Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Bị Barca chơi xấu, Chelsea quyết tâm không nhả người 

Bị Barca chơi xấu, Chelsea quyết tâm không nhả người 

Sau khi bị Barcelona hớt tay trên trong thương vụ của trung vệ Jules Kounde, BLĐ của Chelsea đã cực kỳ tức giận. Điều này khiến cho The Blues ngay lập tức có hành động đáp trả khi bịt cửa hai cái tên Cesar Azpilicueta và Marcos Alonso.

Barcelona đang tiến rất gần đến thương vụ của trung vệ người Pháp

De Jong được khuyên thoát khỏi mớ hỗn độn mang tên Barca

De Jong được khuyên thoát khỏi mớ hỗn độn mang tên Barca Theo huyền thoại của Man United - Gary Neville, Frenkie de Jong nên xem xét kiện Barca và ra đi ngay trong mùa hè này.

Ronaldo chính thức có mặt tại Manchester

Ronaldo chính thức có mặt tại Manchester Theo tờ The Athletic, Cristiano Ronaldo đã trở lại hội quân cùng các đồng đội tại thành phố Manchester. 

Barcelona đã khiến cả châu Âu rúng động khi liên tục kích hoạt bom tấn trong kỳ chuyển nhượng năm nay. Mặc dù gặp phải hàng loạt vấn đề liên quan đến tài chính, nhưng HLV trưởng Xavi vẫn mong muốn có thể cải thiện thêm chất lượng của đội hình để có thể giành được thêm các danh hiệu trong mùa giải mới. Mới đây, BLĐ của đội bóng đã công bố đang tiến rất gần đến chữ ký của trung vệ Kounde.

QUẢNG CÁO

Đội chủ sân Camp Nou sẵn sàng bỏ ra số tiền 51 triệu bảng để đối lấy chữ ký của cầu thủ người Pháp. Về phía Kounde, anh cũng bày tỏ mong muốn được thi đấu trong CLB Barcelona ngay trong mùa giải tới đây. Điều này như một cái tát cực lớn vào tham vọng của Chelsea, đội bóng đã công khai theo đuổi trung vệ này rất nhiều mùa giải trước đây. BLĐ của The Blues tỏ ra không hài lòng với các hoạt động chuyển nhượng của đối thủ.

Gã khổng lồ Xứ Catalan có thể phải tri 150 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay

Đó cũng là nguyên nhân chính khiến cho cả Cesar Azpilicueta và Marcos Alonso gần nhất bít cửa chuyển đến Camp Nou thi đấu. Đây là hai cái tên cuối cùng để Xavi hoàn thành bộ khung cho mùa giải mới, nhưng mọi thứ dường như đã vỡ mộng. Chắc chắn họ cần phải cố gắng tìm thêm các cái tên mới trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè chính thức đóng lại. Về phần mình, Chelsea chấp nhận cho cả hai ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào năm 2023.

Trước đó, cả hai CLB này đang duy trì mối làm ăn cực kỳ tốt đẹp, khi trung vệ Christensen đã trở thành người của Barca theo dạng chuyển nhượng tự do. Tưởng rằng đây sẽ là tiền đề để Gã khổng lồ Xứ Catalan tiếp tục chiêu mộ những mặt hàng chất lượng của The Blues. Tuy nhiên, mọi thứ thực sự chấm hết sau khi đội bóng này có các hoạt động đi đêm với trung vệ Kounde.

Chelsea cũng không phải là đội bóng đầu tiên rơi vào tình trạng này. Trước đó, Bayern Munich đã phải ngậm đắng nuốt cay để cho trung phong cắm Lewandowski ra đi. Barcelona đã bỏ ra số tiền 42,5 triệu bảng để đối lấy chữ ký của tiền đạo người Ba Lan. HLV trưởng Julian Nagelsmann sau thương vụ này cũng đã mỉa mai: “Họ là đội bóng duy nhất không có tiền nhưng vẫn mua được mọi cầu thủ mà họ muốn”.   

Theo Thể thao số 247  

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích