Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   BTC Premier League giải thích về chiếc thẻ vàng khó hiểu của Luke Shaw

BTC Premier League giải thích về chiếc thẻ vàng khó hiểu của Luke Shaw

Trong trận đấu diễn ra giữa Burnley vs Man United trên sân Turf Moor, Robbie Brady đã có pha đốn hạ Cavani nhưng trọng tài không rút thẻ cho cầu của Burnley. Thay vào đó, vị vua áo đen này lại bắt lỗi Luke Shaw và "tặng" cho anh một tấm thẻ vàng một cách khó hiểu. Ngay sau trận đấu, BTC Premier League đã đưa ra lời giải thích cho chiếc thẻ này.

Thẻ vàng cho Luke Shaw là còn nhẹ

Theo như thông báo từ BTC Premier League, tình huống lộn xộn này xảy ra ở phút thứ 26 của trận đấu khi Luke Shaw có pha vào bóng cực kỳ nguy hiểm bằng gầm giày đối với tiền vệ Berg Gudmundsson. Tuy nhiên trọng tài bắt chính của trận đấu, ông Kevin Friend vẫn cho trận đấu tiếp diễn dù các cầu thủ của Burnley đã phản ứng dữ dội.

 Luke Shaw vs Berg Gudmundsson

Tình huống vào bóng của Luke Shaw

2 phút sau, MU có pha phản công nhanh cực kỳ mẫu mực và Edinson Cavani đã đưa bóng đi đến xác vòng cấm của Burnley. Tuy nhiên, anh đã bị chốt chặn cuối cùng là Robbie Brady đốn ngã. Đây là tình huống phạm lỗi khi Cavani có thể ghi bàn nên trọng tài buộc phải xem lại VAR để đưa ra quyết định.

QUẢNG CÁO

Robbie Brady vs Cavani

Tình huống Brady truy cản Cavani

Trong lúc xem lại tình huống của Cavani, ông Kevin Friend đã xem lại luôn cả tình huống của Luke Shaw trước đó và giành hơn 5 phút để xem lại cả hai tình huống này. Sau đó, ông bước ra và quyết định rút thẻ vàng đối với Luke Shaw và bỏ qua pha phạm lỗi của Robbie Brady vì cho rằng có tình huống của Shaw mới dẫn đến có pha phạm lỗi của Brady. Nhiều chuyên gia cũng đã lên tiếng về vụ việc trên. Trong đó cựu sao Jamie Redknapp cho rằng Shaw đáng ra phải nhận thẻ đỏ. "Tôi nghĩ rằng Shaw đã cảm thấy rất nhẹ nhõm khi bước vào phòng thay đồ. Với tôi, pha vào bóng đó thật sự nguy hiểm và liều lĩnh. Cậu ấy thật sự may mắn khi không nhận thẻ đỏ đấy". - Redknapp nói ngay trên Sky Sports.

Shaw nhận thẻ vàng

Thẻ vàng cho Shaw là còn nhẹ

Gary Neville cũng đồng với với quan điểm của Redknapp và cho rằng hậu vệ của Quỷ Đỏ nên cảm thấy may mắn kho chỉ nhận thẻ vàng. "Tôi nghĩ Shaw thật sự may mắn, thẻ vàng là hình phạt tốt nhất mà cậu ấy có thể hi vọng và cả hai huấn luyện viên nên vui mừng vì không có bất kỳ cầu thủ nào bị đuổi ra khỏi sân". Như vậy thẻ vàng của Luke Shaw là hoàn toàn hợp lý mà không có gì để đáng tranh cãi thêm. Thậm chí Luke Shaw còn đáng phải nhận thẻ đỏ nhưng trọng tài đã nương tay. Và thật may mắn cho MU khi họ không phải thi đấu thiếu người và giành chiến thắng trước Burnley sau đó với tỷ số 1-0.

BTV Caesar.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích