Trang chủ     Quốc tế   /   Bóc mẽ quá khứ Xavi, từng có ý định đầu quân cho Real

Bóc mẽ quá khứ Xavi, từng có ý định đầu quân cho Real

22 năm về trước, suýt nữa thì Xavi đã chuyển sang đầu quân cho Real Madrid chỉ vì sự "lòng thương con" từ cha anh đối với Pep Guardiola. 

Xavi Barcelona

Barcelona: Mua không dễ, bán lại càng khó

Barcelona: Mua không dễ, bán lại càng khó Nợ nần không chỉ khiến cho Barcelona gặp không khó khăn trong việc mang về những bản hợp đồng chất lượng mà việc bán cầu thủ cũng đang gặp trục trặc.

Real Madrid đã làm được việc khiến cả thế giới trầm trồ

Real Madrid đã làm được việc khiến cả thế giới trầm trồ Giành thắng lợi 3-2 ở King Fahd, Real Madrid không chỉ thẳng tiến chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha, mà đội bóng này còn chạm mốc 100 trận thắng trước Barcelona.

Không có gì cần phải bàn cãi, Xavi là một trong những huyền thoại vĩ đại của Barcelona. Ông từng có 17 năm khoác trên mình màu áo sọc đỏ lam (1998-2015), ra sân tổng cộng 767 trận và cùng Blaugrana giành được 25 danh hiệu lớn nhỏ khác nhau. Trong kỷ nguyên thành công nhất lịch sử gã khổng lồ xứ Catalan, bên cạnh những Andres Iniesta hay Lionel Messi, Xavi cũng xứng đáng được coi là một trong những công thần quan trọng nhất.

QUẢNG CÁO

Thế nhưng trong quá khứ, mọi thứ có thể sẽ rẽ sang một hướng rất khác khi cha của Xavi thậm chí từng muốn cậu con trai của mình chuyển sang thi đấu cho Real Madrid. Nguồn cơn của sự việc này diễn ra vào ngày 10/1/1999 trong trận đấu giữa Barcelona và Bilbao diễn ra tại Camp Nou. 

Xavi từng muốn đầu quân cho Real Madrid

Lúc đó Xavi hãy còn là một chàng trai 19 tuổi. Dù đã thể hiện rất tốt mỗi khi được trao cơ hội thi đấu, tuy nhiên ông vẫn chỉ là phương án dự bị cho người đàn anh, cũng là người thầy của mình sau này – huấn luyện viên Pep Guardiola. Chứng kiến Pep Guardiola được Louis van Gaal bố trí đá chính còn Xavi chỉ có thể sắm vai kép phụ, cha của Xavi là ông Joaquim Hernandez đã hết sức tức giận.

Trong cơn bốc đồng, Joaquim thậm chí đã gọi điện cho Manuel Angel Romero, khi đó đang là tuyển trạch viên của Real Madrid tại xứ Catalan. Joaquim lúc ấy đã nói:

“Barcelona chẳng ý thức được mình đang sở hữu một tài năng lớn đến nhường nào. Tất cả những gì họ biết chỉ là Pep Guardiola. Nếu anh muốn, chúng tôi sẽ đến Real ngay trong ngày mai.”

Thời điểm đó, Romero ngồi cùng với Paco Jimenez, người có mối quan hệ thân tín với Real Madrid và sau này nằm trong ekip huấn luyện của huấn luyện viên Vicente del Bosque – vị chiến lược gia đã đưa đội tuyển Tây Ban Nha lên ngôi vô địch ở World Cup 2010 và EURO 2012.

“Tôi kể lại mọi chuyện với Jimenez và nói rằng ‘cậu thấy không, hãy đi báo tin cho Real Madrid đi’. Tuy nhiên Jimenez lại nhìn tôi một cách nghiêm túc vào bảo tôi muốn bị cuốn vào rắc rối à’.” – Romero kể lại trên tờ MARCA.

Vì những lời lẽ từ Paco Jimenez và bản thân Romero sau khi nguôi ngoai cũng hiểu không nên đưa mọi việc đi quá xa, mọi thứ đã trôi vào dĩ vãng. Và thật may cho cả Barcelona lẫn Xavi vì nếu thương vụ chuyển nhượng đưa Xavi tới Real Madrid thực sự xảy ra, bản thân thuyền trưởng đương nhiệm của Blaugrana chưa chắc đã có sự nghiệp huy hoàng tới vậy. Còn về đội bóng xứ Catalan, nếu thiếu Xavi thì có khi họ cũng chẳng giành được nhiều vinh quang như đã từng.

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích