Trang chủ     AFF Cup   /   BLV Anh Quân: “Lần đầu tiên trong sự nghiệp bình luận, đây là tình huống không có thẻ đỏ”

BLV Anh Quân: “Lần đầu tiên trong sự nghiệp bình luận, đây là tình huống không có thẻ đỏ”

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs Thái Lan đã khép lại với nhiều tranh cãi. Trong buổi livestream sau trận đấu trên kênh youtube Thể Thao Số 247, đến BLV Anh Quân cũng không thể giấu nổi những cảm xúc bứt bối của mình.

“Tình huống ở phút cuối cùng, Quang Hải có giơ ám hiệu với trọng tài rằng bóng đã chạm tay cầu thủ Thái Lan khi lui về tham gia vòng phòng ngự. Theo luật, nếu như cánh tay của anh giơ lên và để bóng chạm tay (là làm phình cơ thể một cách không tự nhiên) thì trọng tài hoàn toàn có thể thổi phạt. Tình huống đây nhanh, không có VAR, trọng tài coi như đó là một pha bóng tự nhiên. Riêng tình huống kéo người của thủ môn, đây là đầu tiên trong sự nghiệp bình luận và xem bóng đá, đây là một tình huống không có thẻ đỏ.” BLV Anh Quân bức xúc chia sẻ. 

HLV Park Hang Seo vẫn tỏ ra lạc quan sau thất bại trước người Thái

HLV Park Hang Seo vẫn tỏ ra lạc quan sau thất bại trước người Thái Mặc dù đã có một trận đấu cực kỳ cố gắng nhưng những chiến binh sao vàng đã không thể giành được một kết quả có lợi trong trận lượt đi bán kết AFF Cup.

5 điểm nhấn Việt Nam vs Thái Lan: Tiếc cho Quang Hải

5 điểm nhấn Việt Nam vs Thái Lan: Tiếc cho Quang Hải Cùng điểm qua 5 điểm nhấn trong trận đấu Việt Nam vs Thái Lan, lượt đi bán kết AFF Cup 2020.

Bình luận viên Anh Quân Thể Thao Số 247

QUẢNG CÁO

Pha bóng mà BLV Anh Quân nói xảy ra ở phút thứ 43 của trận đấu, ĐT Việt Nam có tình huống phản công chớp nhoáng với cú phất bóng lên trên cho Văn Toàn của Hoàng Đức. Khi bóng còn ở ngoài vòng cấm, thủ thành Chatchai của Thái Lan đã băng ra cản phá cực kỳ quyết liệt, phạm lỗi kéo người, dẫm lên chân của Văn Toàn. 

Các cầu thủ của ĐT Việt Nam đã tạo ra sức ép yêu cầu trọng tài người Qatar rút thẻ đỏ. Tuy nhiên ông chỉ rút thẻ vàng cho thủ thành Thái Lan cùng với đó là một thẻ vàng cho Văn Thanh vì lỗi phản ứng. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam, ban huấn luyện đều rất bức xúc với quyết định của trọng tài. Không có một chút công bằng nào ở trận đấu này, cảm giác như trọng tài đã bị mua hay làm rơi thẻ đỏ ở đâu mất rồi. 

Đây chỉ là một trong rất nhiều những lần ra quyết định ngáo ngơ của trọng tài ở trong trận đấu này và gần như ảnh hưởng toàn bộ đến kịch bản phía sau. Nếu ông ta chịu rút thẻ, Việt Nam chắc hẳn sẽ có một cuộc lội ngược dòng trước người Thái. 

Việt Nam 0-2 Thái Lan

Nói lại về 2 bàn thua trong hiệp 1 của ĐT Việt Nam, BLV Anh Quân có nhận xét như sau:

“Hôm nay chúng ta không hay trong cách tổ chức lối chơi nhưng lại còn không may nữa với 2 cú sút đập khung gỗ của Quang Hải. Quang Hải hôm nay đá rất hay, nếu so với Chanathip thì cũng một 9 một 10 thôi, nhưng vì Chanathip ghi bàn nên anh nổi bật hơn… Bàn thua đầu tiên của ĐT Việt Nam nó là một tai nạn của Hồng Duy. Nói chung cũng là một lỗi, rõ ràng tình huống đó cũng không có gì để bàn.”

Thật sự Hồng Duy đã hóa thân thành Steven Gerrard trong trận đấu ngày hôm nay với một pha trượt bóng tai hại dẫn đến bàn thua cho ĐT Việt Nam. Nguyên nhân có thể là do chưa thích nghi với mặt cỏ, sai vị trí, không thuận chân để chạy lại hay áp lực từ 3 cầu thủ Thái Lan,... nhưng đó là tình huống mắc lỗi trực tiếp của Hồng Duy. Sai thì cũng đã sai rồi, nhưng theo chúng tôi, cũng không nên trách móc nặng lời đối với cầu thủ này. Thay vào đó, hãy động viên để anh ta trở nên hoàn thiện hơn.

Bóng đá có trận này trận kia, trận hay trận dở. Thái Lan đã có sự đầu tư rất lớn cho bóng đá, họ có những tài năng thi đấu ở các giải vô địch quốc gia lớn. Bàn thua thứ 2 là một minh chứng rõ ràng cho sự thăng hoa của Thái Lan ở thời điểm hiện tại. Hi vọng các cầu thủ ĐT Việt Nam sẽ không vì trận thua này mà đánh mất tinh thần bởi phía trước cơ hội vẫn còn ở 90 phút trận lượt về. 

Theo Thethaoso247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích