Trang chủ     Bóng đá   /   Anh 1-0 Áo: Tam Sư chạy đà nhẹ nhàng trong bối cảnh thiếu nhiều ngôi sao

Anh 1-0 Áo: Tam Sư chạy đà nhẹ nhàng trong bối cảnh thiếu nhiều ngôi sao

Thầy trò HLV Gareth Southgate đã có một màn chạy đà hoàn hảo trong trận giao hữu với đội tuyển Áo để tiếp thêm động lực cho loạt trận chính thức sắp tới tại Euro 2020.

Lực lượng của đội tuyển Anh ở trận đấu này thiếu vắng những cầu thủ của Manchester City và Chelsea, những người vừa tham dự trận đấu chung kết của UEFA Champions League. Những cầu thủ Anh có tên trong danh sách sơ bộ nhưng lại không có tên trong danh sách chính thức vẫn được ra sân ở trận giao hữu này như một lời chào của họ tới với các khán giả có mặt trên sân Riverside, Middlesbrough

Arnold phản ứng ra sao khi có tên trong đội tuyển Anh tham dự Euro 2020

Arnold phản ứng ra sao khi có tên trong đội tuyển Anh tham dự Euro 2020 Trent Alexander-Arnold đã đưa ra một thông điệp thách thức trên mạng xã hội sau khi anh được điền tên vào đội tuyển Anh tham dự Euro 2020.

Từ Arrigo Sacchi đến câu chuyện của Gareth Southgate

Từ Arrigo Sacchi đến câu chuyện của Gareth Southgate Cuối cùng, danh sách đội tuyển Anh đã được Southgate công bố, với nhiều nhân tố bị loại khá bất ngờ và một câu hỏi lớn về khả năng tiến xa của Tam sư.

Đội tuyển Anh: Pickford, Alexander-Arnold, Trippier, Coady, Mings, Rice, Bellingham, Saka, Kane, Grealish, Lingard.

QUẢNG CÁO

HLV Gareth Southgate ở trận đấu này bố trí một đội hình 4-2-3-1, với Rice và Bellingham chơi ở hàng tiền vệ. Grealish đá hộ công sau lưng Kane, còn Saka án ngữ hành lang trái, đồng nghĩa với việc Lingard chơi ở cánh phải. 

Hiệp 1 chứng kiến các cầu thủ Anh với lợi thế sân nhà đã chơi bóng chủ động. Liên tiếp những cơ hội được tạo ra lên khung thành của Bachmann, và cơ hội nguy hiểm nhất trong 45 phút thi đấu đầu tiên thuộc về Harry Kane. Tiền đạo cắm của Tam Sư có một pha liên kết rất tốt với người chơi sau anh là Jack Grealish. Thủ thành của đối phương đã lao ra nhanh chóng để thu hẹp góc sút của Kane, khiến cho tình huống chỉ dừng lại ở mức cơ hội. 

Pickford trong một ngày không được thử thách quá nhiều đã phô diễn được khả năng phân phối bóng của mình lên tuyến trên. Trippier được xếp đá hậu vệ trái, thi đấu có phần cầm chừng và không lao lên tấn công nhiều. Điều này là hoàn toàn ngược lại với Alexander-Arnold, người chơi như một cầu thủ đá cánh nhiều hơn, với sự năng nổ và luôn chủ động trong các tình huống dâng cao. Grealish được chơi ở vị trí tự do sau lưng tiền đạo có vẻ chưa hiệu quả. Cầu thủ của Aston Villa không quá nổi bật ở trên sân, nhưng vẫn đem về cho đội bóng những tình huống cố định. Đây sẽ là miếng đánh hữu hiệu mà Southgate cần trong thời điểm bế tắc. 

Hiệp 2 bắt đầu với một sự bùng nổ trong lối chơi của Tam Sư. Phút thứ 57, Bellingham đoạt lại bóng trong chân của đối phương, trước khi đưa bóng cho Grealish. Cầu thủ này chuyền bóng cho Kane ở bên cánh trái. Quân số của Tam Sư dày hơn trong vòng cấm của đối phương, và Lingard có một pha chuyền bóng cho Grealish. Bóng bật ra từ chân của hậu vệ đội tuyển Áo, và Saka có mặt đúng lúc đúng chỗ để ghi bàn thắng đầu tiên của mình cho đội tuyển Anh. 

Phần còn lại của trận đấu tiếp tục chứng kiến các cầu thủ chủ nhà có được thế chủ động, nhưng những chấn thương lại là điều làm cho người hâm mộ lo lắng hơn. Jack Grealish phải rời sân để chườm đá ở vùng ống đồng. Đáng chú ý hơn là trường hợp của Trent Alexander-Arnold. Niềm vui trở lại tuyển chưa kéo dài được bao lâu thì bóng ma chấn thương đã ập tới. Một pha căng cơ sau khi không va chạm với ai. Một chấn thương cơ trong bối cảnh Euro chỉ còn cách chưa đầy 10 ngày nữa là diễn ra.

Tam Sư kết thúc trận đấu với chiến thắng tối thiểu. Một khởi đầu không tệ, nhưng Southgate sẽ phải đau đầu với những chấn thương của các cầu thủ ông có trong tay.

Nhật Minh

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích