Trang chủ     Bóng đá   /   Ansu Fati tiết lộ đồng đội trong mơ đầy bất ngờ, chỉ ra 5 huyền thoại đáng ngưỡng mộ

Ansu Fati tiết lộ đồng đội trong mơ đầy bất ngờ, chỉ ra 5 huyền thoại đáng ngưỡng mộ

Những chia sẻ thú vị của tiền đạo trẻ Ansu Fati được trang chủ Barcelona đăng tải hứa hẹn sẽ giúp các fan hiểu hơn về sao mai sinh năm 2002.

Lúc này, những diễn biến xoay quanh Barcagate chắc chắn đang là điều được các cule quan tâm nhất. Thế nhưng, hãy tạm thời gác lại ‘drama giật gân’ này để tới với những chia sẻ thú vị của tài năng trẻ Ansu Fati.

Ansu Fati

Ansu Fati và Messi

Mới đây, trang chủ Barcelona đã đăng tải nội dung cuộc phỏng vấn với Fati. Và khi được hỏi ai là người đồng đội tuyệt vời nhất của mình, cầu thủ 18 tuổi đáp:

QUẢNG CÁO

Eric Garcia. Chúng tôi trưởng thành cùng nhau, thi đấu cùng nhau và anh ấy là người đã giúp tôi tiến bộ hơn.

Rất khó để rê bóng qua Garcia, thực sự chúng tôi đã có một ‘cuộc chiến’ khi cả hai còn là những cậu bé.

Chúng tôi còn cùng nhau thi đấu cho đội tuyển Tây Ban Nha. Đó là giấc mơ của chúng tôi từ khi còn nhỏ.

Có một chi tiết khá thú vị, đấy là Eric Garcia có khả năng sẽ trở lại mái nhà xưa Camp Nou ngay trong phiên chợ Hè năm nay, khi mà ở Man City, anh không thể cạnh tranh được một suất đá chính, cũng như chỉ nhận mức đãi ngộ “bèo” 14.000 bảng/tuần. Nếu điều này xảy ra, cả hai sẽ được tái hợp cùng nhau, và họ hứa hẹn sẽ trở thành những trụ cột tương lai của Blaugrana.

Eric GarciaEric Garcia

Ngoài ra, khi được yêu cầu chọn ra 5 huyền thoại mà mình ngưỡng mộ nhất, tiền đạo sinh năm 2002 chia sẻ:

Đó là Victor Valdes, Carles Puyol, Xavi Hernández hoặc Andrés Iniesta, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Không khó để nhận ra trong số 5 cái tên nói trên, ngoại trừ Cristiano Ronaldo, tất cả đều là những tượng đài của màu áo sọc đỏ lam. Dĩ nhiên với Ansu Fati – một cule trung thành từ tấm bé, những huyền thoại của CLB luôn có ảnh hưởng rất lớn.

Cũng trong buổi phỏng vấn này, Ansu Fati tiết lộ rằng việc được điền tên vào đội một Barcelona từng là mục tiêu tối thượng mà anh luôn theo đuổi, kể từ ngày đầu tiên đặt chân vào lò đào tạo La Masia danh tiếng:

Ngay từ ngày tôi bắt đầu ăn tập tại Barca, việc được cống hiến cho đội bóng đã trở thành giấc mơ của tôi.

Mục tiêu mà tôi hướng đến luôn là được đá cho đội một, và tôi đã rất nỗ lực để đạt được điều đó. Mọi đứa trẻ đến với La Masia đều có chung giấc mơ như vậy.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích