Trang chủ     Bóng đá   /   Cái kết cho những kẻ gia nhập đại kình địch và bài học cho Ronaldo

Cái kết cho những kẻ gia nhập đại kình địch và bài học cho Ronaldo

Trước khi được xác nhận quay trở lại Man United, Ronaldo và người đại diện đã từng có ý định gia nhập đại kình địch Manchester City. Thật may là siêu sao người Bồ Đào Nha đã quay đầu kịp nếu không thì những thảm cảnh dưới đây cũng sẽ là tương lai của chính anh.

Figo, Barcelona gia nhập Real Madrid

Figo, Barcelona gia nhập Real Madrid

Những vụ lật kèo chuyển nhượng kinh điển trong bóng đá

Những vụ lật kèo chuyển nhượng kinh điển trong bóng đá Vụ việc Ronaldo “quay xe” khi 99% sẽ đến với Man City, khiến cho các cổ động viên nửa đỏ thành Manchester như vỡ òa trong cảm xúc.

Ronaldo trở về nhà, Manchester United chơi sơ đồ nào?

Ronaldo trở về nhà, Manchester United chơi sơ đồ nào? Cristiano Ronaldo 'trở về nhà', tức tái xuất trong màu áo Manchester United ở bối cảnh khá khác biệt so với thời điểm ra đi, khi đội bóng hiện tại đang sở hữu sự dư thừa đáng kể về số lượng lẫn chất lượng nhân sự hàng công.

Cuộc bầu cử chủ tịch của Real Madrid năm 2000 được cho là một vụ chuyển nhượng đáng kinh ngạc nhất trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Với việc Florentino Perez đứng sau trong các cuộc thăm dò và đã đưa ra một lời chào mua táo bạo để cướp bùa hộ mệnh của Barcelona, ​​Luis Figo.

QUẢNG CÁO

Lão cáo già đã đề nghị huyền thoại người Bồ Đào Nha một khoản tiền cược nếu như ông ấy thua cuộc trong cuộc bầu cử, nhưng nếu Perez thắng, Figo sẽ phải chuyển đến Los Blancos hoặc trả 19 triệu bảng tiền bồi thường.

Figo đã cắn câu, và khi Perez được bầu chọn, Figo vì tiếc tiền số tiền 19 triệu bảng trong giao kèo nên đã đồng ý đến Real Madrid. Khi đó cầu thủ này đã gia nhập Real Madrid với mức giá khoảng 38 triệu bảng và được người hâm mộ Barca gán cho cái mác là kẻ phản bội. Khi trở lại Nou Camp vào năm 2002, những biểu ngữ miệt thị, chửi rủa Figo được giăng khắp nơi, cũng như một cái đầu lợn được ném xuống sân để thể hiện sự khinh bỉ đối với anh ta.

Baggio, Fiorentina đến Juventus

Baggio, Fiorentina đến Juventus

Diving Ponytail gia nhập Juventus từ Fiorentina vào năm 1990 với mức phí kỷ lục thế giới 8 triệu bảng. Nhưng bất chấp khoản tiền mặt khổng lồ, các cổ động viên của Viola đã nổi cơn thịnh nộ và họ đã xông vào văn phòng của câu lạc bộ - buộc chủ tịch Flavio Pontello phải trốn trong sân vận động.

Thật ngạc nhiên, cuộc bạo động đã khiến 50 người hâm mộ bị thương, trong khi 9 người bị bắt. Những gì xảy ra tiếp theo có vẻ tốt hơn. Khi cả hai chơi với nhau ở mùa giải sau đó, Baggio từ chối thực hiện một quả phạt đền vì cho rằng thủ môn Gianmatteo Mareggini của Fiorentina sẽ biết cách cứu thua. Sau khi bị thay ra khỏi sân, Baggio liền nhặt một chiếc khăn Fiorentina ném về phía anh và sau đó tiết lộ " trái tim anh vẫn mang màu tím".

Campbell, Spurs đến Arsenal

Sol Campbell Arsenal

Nếu Harry Kane rời Tottenham và đến Arsenal thì điều gì sẽ xảy ra? Năm 2001, hợp đồng của khi Sol Campbell với Tottenham sắp hết hạn và anh đang xem xét các lựa chọn của mình. Ít ai có thể tin rằng siêu sao của Arsenal sẽ kết thúc sự nghiệp của mình trong màu áo của đại kình địch không đội trời chung Arsenal, sau khi thừa nhận anh đang tìm kiếm suất đá Champions League.

Đó là "hành động của kẻ phản bội", theo Tottenham Hotspur Supporters 'Trust cho biết. Cổ động viên của Tottenham sau đó đã đối xử với Sol Campbell theo cách không thể tồi tệ hơn mỗi khi anh xuất hiện tại White Hart Lane với những hành động chửi rủa và phân biệt chủng tộc đến thậm tệ.

Carlos Tevez, Man Utd đến Man City

Sir Alex Ferguson và Carlos Tevez

Với việc cầu thủ người Argentina thuộc sở hữu của bên thứ ba - công ty Đầu tư Thể thao Truyền thông của đại diện Kia Joorabchian - Tevez về mặt kỹ thuật đã được cho Manchester United mượn trong hai năm.

Quỷ đỏ đã bỏ qua một hợp đồng vĩnh viễn, điều này cho phép kình địch Man City vượt mặt và chiêu mộ thành công ngôi sao người Argentina. Một bảng quảng cáo sau đó đã được dựng lên ở Manchester quay mặt về hướng Salford với Tevez trên phông nền màu xanh với khẩu hiệu 'Chào mừng đến với Manchester'.

Hành động của Man City khiến Sir Alex Ferguson vô cùng xúc động và cho rằng: "Ngu ngốc và kiêu ngạo. Một câu lạc bộ nhỏ với một tâm lý nhỏ,". Không những vậy, Carlos Tevez sau đó cũng phải chịu đựng sự la ó dữ dội mỗi khi quay trở lại sân Old Trafford.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích