Trang chủ     Bóng đá Châu Âu   /   Barca không thể tạo được lợi thế dù chơi hơn người

Barca không thể tạo được lợi thế dù chơi hơn người

Đại diện đến từ Đức đã có trận đấu tuyệt hay trước CLB Barcelona. Mặc dù chỉ còn chơi với 10 người trong 15 phút cuối, nhưng Frankfurt vẫn xuất sắc cầm hòa Gã khổng lồ xứ Catalan với tỷ số 1-1 tại trận lượt đi tứ kết Europa League.

Mặc dù chơi hơn người nhưng Barca vẫn không thể dành được chiến thắng

Góc Le Foot: Bóng đá trong mắt Benzema, số 9 toàn diện nhất…

Góc Le Foot: Bóng đá trong mắt Benzema, số 9 toàn diện nhất… Bóng đá trong mắt Benzema đã không còn như trước kia, không phải vì anh thay đổi, mà vì mọi thứ xung quanh anh đã khác đi rất nhiều.

Karim Benzema: Cánh tay - Đôi chân - Cái đầu

Karim Benzema: Cánh tay - Đôi chân - Cái đầu “Không thể đi săn với một con mèo”, Mourinho từng nhận xét về Benzema như thế. Và ông chưa bao giờ lên ngôi vô địch Champions League với Real.

Đoàn quân Xavi nhập cuộc với tâm thế đầy tự tin trên đất Đức và có được một vài cơ hội đáng chú ý đầu tiên. Nếu may mắn hơn họ đã có thể vươn lên dẫn trước ngay ở phút thứ 3 sau cú sút xa tuyệt đẹp của tiền đạo Ferran Torres. Nhưng đây là những gì mà đội khách có thể làm được trong hiệp một, đội chủ nhà Frankfurt dần lấy lại thế trận và cho thấy mình là một đối thủ không dễ bị bắt nạt.

QUẢNG CÁO

Với 8 tình huống dứt điểm hướng đến khung thành của Stegen trong 45 phút đầu tiên, đội chủ sân Deutsche Bank Park khiến cho nhiều Cules phải thoát toát mồ hôi hột. Tiền vệ  Djibril Sow có cơ hội cực kỳ ngon ăn ngay trước khung thành trống nhưng đã bất ngờ đệm bóng ra ngoài. Trước sức ép rất lớn của đội chủ nhà, Barca đón nhận tin buồn khi trung vệ Gerard Pique phải rời sân ngay ở phút thứ 23 vì chấn thương.

Giai đoạn cuối hiệp một, Frankfurt tiếp tục dồn ép và khiến cho khung thành của Gã khổng lồ xứ Catalan nhiều lần chao đảo. Phút thứ 40, tiền đạo Rafael Borre có cơ hội cực kỳ ngon ăn khi đối diện với thủ môn Stegen. Tiền vệ Sergio Busquets trong một nỗ lực truy cản đã ập tới từ phía sau khiến cho trọng tài chính chỉ ngay vào chấm đá phạt đền. Nhưng sau khi tham khảo tổ Var, đội chủ nhà lại không được hưởng tình huống đá phạt đền.

Tuy nhiên Barca vẫn xuất sắc có được bàn thắng nhờ pha lập công của Ferran Torres

Nhưng không thể cứ tiếp tục mong chờ vào may mắn, ngay đầu hiệp 2 cuối cùng mảnh lưới của Barca phải rung lên. Tiền vệ 20 tuổi Ansgar Knauff có cú dứt điểm bên ngoài vòng cấm địa cực kỳ đẳng cấp khiến quỹ đạo bóng rơi khó chịu và làm bó tay hoàn toàn thủ thành người Đức. Đây cũng mới là bàn đầu tiên của Knauff tại Europa League và là bàn thứ hai trên mọi đấu trường mùa này.

HLV Xavi lúc này mới có những sự điều chỉnh nhân sự đầu tiên khi cho Ousmane Dembele và Frenkie de Jong vào sân ở phút thứ 62. Điều này đã giúp Barca thi đấu khởi sắc hơn và tìm được bàn gỡ ngay 4 phút sau đó. Dembele cho thấy tốc độ của mình bên hành lang cánh phải và có một đường chuyền bóng vào trong cho tiền vệ người Hà Lan. De Jong bật tường lại cho tiền đạo Ferran Torres, sau đó là cú dứt điểm chìm đưa bóng vượt qua tầm với của thủ môn đội chủ nhà.

Phút thứ 78, đội chủ nhà chi còn thi đấu với 10 người sau tấm thẻ đỏ của trung vệ Tuti. Mặc dù vậy, Barca đã không thể tận dụng lợi thế về quân số và phải đành chấp nhận trận hòa 1-1 trên đất Đức. Với kết quả này, hai đội vẫn đang có cơ hội ngang nhau cho tấm vé góp mặt tại vòng đấu 4 đội mạnh nhất Europa League mùa giải năm nay. Trận lượt về sẽ diễn ra sau đây 1 tuần. 

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích