Trang chủ     Bóng đá   /   Barca tự hủy, Real và Atletico tranh nhau danh hiệu La Liga

Barca tự hủy, Real và Atletico tranh nhau danh hiệu La Liga

Barca tự mình ném đi những hy vọng mong manh khi thua bạc nhược Celta Vigo 1-2 trên sân nhà và từ đây chiếc cúp La Liga trở thành nội chiến của hai đội bóng thành Madrid Real Madrid và Atletico.

Trên sân San Mames, Real Madrid với đội hình sứt mẻ nghiêm trọng cộng thêm vào đó Toni Kroos chỉ được xem đồng đội thi đấu trên tivi bởi anh bị cách ly do tiếp xúc với trường hợp dương tính Covid-19, nhưng họ lại có bàn thắng mở tỷ số nhờ công Nacho. Bàn thắng đến ở phút 68. Sau khoảnh khắc ấy, Real Madrid tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng. Bởi vì, ở Wanda Metropolitano, Atletico bế tắc trước Osasuna. Không chỉ vậy, đội chủ nhà còn bất ngờ thủng lưới trước. Budimir ghi bàn cho Osasuna ở phút 75.

La Liga sau vòng 37: Barca nhìn thành Madrid đua vô địch

La Liga sau vòng 37: Barca nhìn thành Madrid đua vô địch Trong vòng đấu mà cả Real cùng với Atletico đều giành thắng lợi, trong khi Barcelona để thua ngay trên sân nhà trước Celta Vigo. Qua đó, gã khổng lồ xứ Catalan đã tự loại mình ra khỏi cuộc đua vô địch La Liga.

Sau trận thắng của Real Madrid, La Liga kịch tính đến phút 90+1'

Sau trận thắng của Real Madrid, La Liga kịch tính đến phút 90+1' Sau thất bại trước Chelsea ở Champions League, Zidane tuyên bố Real Madrid sẽ chơi 4 trận còn lại của mùa giải như 4 trận chung kết của cuộc đời ông vậy. Vào lượt trận đêm qua, Real Madrid đã thêm dầu vào lửa cho cuộc đua với Atletico Madrid.

Cuộc đua gây cấn đến danh hiệu vô địch La Liga

QUẢNG CÁO

Renan Lodi gỡ hòa cho Atletico khi thời gian chính thức còn 8 phút. Kết quả này không đủ để Atletico trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng La Liga. Tại xứ Basque, Real Madrid nỗ lực để bảo vệ thành quả mà Nacho mang lại. Marcelino đưa ra rất nhiều giải pháp tấn công, và Zidane cố gắng để hạn chế nguy hiểm trước khung thành Thibaut Courtois. Trong khi đó, Atletico dồn toàn lực tấn công trước một Osasuna không có mục tiêu.

Real Madrid đã giữ ngôi đầu trong 20 phút, cho đến khi Luis Suarez đưa Atletico trở lại vị trí số 1. Bàn thắng của Suarez khi trận đấu bước vào phút 88 khiến bản thân anh và Diego Simeone bùng nổ trong những cảm xúc không thể diễn tả. Ngôi sao người Uruguay chấp nhận lĩnh thẻ vàng để bộc lộ hết cảm xúc.

Real vẫn còn cơ hội tranh chiếc cúp La Liga

Mùa này, Real Madrid nhiều lần sa sút, nguyên nhân chủ yếu đến từ sự thiếu hụt nhân sự khi đội hình Los Merengues tương đối mỏng. Mỗi khi thế, Zidane luôn kiểm soát được tình hình, không để đội nhà rơi vào khủng hoảng. Khả năng quản lý của Zidane giúp các Madridista mơ mộng về màn "lật kèo" ở vòng cuối. Cuối tuần này, 90 phút cuối mùa giải của Real Madrid chắc chắn không hề đơn giản, khi phải làm khách trên sân Villarreal.

Dù vậy, về lịch thi đấu, Real Madrid nhẹ hơn so với Atletico. Đội bóng của Simeone có chuyến làm khách trên sân đối thủ Valladolid. Phong độ của Valladolid rất tệ, với 11 trận không thắng. Trong 20 trận gần nhất (trên mọi mặt trận), Valladolid cũng chỉ thắng 1. Về lý thuyết, đây không phải đối thủ của Atletico. Nhưng 90 phút cuối sẽ không đơn giản.

Atletico đang có lợi thế 2 điểm, nhưng không có nghĩa là thầy trò Simeone nắm quyền tự quyết. Một khi hai đội bằng điểm, Real Madrid sẽ bảo vệ chức vô địch nhờ hơn về thành tích đối đầu. Thế nên, Atletico buộc phải thắng trên sân Jose Zorrilla, thay vì chờ đợi Real vấp ngã. Điều này tạo áp lực tâm lý đáng kể với các cầu thủ của "El Cholo".

Tiểu Phàm

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích