Trang chủ     Bóng đá Châu Âu   /   Bạo lực châu Âu tiếp diễn, CĐV West Ham và Rapid Wien đánh nhau không thương tiếc

Bạo lực châu Âu tiếp diễn, CĐV West Ham và Rapid Wien đánh nhau không thương tiếc

Bạo lực đã nổ ra giữa 2 nhóm CĐV trên khán đài sân London trong thắng lợi của West Ham trước Rapid Wien tại Europa League vào rạng sáng nay.

Đám đông người hâm mộ đến từ Áo đã không thể giữ nổi bình tĩnh khi bị cổ động viên West Ham chế nhạo lúc Declan Rice ghi bàn mở tỷ số ở phút 28.

cầu thủ đánh nhau

Đám đông khoảng từ 30 đến 40 người của đội khách Rapid Wien đã cố gắng trèo qua hàng rào để tiến sang khán đài dành riêng cho cổ động viên West Ham”, tờ SunSport miêu tả: “Cảnh sát Anh đã có mặt kịp lúc để can thiệp trước khi sự việc trở nên hỗn loạn mất kiểm soát”.

Trong hỗn chiến, cả 2 bên đã ném mọi thứ có thể về phía nhau, bao gồm cả vỏ bình nước lớn.

QUẢNG CÁO

Thậm chí, CĐV Áo còn ném cả vật to vào ngôi sao Aaron Cresswell, khi anh này chuẩn bị thực hiện quả phạt góc cho West Ham cuối hiệp một”, tờ SunSport cho biết: “Rắc rối lại tiếp tục khi trận đấu kết thúc, nhóm cổ động viên Rapid Wien vẫn có ý định trèo sang khán đài lần nữa để tính đủ với West Ham. Cổ động viên chủ nhà cũng không vừa khi đáp trả bằng cách ném những chai nước về phía nhóm người của đội khách”.

cầu thủ đánh nhau

Chưa hết, việc này còn xảy va chạm giữa lực lượng an ninh với một số quan chức đội bóng đến từ nước Áo. Cuối cùng, lực lượng chống bạo động của sân vận động yêu cầu nhóm người của đội khách đi thành 2 hàng rời khỏi đây thì sự việc mới kết thúc.

Tôi không biết bạo lực bắt đầu từ đâu, nhưng tôi cam đoan West Ham luôn cư xử đúng mực”, HLV David Moyes nói: “Chúng tôi muốn đội bóng có thể đi khắp châu Âu và được mọi người chào đón”.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích