Với sự ra đi của Carlos Tevez, Boca Juniors đã trải qua quãng thời gian thảm họa, và “cơn ác mộng” này hứa hẹn vẫn sẽ đeo bám họ thêm một thời gian không ngắn nữa.
Như vậy là kịch bản Miguel Ángel Russo rời Boca Juniors lần thứ hai đã trở thành sự thực, sau khi ông cùng các học trò cũ rơi tận xuống đáy vực tại Liga Profesional. Một vài cầu thủ, cựu cầu thủ của Xeneize đã gửi lời tạm biệt đến Russo, trong đó có cả Carlos Tevez:
“Cảm ơn ông, Miguel. Cảm ơn vì tất cả những vinh quang mà ông đã mang lại cho câu lạc bộ! Mong rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với ông.”
Tất nhiên, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như việc Tevez rời Boca Juniors không phải là giọt nước tràn ly khiến triều đại của Russo sụp đổ.
Những con số không biết nói dối. Sau khi cùng Tevez “mỗi người một nơi”, Boca Juniors đã trải qua chuỗi trận với phong độ thảm hại.
Họ hòa 7, thua 2 trong số 9 trận gần nhất, đồng thời bị loại khỏi sân chơi châu lục trước Atletico Mineiro. Vận rủi tiếp tục đeo bám họ, khi Boca Juniors phải chơi hai trận ở cấp độ trẻ vì vi phạm chính sách phòng chống COVID-19.
Giờ đây, Sebastian Battaglia là người được chọn để lèo lái con tàu Boca Juniors đi đúng hướng. Và một trong những vấn đề nan giải nhất mà ông cần giải quyết, đó khả năng ghi bàn của đội bóng.
Trong chuỗi 9 trận không thắng nói trên, họ chỉ ghi được đúng 2 bàn mà thôi, và nguyên nhân dẫn đến thống kê này không đơn thuần là sự xui xẻo trước khung thành của các mũi nhọn. Có thể bạn chưa biết, nhưng Buenos Aires thậm chí đã có chuỗi 3 trận liên tiếp chẳng thể dứt điểm trúng đích dù chỉ 1 lần.
Và đáng nói hơn cả, đấy là chuyện khi đối diện với cuộc khủng hoảng hàng công nghiêm trọng này, phản ứng duy nhất từ Boca Juniors, đó là mang về Norberto Brasco từ Huracan. Lúc này, đại diện Argentina đang tồn tại quá nhiều vấn đề. Và theo ông Hugo Gottardi – trợ lý cũ của huấn luyện viên Russo chia sẻ trên CNN, thì mọi thứ không chỉ dừng lại ở khía cạnh chuyên môn:
“Miguel không có quyền tự chủ trong việc lựa chọn đội hình, tôi đã nói về điều này từ 1 năm trước. Mọi thứ đều do Hội đồng bóng đá quản lý. Đầu tiên họ nói cứ tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ đi, kết quả không quan trọng. Thế nhưng khi mọi thứ không như ý, ông ấy đã mất ghế.”
Làm dịu mối quan hệ rạn nứt với Tevez là một trong những động thái đầu tiên và quan trọng nhất của Riquelme sau khi nhậm chức vào cuối năm 2019. Quả thực, đây là một quyết định đúng đắn khi Tevez đã có những đóng góp rất quan trọng cho Boca Juniors.
Thế nhưng ai cũng thấy cựu cầu thủ Man City đã ở giai đoạn cuối của sự nghiệp, và chuyện Xeneize không có bất cứ một kế hoạch chu toàn nào cho việc thay thế anh, đó là một sai lầm lớn của Riquelme cùng các cộng sự. Và bây giờ khi Tevez đã rời đi, Boca Juniors đang phải gồng mình gánh chịu hậu quả.