Rạng sáng nay đã diễn ra lượt trận cuối cùng của bảng B Copa America 2021. Peru giành chiến thắng tối thiểu trước Venezuela, qua đó ghi tên mình vào vòng Tứ kết của giải đấu. Trong khi đó, ở trận đấu diễn ra cùng giờ, các cầu thủ Ecuador đã xuất sắc cầm hòa đương kim vô địch Brazil, đồng thời chấm dứt chuỗi 10 trận thắng liên tiếp mà thầy trò HLV Tite đang có.
Với việc đội chủ nhà đã có được vị trí đầu bảng tại bảng B Copa America, vị chiến lược gia 60 tuổi đã quyết định cất giữ các trụ cột của mình và dành trận đấu này để thử nghiệm những lựa chọn của mà ông sở hữu.
Trong phần lớn thời gian của hiệp 1, bóng chủ yếu thuộc quyền kiểm soát của các cầu thủ Brazil. Lucas Paqueta nổi lên như là một điểm sáng trong một đội hình thiếu vắng sự sáng tạo của Neymar nhưng hầu hết những người được trao cơ hội ở trận đấu này đều không để lại được ấn tượng
Trong một ngày thi đấu vô duyên của các chân sút trên hàng công, đoàn quân của HLV Tite đã phải nhờ tới sự tỏa sáng của một trung vệ. Phút 37, từ một pha bóng cố định, quả treo bóng chính xác của Everton đã tìm tới cái đầu của Eder Militao. Cầu thủ của Real Madrid có một pha bật cao đánh đầu dũng mãnh, mang về bàn thắng mở tỉ số cho đội bóng của mình.
Bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn, cứ tưởng những đôi chân của các vũ công Samba giờ đây sẽ được tự do nhảy múa, thì ngay ở phút thứ 8 của hiệp 2, cầu thủ vào sân thay người bên phía Ecuador là Angel Mena đã đưa những đôi chân ấy trở lại mặt đất. Cú nã đại bác từ khoảng cách 12 mét của tiền vệ 33 tuổi đã giúp đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
Với bàn thắng quý như vàng, các học trò của HLV Gustavo Alfaro thừa thắng xông lên với tham vọng tìm kiếm 3 điểm để tự ghi tên mình vào vòng sau mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu giữa Venezuela và Peru. Tuy nhiên, với việc không bên nào tạo ra được nhiều cơ hội rõ rệt trong phần còn lại của trận đấu, hai đội đành chia điểm trên sân Pedro Ludovico.
Peru là đội được đánh giá cao hơn trong cặp đấu này, không chỉ bởi họ vẫn sở hữu những ngôi sao đã từng thi đấu tại World Cup 2018, mà vì đối thủ của họ trong trận đấu này là một Venezuela đã gặp tổn thất nặng nề về mặt nhân sự do ảnh hưởng của COVID-19. Tuy có sự chênh lệch về lực lượng, nhưng thế trận mà cầu thủ 2 bên tạo ra trong 90 phút trên sân Mane Garrincha lại rất cân bằng.
Sức ép được Los Incas tạo ra từ sớm với nguồn cảm hứng mang tên Christian Cueva. Tiền vệ mang áo số 10 liên tục tạo ra những cơ hội nguy hiểm cho cá nhân anh và các đồng đội, nhưng tất cả đáng tiếc đều chỉ dừng lại ở mức cơ hội. Các cầu thủ bên phía Venezuela cũng không ngần ngại đưa ra lời đáp trả. Cơ hội đáng chú ý nhất của La Vinotinto đến từ pha dứt điểm ngoài vòng cấm của Savarino ở phút 41.
Sau hiệp 1 không bàn thắng, bước ngoặt của trận đấu đã đến ở phút 48. Từ một pha bóng lộn xộn trong vòng cấm, bóng tìm đến chân Andre Carrillo và cựu cầu thủ của Watford đã không bóng lỡ cơ hội để ghi bàn mở tỉ số. Đối mặt với nguy cơ phải rời giải từ sớm, HLV Jose Peseiro đã chỉ đạo các học trò của mình dồn lên nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của họ đều không đem lại kết quả và Venezuela đành ngậm ngùi rời giải với vỏn vẹn 2 điểm sau 4 trận.
Với kết quả ở lượt trận này, Peru cùng với Brazil, Colombia và Ecuador đã lọt vào Tứ kết. Các cặp đấu Tứ kết sẽ được quyết định vào thứ Hai sau khi lượt trận cuối cùng của bảng A diễn ra.
Đăng Trọng
Thethaoso247 & BLV Anh Quân cùng hợp tác để mang đến mùa hè Euro sôi động cho khán giả.