Trang chủ     Champions League   /   Bữa tiệc bàn thắng mãn nhãn trên SVĐ Etihad

Bữa tiệc bàn thắng mãn nhãn trên SVĐ Etihad

Hai ứng cử viên cho chức vô địch Champions League là Man City và Real Madrid đã khiến cho CĐV đứng ngồi không yên với bữa tiệc có 7 bàn thắng được ghi.

Kevin tiếp tục trở thành người hùng với bàn thắng ngay ở phút thứ 2

Arsenal, Man Utd thúc đẩy thương vụ Darwin Nunez: Ai sẽ thắng?

Arsenal, Man Utd thúc đẩy thương vụ Darwin Nunez: Ai sẽ thắng? Man Utd và Arsenal sẽ tiến hành ngồi vào bàn đàm phán với siêu cò Jorge Mendes để tìm ra mức giá phù hợp cho Darwin Nunez.

Pogba bất ngờ out khỏi nhóm chat MU

Pogba bất ngờ out khỏi nhóm chat MU Tiền vệ người Pháp vừa có động thái cho thấy anh đã chuẩn bị cho việc chia tay Man United khi mùa giải 2021/22 kết thúc.

Đội chủ sân Etihad đã khiến cho Real Madrid đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác với khả năng chuyển hóa tấn công cực kỳ đa dạng. Ngay khi tiếng còi khai cuộc được cất lên, Man City đã chủ động chơi dồn ép đối thủ và có được bàn thắng sớm nhờ pha lập công của nhạc trưởng Kevin De Bruyne. Phút thứ 2, tiền đạo cánh Mahrez có pha tạt bóng xé toang hàng phòng ngự của Kền Kền Trắng và đặt người đồng đội vào tư thế không thể không ghi bàn.

QUẢNG CÁO

Trong một ngày mà đội hình Real Madrid xức mẻ ở khâu phòng ngự khi không có được sự phục vụ của tiền vệ đánh chặn Casemiro, trung vệ Alaba mới trở lại sau chấn thương, họ đã không thể kiềm tỏa khả năng tấn công đa dạng của đội chủ nhà. 9 phút sau bàn thắng, tiền vệ Kevin De Bruyne tiếp tục khiến cho các Madridista phải cứng họng với đường chuyền dọn cỗ cho Gabriel Jesus.

Cầu thủ người Brazil có pha qua người đầy khôn ngoan khiến cho trung vệ David Alaba trở thành người vô hình trong pha bóng này, sau đó là cú sửa lòng không cho thủ môn Courtois bất kỳ cơ hội nào để cản phá. Người Madrid lúc này đang cảm thấy được sức nóng cực đại đến từ thánh địa Etihad, còn người City thì cực kỳ hả hê sau 2 bàn thắng chỉ trong vỏn vẹn 11 phút bóng lăn.

Benzema rút ngắn tỷ số với pha lập công đẳng cấp

The Citizens đã có thể kết liễu trận đấu sớm hơn nếu như Riyad Mahrez và Phil Foden không bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn sau đó. Pep Guardiola bên ngoài đường biên cũng liên tục hô hào các học trò phải dứt điểm chính xác hơn vì ông biết 2 bàn là không đủ để có thể đánh bại được một đội bóng mang ADN của Champions League. Quả không ngoài dự đoán, phút thứ 33 trong một tình huống tấn công đơn giản Real Madrid đã có được bàn thắng rút ngắn cách biệt.

Hậu vệ trái Ferland Mendy trong lần lên tham gia tấn công hiếm hoi đã có đường tạt bóng như đặt cho hung thần Karim Benzema. Tiền đạo người Pháp dứt điểm một chạm đẳng cấp đưa bóng đập đất và khiến cho thủ thành Ederson không thể cản phá. Bàn thắng này đã kéo lại tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Real Madrid và họ bắt đầu lấy lại thế trận từ tay đội chủ nhà.

Nhưng Pep Guardiola và các học trò rất biết cách để tái lập thế cách biệt 2 bàn. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Phil Foden cuối cùng cũng đã lên tiếng với pha đánh đầu cận thành ở phút thứ 52. Tốc độ chóng mặt mà hai đội tạo ra khiến cho các CĐV không thể rời mắt khỏi các cầu thủ. Tưởng rằng bàn thắng này sẽ giúp đội chủ sân Etihad tạo được lợi thế và sức ép trước đối thủ thì Real vẫn cho thấy bản lĩnh của mình.

Tưởng rằng bàn thắng của Bernardo Silva sẽ kết liễu trận đấu này

Vinicius Júnior có pha xâu kim đẳng cấp vượt qua được sự truy cản của Fernandinho, sau đó là pha mở tốc khiến cho hàng phòng ngự của Man City bị bỏ lại phía sau. Cầu thủ người Brazil chạy một mạch từ giữa sân đến vòng cấm của đội chủ nhà và kết thúc gọn gàng trong thế đối mặt để giúp Real tiếp tục rút ngắn cách biệt. Với hàng thủ chắp vá của hai đội, các cầu thủ tấn công đã có một ngày làm việc hết công xuất khi liên tục trừng phạt sai lầm của nhau.

Benzema tiếp tục mang lại hy vọng cho người Madrid

Phút thứ 74, Bernardo Silva cho thấy sự tinh quái của mình với một pha đi bóng và dứt điểm ngay góc chết không thể chê vào đầu được. Nhưng tương tự như kịch bản từ đầu trận, Đội bóng Hoàng Gia lại một lần nữa cho thấy sự đáng sợ của mình tại đấu trường cao nhất châu Âu. Trung vệ Laporte có pha để bóng chạm tay vô duyên trong vòng cấm, tiền đạo Karim Benzema sau đó đã hoàn tất cú đúp của mình với bàn thắng trên chấm 11 mét.

Chung cuộc, Man City giành chiến thắng tối thiểu 4-3 trước đại diện đến từ La Liga. Cách biệt mong manh vẫn là chưa đủ để đoàn quân của Pep Guardiola có thể tự tin nắm quyền tự quyết để tiến vào trận đấu cuối cùng Champions League năm nay. Mặc dù họ đã có trận đấu cực hay trên sân nhà Etihad nhưng Real Madrid vẫn cho thấy bản lĩnh và sự già dơ ở đấu trường này.       

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích