Trang chủ     Bundesliga   /   Bochum 4-2 Bayern: Hồi chuông cảnh tỉnh cho hàng thủ Hùm Xám

Bochum 4-2 Bayern: Hồi chuông cảnh tỉnh cho hàng thủ Hùm Xám

Những lo ngại xung quanh việc tổ chức phòng ngự của Bayern Munich ngày càng được thể hiện rõ sau thất bại 4-2 trước VfL Bochum. Nhà đương kim vô địch Bundesliga đã khiến người hâm mộ choáng váng khi để Bochum ghi đến bốn bàn thắng trong hiệp một trong khi chỉ gỡ lại được 1 bàn.

Julian Nagelsmann quyết định sử dụng sơ đồ 4 hậu vệ cho chuyến làm khách đến sân ở Bochum, còn trong khung gỗ là sự xuất hiện của Sven Ulreich vì Neuer không thể ra sân. Bản chất, bộ tứ hậu vệ này có tất cả các cầu thủ phòng ngự tốt nhất như Benjamin Pavard và Lucas Hernandez đá ở vị trí hậu vệ cánh. Niklas Sule và Dayot Upamecano hợp thành cặp trung vệ, trong khi Joshua Kimmich là tiền vệ phòng ngự duy nhất cho Die Roten trong cuộc đọ sức này.

Đang có một Bayern Munich rất khác vào lúc này

Đang có một Bayern Munich rất khác vào lúc này Với việc thiếu vắng hai trụ cột là Leon Goretzka và Alphonso Davies trong quãng thời gian dài, HLV Nagelsmann đang phải liên tục xoay tua đội hình.

Neuer chấn thương sau khi giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất

Neuer chấn thương sau khi giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất Manuel Neuer đã trải qua cuộc phẫu thuật đầu gối và sẽ không có mặt trong những tuần tới cho Bayern Munich.

Bochum 4-2 Bayern Munich

QUẢNG CÁO

Hùm Xám đã có một khởi đầu trận đấu khá hỗn loạn khi Bochum áp sát tốt để gây sức ép. Dẫu vậy, đội khách vẫn tạo ra một vài cơ hội ngon ăn và Robert Lewandowski đã hiện thực chúng bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 9. Cầu thủ chạy cánh người Pháp Kingsley Coman đã có cú đánh đầu khá đẹp trong vòng cấm để kiến tạo cho Lewandowski ghi bàn.

Việc dẫn trước không ảnh hưởng nhiều đến sự tự tin của Bochum khi họ liên tục tạo ra đủ thứ khó khăn cho hàng thủ xứ Bavaria. Trong tình thế bị dẫn bàn, Bochum buộc phải đảo ngược và thực hiện những pha phản công nhanh khiến Die Roten bị tổn thương. Sự kiên trì của đội chủ nhà cuối cùng đã được đền đáp ở phút thứ 14. Sule và Upamecano bị kéo ra khỏi vị trí, tạo điều kiện cho Christopher Antwi-Adjej đệm bóng qua thủ thành Sven Ulreich.

Trận đấu càng về sau, màn trình diễn của trung vệ Upamecano càng trở nên tồi tệ. Phút 35 của trận đấu, cầu thủ người Pháp để bóng chạm tay trong vòng cấm khiến Bayern Munich phải chịu một quả phạt đền. Thủ thành Sven Ulreich đã không thể cản phá cú sút của Locadia. Khi hiệp một còn chưa khép lại, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn với Die Roten và cả Upamecano. 

Bochum 4-2 Bayern Munich

Bàn thua thứ 3 không nói nhưng ở bàn thua thứ 4 lại xuất hiện dấu ấn của cầu thủ này khi anh khi chính anh là người mắc sai lầm trong pha truy cản Gamboa. Dayot Upamecano như thể chẳng biết trái bóng nằm ở đâu và cứ thế để cho Cristian Gamboa cứa lòng đánh bại Sven Ulreich lần thứ 4 trong trận đấu này. Có vẻ như trung vệ người Pháp đã rơi vào hoảng loạn sau những sai lầm trước đó.

Cùng với khả năng tổ chức kém ở tuyến sau, Bayern Munich cũng thiếu sự quyết liệt để giành quyền cầm bóng một cách nhanh chóng. Họ đã để cho các cầu thủ tấn công của Bochum giữ bóng ở quá nhiều vị trí nguy hiểm dẫn đến bàn thua. Die Roten đã kiểm soát thế trận tốt hơn trong hiệp hai, nhưng Bochum vẫn vui vẻ ngồi chơi và công việc của họ chỉ là tập trung phòng ngự để bảo toàn tỷ số. 

Lewandowski đã có được bàn thắng thứ hai của trận đấu, nhưng còn quá nhiều việc phải làm cho Rekordmeister trong hiệp đấu còn lại. Đội chủ nhà đang bùng lên sự tự tin từ hiệp một tuyệt vời. Cuối cùng, nó đã giúp họ phòng ngự tốt khi bị Bayern dồn ép. Sau trận thua này, câu lạc bộ xứ Bavaria vẫn đứng đầu bảng với 9 điểm. 

Borussia Dortmund có thể rút ngắn khoảng cách dẫn đầu xuống còn sáu điểm nếu thắng trong chuyến hành quân đến Union Berlin vào Chủ nhật. Đó không phải là một thất bại thảm hại về vị trí trong giải đấu, nhưng là hồi chuông cảnh tỉnh rất lớn cho Die Roten phải siết chặt mọi thứ ở phía sau nếu muốn vô địch Champions League và Bundesliga.

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích