàn truyền thông lớn nhất Trung Đông đã đưa ra lời đề nghị đầu tiên trị giá 2,7 tỷ bảng để hỏi mua CLB Chelsea.

Tammy Abraham

QUẢNG CÁO

Phút 78, Giallorossi kết liễu đối thủ bằng pha đá 11m thành công tiếp theo của Lorenzo Pellegrini.

Với 2 bàn thắng vào lưới Torino, Abraham chính thức chạm mốc 17 bàn tại Serie A mùa 2021/2022, thành tích mà không cầu thủ người Anh nào làm được trong lịch sử giải đấu này. Chỉ có Rodolfo Volk (21 bàn trong mùa 1929/1930 - theo Opta) là ghi nhiều bàn hơn Abraham trong mùa giải đầu tiên khoác áo CLB Roma mà thôi.

Rõ ràng, việc bán Abraham sang AS Roma khiến cho các fan của Chelsea đôi chút chạnh lòng, khi mà hàng tiền đạo của The Blues hiện tại chẳng ai sánh bằng chân sút sinh năm 1997 cả.

Tammy Abraham

"Nếu các bạn nói Abraham là cầu thủ hoàn hảo, tôi lại không đồng ý, bởi lẽ cậu ấy còn có thể làm tốt hơn thế", HLV Jose Mourinho ca ngợi hết mực học trò của mình.

Tính trên mọi đấu trường mùa giải 2021/2022, Abraham đã ghi đến 26 bàn. Sau khi giúp AS Roma chắc chắn có vé dự cúp C2 mùa sau, tiền đạo sinh năm 1997 còn hướng đến mục tiêu cao hơn, đó là giúp CLB của mình đánh bại Feyenoord để giành luôn chức vô địch Europa Conference League vào ngày 26/5 tới. Đây là danh hiệu mà các CĐV đang khát khao sau chuỗi 14 năm trắng tay của AS Roma.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích