Trang chủ     Bóng đá phủi   /   Kardiachain Sài Gòn vang danh giải bóng đá phủi SPL-S3

Kardiachain Sài Gòn vang danh giải bóng đá phủi SPL-S3

Trở lại giải bóng đá phủi SPL - S3, Kardiachain Sài Gòn nhắm đến ngôi vương chính là điều được chuyên gia tin tưởng và đánh giá cao. Thống kê dựa trên thành tích trong quá khứ, chiến thắng trước đối thủ trực tiếp Song Hùng FC ở trận “chung kết sớm”, Khi đó, Kardiachain Sài Gòn (K.SG) đã chạm một tay vào chức danh vô địch SPL-S3.

Toàn bộ những diễn biến mới nhất và nóng nhất của hai vòng cuối SPL-S3 tới đây sẽ được phát sóng tại mục Trực Tiếp trên các diễn đàn hệ thống hiện nay Đúng với tính chất chung của trận “chung kết sớm”, K.SG và Song Hùng FC đã cống hiến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn, kịch tính và nghẹt thở đến phút cuối.

Thêm vào đó, với “Cơn mưa” bàn thắng này được đôi bên tạo ra ngay từ những phút mở màn. Bằng chính sự lì đòn, “quái chiêu” nhiều hơn và đội bóng K.SG của coach Trung “Núi” cũng đã hát vang bài ca chiến thắng với tỉ số sát nút 3 - 2.

Xét thấy Sơn “Nemanja” được bầu chọn cho biệt danh là “Man of the match” (tạm thời dịch: Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu) với cú đúp bàn thắng và hàng loạt pha cứu thua xuất thần trước mũi giầy nhọn của các cầu thủ Song Hùng. Để có được ngày “lên đồng” này, chính những cầu thủ xứ Nghệ không quên gửi những lời cám ơn đến tinh thần đoàn kết của đồng đội.

QUẢNG CÁO

Như vậy, cách “bày binh bố trận” hoàn toàn hợp lý được coach Trung “Núi” vạch ra. Hiện tại chiến thắng trước Song Hùng FC giúp K.SG nới phần rộng khoảng cách với chính đối thủ lên thành 4 điểm. Và khi SPL-S3 chỉ còn hai vòng để đến hồi kết, K.SG cũng đã chạm một tay đến “ngai vàng”. Chỉ cần đưa ra kết quả thắng đội đang xếp hạng tư Quốc An - Quốc Michel vào cuối tuần này. Và tất nhiên, vị trí nhà đương kim vô địch sẽ chính thức bảo vệ thành công ngôi báu.

Trong quá khứ, HLV Phạm Minh Giang cho rằng thất bại của K.SG đến từ những sai lầm cá nhân trong trận đấu: “Trong trận đấu theo thể thức đấu loại trực tiếp, đội bóng nào ít mắc những sai lầm hơn sẽ giành chiến thắng. Đây là trận đấu mà 2 đội đã chơi rất tốt, từ diễn biến trong lượt trận đấu cho tới kết quả cuối cùng. TSN cũng đã tận dụng tốt những tình huống mắc sai lầm cá nhân của họ để ghi được 4 bàn thắng từ những sai lầm đó”.

Tại các vị trí còn lại, thì với thất bại của Song Hùng FC lại  mang đến niềm vui khác cho Nghiêm Phạm Holdings. Chiến thắng 3 - 1 trước PT FC này đã giúp đội bóng của coach Louis Nguyễn không chỉ củng cố vị trí thứ 3 mà còn thu hẹp cách biệt xuống chỉ còn 2 điểm so với đội Song Hùng FC. Đội bóng của bầu Tuấn rất quyết tâm nhằm lấy ngôi á quân với hy vọng đoạt tấm vé thông hành đến VPL-S2.

Nói về những sai lầm cá nhân của cầu thủ K.SG, đội trưởng Đức Hòa cho rằng: “Bàn thắng đầu tiên là sai lầm của đối thủ, nhưng với những bàn thắng sau đó của đội tham gia thi đấu xuất phát từ yếu tố chiến thuật. Bởi trong lối chơi riêng biệt của TSN thì các đối thủ đều nghiên cứu kỹ rồi và đều phải nỗ lực tìm biện pháp để khắc chế. Tôi nghĩ rằng, những bàn thắng sau xuất phát từ các miếng chiến thuật mà BHL đưa ra và nhiệm vụ của chúng tôi là thực hiện yêu cầu chiến thuật đó”. Cuộc đua đã đi đến ngôi vương sắp chạm mốc hồi kết.

Thì bất ngờ trong chiều ngược lại, nhóm “cầm đèn đỏ” đang làm đủ mọi cách để chạy thoát cánh cửa “tử thần”. Cuộc đua trụ hạng nơi đây cũng đang diễn ra đầy gay cấn khi hơn phân nửa số đội tuyển, xét về lý thuyết, chưa vào vùng an toàn. Việc Bưng Biền FC và Hạt điều Thương Thương có kết quả cầm hòa nhau 2 - 2 ở trận “chung kết ngược” đã mở ra thêm cơ hội cho các đội bóng khác Như vậy, với thành tích hiện tại, khoảng cách của hai đội đang ở thứ 5 Dolav W- Team và đội áp chót Chân Tình FC với điểm 4. Ngoài ra, SPL-S3 còn đến hai vòng nữa sẽ hạ màn. Tương đối khó lường cho cuộc đua trụ hạng sắp tới đây!

Tin Thể Thao

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích