Mặc dù đã rất nỗ lực và ghi đến 3 bàn, thế nhưng Liverpool vẫn không thể có được 3 điểm trước nhược tiểu Brighton.
Đón tiếp một đội bóng mới thay tướng như Brighton với lợi thế sân nhà, ai cũng nghĩ rằng Liverpool hẳn sẽ có một trận đấu dễ dàng. Tuy nhiên tân HLV Roberto De Zerbi cùng các học trò đã tạo nên bất ngờ khi có được bàn thắng dẫn trước từ rất sớm.
Ngay phút thứ 4 của trận đấu, lưới của Liverpool đã rung lên bần bật. Đội khách có pha phối hợp trung lộ cực kỳ sắc nét và Trossard là người đã vượt qua được hậu vệ Arnold trước khi tung ra cú dứt điểm chéo góc cực kỳ chính xác.
Đến phút thứ 18 của trận đấu, bầy Hải u có pha phối hợp như đá tập để loại bỏ hàng thủ Liverpool, tạo điều kiện cho Trossard sút tung lưới Alisson Becker để nâng tỷ số lên thành 2-0. Phải đợi đến phút 33 của trận đấu, The Kops mới lên tiếng đáp trả bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số của Firmino và 1-2 cũng là kết quả của hiệp 1.
Sau giờ nghỉ, Liverpool cố gắng đẩy cao nhịp độ trận đấu và chỉ mất 10 phút để có bàn thắng quân bình tỷ số nhờ pha lập công của Firmino. Lấy lại được sự tự tin, The Kops tiếp tục đẩy cao và có được lần đầu tiên dẫn trước sau pha phản lưới nhà của Adam Webster.
Tuy nhiên thầy trò HLV Jurgen Klopp lại không bảo vệ được thành quả của mình. Phút thứ 83 của trận đấu, lưới của họ đã rung lên thứ 3 trong trận đấu này. Từ quả tạt tầm thấp của Mitoma, các hậu vệ của Liverpool tỏ ra vô cùng vụng vệ và Trossard lại một lần nữa thể hiện được sự nhạy bén của mình với cú dứt điểm chuẩn xác vào lưới Alisson Becker.
3-3 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu và với kết quả này, Brighton vẫn giữ được vị trí thứ 4 của mình trên bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh. Trong khi đó, Liverpool lại tiếp tục gây thất vọng với 2 trận gần nhất không thể chiến thắng.
Theo Thể Thao Số 247