Manchester United đã đánh mất cơ hội giành được chiếc cúp bạc đầu tiên dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, sau khi trận chung kết khó khăn trước Villarreal.
Đội bóng Tây Ban Nha đã đưa Quỷ đỏ thành Manchester đến loạt sút luân lưu sau khi hòa 1-1 sau 120 phút, mặc dù không đưa ra nhiều cơ hội tấn công trong trận đấu.
Đây không phải là một trận đấu mà MU sẽ muốn ghi nhớ, nhưng đã có một số cầu thủ nổi bật trong đêm. Đây là chính là ba người chơi giỏi nhất.
Cavani không chỉ ghi bàn gỡ hòa, mà anh còn là tấm gương cho các cầu thủ khác. Tiền đạo Uruguay liên tục lui về phòng thủ, giành lại bóng ở những vị trí nguy hiểm và truy đuổi các hậu vệ Villarreal như một “kẻ điên”.
Nói không ngoa khi Cavani trông giống như cầu thủ United duy nhất muốn giành chiến thắng trong trận đấu này. Cầu thủ 34 tuổi cho thấy lý do tại sao hợp đồng của anh đã được gia hạn thêm một mùa giải nữa.
Pogba được giao vai trò làm chủ khu trung tuyến và anh đã làm rất tốt. Anh cung cấp nhiều phương án tấn công, cũng như “dọn dẹp” phần hậu trường ở trận chung kết Europa League.
Ole sẽ cần phải suy nghĩ nhiều vào mùa hè này về cách sử dụng Pogba, vì vị trí tiền vệ tấn công Bruno đang đảm nhiệm quá tốt.
Sau một hiệp một khá yên tĩnh, trong đó có một cú sút xa “thất bại”, McTominay đã lột xác trong hiệp hai.
Cầu thủ người Scotland đã mang đến một nguồn năng lượng cho tuyến giữa của Quỷ đỏ. Anh luôn dẫn bóng về phía trước và xuất hiện ở những điểm nóng trong suốt trận đấu, cũng như thực hiện các pha tắc bóng quan trọng. McTominay cho thấy lý do tại sao anh có thể được tin cậy một lần nữa trong các trận đấu lớn, bất chấp kết quả đáng thất vọng.
The Flash