Trang chủ     La Liga   /   Barca kích hoạt đòn bẩy kinh tế thứ 4, người Catalan nên vui hay nên buồn?

Barca kích hoạt đòn bẩy kinh tế thứ 4, người Catalan nên vui hay nên buồn?

Mặc dù có thể giải quyết tất các vấn đề trước mắt, nhưng Barca sẽ phải đối mặt với hàng loạt rủi ro trong tương lai từ việc kích hoạt các đòn bẩy kinh tế của mình.

Chủ tịch Joan Laporta tiếp tục kích hoạt các đòn bẩy kinh tế

Chủ nhân Quả bóng vàng mùa trước không có tên trong danh sách rút gọn năm nay

Chủ nhân Quả bóng vàng mùa trước không có tên trong danh sách rút gọn năm nay Chủ nhân của 7 QBV - Lionel Messi không có tên trong danh sách rút gọn được tạp chí France Football công bố vào hôm qua.

Quang Hải liệu có thể trở thành chiếc chìa khóa kích hoạt hàng công của Pau FC

Quang Hải liệu có thể trở thành chiếc chìa khóa kích hoạt hàng công của Pau FC Sau 2 trận đấu đầu tiên tại Ligue 2, Pau FC vẫn chưa thể mở khóa tài khoản bàn thắng. Ngôi sao của chúng ta - Quang Hải cũng chưa để lại quá nhiều điều.

Hôm qua 12/8, Gã khổng lồ Xứ Catalan chính thức thông báo về việc họ đã bán 24,5% cổ phần của Barca Studios cho Orpheus Media (một công ty chuyên về nội dung nghe và nhìn) với giá 103 triệu USD. Trên thông báo có đoạn: “Thỏa thuận này bổ sung cho thỏa thuận được ký hôm 29/7 với Socios.com, sẽ thúc đẩy sự phát triển của chiến lược kỹ thuật số, NFT và Web.3 của CLB.”

QUẢNG CÁO

Đây cũng là lần thứ 4 mà chủ tịch Joan Laporte kích hoạt các đòn bẩy kinh tế trong mùa hè này. Trước đó, họ đã bán 24,5% cổ phần của Barca Studios cho Socios.com với giá 103 triệu, 10% bản quyền truyền hình La Liga trong 25 năm cho Quỹ đầu tư Sixth Street với giá 277 triệu và 15% khác với giá 400 triệu. Ngoài ra, họ cũng thu về số tiền 236 triệu từ việc bán tên sân Camp Nou cho công ty âm nhạc Spotify.

Điều này sẽ tạo ra những hậu quả nghiêm trọng trong tương lai

Điều này nhanh chóng giúp Barcelona vượt qua cơn khủng hoảng kinh tế và thỏa sức mua sắm trong mùa hè vừa qua. Đội bóng này đã bỏ ra 153 triệu USD để mang về Robert Lewandowski, Jules Kounde và Raphinha. Họ cũng đạt thành công thỏa thuận với trung vệ  Andreas Christensen và tiền vệ Franck Kessie theo dạng chuyển nhượng tự do. Với việc vừa thu về số tiền khổng lồ, Laporte cũng không còn đau đầu trong vấn đề đăng ký thi đấu cho các bom tấn trước khi mùa giải mới tại La Liga chính thức bắt đầu.

Cá nhân tiền vệ Frenkie de Jong giờ đây cũng không phải nhất thiết ra đi, mặc dù phía Barca đã nhiều lần công khai việc đẩy đi cầu thủ người Hà Lan. Tuy nhiên, anh phải chấp nhận giảm lương để có thể thi đấu trong đội hình của HLV Xavi trong mùa giải mới. Điều này còn thúc đẩy thêm 2 mục tiêu cuối cùng của đội bóng này trên thị trường chuyển nhượng đó là Marcos Alonso từ Chelsea và Bernardo Silva từ Man City.

Tuy nhiên, người dân Catalan cũng thực sự lo lắng với hàng loạt các vấn đề sẽ phát sinh trong tương lai từ các đòn bẩy kinh tế. Barcelona trong nhiều năm gần đây thường được xem là đội bóng không biết làm kinh tế khi liên tục thua lỗ và đỉnh điểm là khoản nợ 1,42 tỷ USD. Thực sự họ đang ngồi trên đống lửa nếu như mùa giải mới không diễn ra theo đúng mục tiêu mà BLĐ đề ra.    

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích