Trang chủ     Quốc tế   /   Cậu bé từng bị Hazard đá giờ đã trở thành triệu phú 

Cậu bé từng bị Hazard đá giờ đã trở thành triệu phú 

Hành động đá cậu bé nhặt bóng trong trận thua 0-2 trước Swansea đã trở thành một vết nhơ trong sự nghiệp của tiền đạo Eden Hazard. 9 năm sau sự cố đó, cậu bé Charlie Morgan đã trở thành triệu phú với khối tài sản két xù.

Đây được xem là một vết nhơ trong sự nghiệp của cầu thủ người Bỉ

Casemiro “chê” danh hiệu Champions League nên mới chọn Man United? 

Casemiro “chê” danh hiệu Champions League nên mới chọn Man United?  Một sự thật mà chắc tất cả các Manucian đều nhận ra đó là CLB của họ không còn là bến đỗ được ưu tiên hàng đầu của các siêu sao.

Karim Benzema: Đóa hoa nở muộn nhưng ngát hương

Karim Benzema: Đóa hoa nở muộn nhưng ngát hương Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp mà cầu thủ người Pháp có thể lọt vào Top 10 Cầu thủ hay nhất mùa của UEFA.

Trong trận bán kết Cup liên đoàn Anh diễn ra vào mùa giải 2013/14, Swansea lúc đó đã vươn lên dẫn trước Chelsea 2-0 và trận đấu chỉ còn 10 phút nữa khép lại. Trong lúc tức giận và chứng kiến cậu bé Charlie - lúc đó chỉ mới 17 tuổi - đang ôm khư khư trái bóng, Eden Hazard đã không dấu được sự bình tĩnh và lập tức đá vào người cậu bé này. Sau đó, trong tài chính nhanh chóng rút thẻ đỏ dành cho cầu thủ người Bỉ.

QUẢNG CÁO

Tiền đạo này sau đó đã bị cộng đồng trên toàn thế giới phê phán

Hành động này đã khiến cho làng túc cầu giáo trên thế giới cực kỳ phẫn nộ trước sự nghiệp dư đến khó hiểu của ngôi sao Chelsea. Tuy nhiên 9 năm sau sự cố, mọi thứ giờ đây khác xưa rất nhiều. Trong lúc cầu thủ người Bỉ vẫn đang loay hoay tìm lại ánh hào quang xưa tại thành phố Madrid, thì Charlie đã ngừng mọi hoạt động bóng đá và trở thành ông chủ của để chế Vodka trị giá 50 triệu USD.

Giờ đây, Charlie đã trở thành triệu phú với khối tài sản 50 triệu USD

2 năm sau cú đạp đến của siêu sao, Charlie bắt đầu bén duyên với mảng kinh doanh và cùng người bạn học Jackson Quinn thành lập doanh nghiệp vào năm 2016. Thương hiệu của cậu bé này lên như diều gặp gió khi bán được 10.000 chai vodka nho đen trong một tháng. Hiện tại, công ty của triệu phú này sản xuất trung bình 35.000 chai mỗi ngày. 

Theo tờ The Sun, những khách hàng quen thuộc của Charlie là những nhân vật cực kỳ máu mặt như cựu danh thủ Ronaldinho, võ sĩ Floyd Mayweather và ông trùm hộp đêm Wayne Lineker, em của cựu tuyển thủ Anh Gary Lineker. Năm 2022, tờ Sunday Times đã đưa điền tên anh vào danh sách Người giàu tiêu biểu ở đảo quốc Xương Mù. Cha của Charlie, ông Martin Morgan cũng là một nhân vật có tiếng ở Swansea. Ông hiện là một thành viên Ban Giám đốc CLB Swansea City và sở hữu khách sạn Morgan's Hotel.

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích