Trang chủ     Bóng đá   /   Antonio Valencia viết tâm thư tri ân CĐV Man Utd trong ngày tuyên bố giải nghệ

Antonio Valencia viết tâm thư tri ân CĐV Man Utd trong ngày tuyên bố giải nghệ

Antonio Valencia, người từng là đội trưởng của Man Utd đã viết tâm thư gửi đến các cổ động viên Man Utd trong ngày anh tuyển bố giải nghệ.

Trên trạng xã hội, cựu cầu thủ của Man Utd, Antonio Valencia đã chính thức tuyên bố giã từ sự nghiệp bóng đá, đúng hai năm sau lần cuối cùng anh ra sân trong màu áo của Quỷ đỏ. Valencia đã chuyển đến sân Old Trafford vào năm 2009 từ CLB Wigan Athletic. Tại đây, cầu thủ người Ecuador đã giành hai chức vô địch Ngoại hạng Anh, hai League Cup, một FA Cup, ba Community Shield và Europa League.

Thi đấu thất vọng, Brandon Williams nói lời chia tay Man Utd

Thi đấu thất vọng, Brandon Williams nói lời chia tay Man Utd Theo báo chí Anh, hậu vệ Brandon Williams nhiều khả năng sẽ rời Man Utd ở phiên chợ hè 2021 theo dạng cho mượn để được thi đấu nhiều hơn.

Ngoài Man Utd, một đại gia nước Đức đã gia nhập cuộc đua giành Jadon Sancho

Ngoài Man Utd, một đại gia nước Đức đã gia nhập cuộc đua giành Jadon Sancho Theo thông tin vừa cập nhật, Bayern Munich đã gia nhập cuộc đua giành Jadon Sancho.

Bên cạnh đó, cựu đội trưởng Quỷ đỏ cũng đã xuất sắc giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa 2011/12 và mùa 2016/17 của MU, bàn thắng của mùa và cầu thủ xuất sắc nhất năm của nửa đỏ thành Man.

QUẢNG CÁO

Antonio Valencia viết tâm thư tri ân CĐV Man Utd trong ngày tuyên bố giải nghệ

Valencia từng có những năm tháng huy hoàng cùng Man Utd

Vào năm 2019, Antonio Valencia rời Old Trafford sau 339 lần ra sân và 25 bàn thắng cùng với đó là tình yêu vô bờ bến và sự tôn trọng tuyệt đối của các CĐV Quỷ đỏ trên toàn thế giới. Anh trở lại Ecuador và mới đây đã chính thức thông báo kết thúc sự nghiệp của mình trên Twitter cá nhân.

Và sau khi xác nhận giải nghệ, cầu thủ người Ecuador đã gửi một bức thư tri ân tới cộng đồng fan MU.

Gửi tới các CĐV Manchester United:

Ở tuổi 14, khi còn là một đứa trẻ, tôi rời gia đình, ngôi làng và CLB để tới thủ đô của đất nước tôi. Tôi ra đi với nỗi nhớ nhà da diết nhưng cũng ngập tràn hy vọng.

Vài năm sau, tôi được đến châu Âu, điều mà tôi không bao giờ mơ đến. Tôi chơi ở Tây Ban Nha và rồi sau đó là ngôi nhà thứ 2 của tôi: nước Anh. Wigan là một trải nghiệm độc nhất vô nhị, và rồi Chúa gửi cho tôi một cơ hội gia nhập Manchester United. Tôi sẽ không bao giờ quên mọi điều mà tôi được trải nghiệm ở Old Trafford. Tôi sẽ không bao giờ quên mọi bàn thắng, mọi danh hiệu và các CĐV tuyệt vời.

Tôi không nghĩ thời điểm này sẽ đến sớm thế, nhưng cơ thể đã yêu cầu tôi phải đưa ra quyết định này. Tôi tuyên bố giải nghệ khỏi bóng đá. Tôi muốn cảm ơn tất cả những người là một phần sự nghiệp và cuộc sống của tôi. Tôi muốn cảm ơn Chúa đầu tiên, vì luôn ban phước lành cho tôi. Cảm ơn Zoila và con gái Domenik, những người luôn là trụ cột với tôi. Gia đình luôn đem lại cho tôi nhiều điều. Cảm ơn các CĐV từ mọi quốc gia mà tôi từng thi đấu, tôi luôn cố gắng cống hiến hết sức mình để đền đáp họ. Cảm ơn vì tình cảm và sự ủng hộ của các bạn”.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích