Trang chủ     Bóng đá   /   Bị ngược dòng cay đắng, HLV Aston Villa công khai chỉ trích trọng tài

Bị ngược dòng cay đắng, HLV Aston Villa công khai chỉ trích trọng tài

Sau thất bại trước M.U đêm qua, Dean Smith - HLV trưởng của CLB Aston Villa tỏ ra vô cùng giận dữ trước các quyết định của trọng tài chính Stockley Park.

Aston Villa đã nhập cuộc tương đối tốt ở hiệp đấu đầu tiên khi họ có bàn thắng dẫn trước và giữ vững lợi thế của mình cho đến khi hiệp 1 kết thúc. Tuy nhiên, Manchester United bất ngờ thi đấu sáng nước hơn hẳn trong hiệp 2, qua đó lội ngược dòng thành công với tỉ số 3-1.

MU “trả giá” khi khiến Man City chưa thể đăng quang Ngoại Hạng Anh

MU “trả giá” khi khiến Man City chưa thể đăng quang Ngoại Hạng Anh Giành chiến thắng 3-1 trước Aston Villa để ngăn Man City vô địch Ngoại hạng Anh sớm. Tuy nhiên, Man United đã phải “méo mặt” khi Harry Maguire dính chấn thương.

Kết quả Aston Villa vs MU: Ngược dòng kinh điển

Kết quả Aston Villa vs MU: Ngược dòng kinh điển Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh vòng 35: Aston Villa 1-3 Man United

Aston Villa

QUẢNG CÁO

Phút 52, trọng tài chính Stockley Park chỉ tay về chấm phạt đền khi nhận thấy Paul Pogba đã bị phạm lỗi bởi Douglas Luiz. Trên chấm 11m, Bruno Fernandes đã dễ dàng cân bằng tỷ số, qua đó mở ra một cuộc ngược dòng ngoạn mục của thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer. Ngoài ra, tiền đạo Ollie Watkins bên phía Aston Villa còn bị đuổi ra khỏi sân sau một pha phạm lỗi ở phút 89.

HLV Dean Smith đã tỏ ra vô cùng giận dữ trước hai quyết định trên của trọng tài Stockley Park. Sau trận đấu, ông phát biểu với BBC: “Quyết định thổi phạt đền đã ảnh hưởng rất nhiều đến chúng tôi. Đó là một pha va chạm, nhưng liệu đã đủ để Pogba ngã xuống? Tôi đã theo dõi trận đấu của Man City ngày hôm trước và Sterling đã bị va chạm tới 4 lần từ sau lưng, nhưng đó vẫn không phải một quả phạt đền. Vậy mà ngày hôm nay chúng tôi bị thổi penalty?

Nói về tình huống ở cuối trận, Dean Smith không giấu được sự không hài lòng: “Ai đó xem băng quay chậm có thể giải thích cho tôi điều gì đã xảy ra? Rồi tình huống bị đuổi ở cuối trận. Ollie Watkins chẳng cần phải ngã ra, đó phải là một quả phạt đền. Cầu thủ của tôi bị đuổi mà cậu ấy thậm chí còn không biết có tác động hay không. Tôi đã xem lại tình huống 3-4 lần và tôi vẫn không hiểu nổi. Ollie nói rằng có một tác động nhẹ, và cậu ấy cảm thấy mình sẽ bị thương nếu tiếp tục đi bóng”.

Aston Villa hiện đang xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh với 48 điểm. Trong khi đó, với thắng lợi này, Manchester United lại khiến ngày đăng quang của thầy trò HLV Pep Guardiola lại phải dời thêm một vòng đấu nữa.

Quang Huy

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích