Trang chủ     Bóng đá   /   Cầu thủ trẻ AC Milan tự sát, nguyên nhân khiến ai cũng đau lòng

Cầu thủ trẻ AC Milan tự sát, nguyên nhân khiến ai cũng đau lòng

Bóng đá Ý vừa được một phen rúng động ngay trước thềm EURO 2020, khi tài năng 20 tuổi Seid Visin - người gốc Ethiopia trưởng thành từ lò đào tạo nổi tiếng AC Milan, mới đây đã chọn cách tự kết liễu cuộc đời mình. Lý do Visin tự sát là vì không chịu nổi áp lực từ việc bị phân biệt chủng tộc tại nơi đây.

Seid Visin được tìm thấy đã qua đời tại nhà riêng vào ngày 04/6. Trang chủ của đội trẻ AC Milan sau đó đăng dòng trạng thái chia buồn: “Thật sự quá đau buồn, chúng tôi không còn lời nào thích hợp hơn để nói tạm biệt với chàng trai tài năng 20 tuổi: Chúng tôi luôn hướng về Seid Visin, gia đình của bạn và những người yêu mến bạn”.

AC Milan đạt được thỏa thuận với nhà vô địch Champions League

AC Milan đạt được thỏa thuận với nhà vô địch Champions League Tiền đạo của Chelsea, Olivier Giroud được cho là đã đạt được thỏa thuận ký hợp đồng với AC Milan sau khi vừa đăng quang Champions League cùng The Blues vào thứ 7 vừa qua.

Câu hỏi HOT nhất TTCN mùa Hè 2021: Donnarumma sẽ đi đâu?

Câu hỏi HOT nhất TTCN mùa Hè 2021: Donnarumma sẽ đi đâu? Theo GOAL, thủ môn đã và đang được xem là thiếu niên anh hùng của AC Milan - Gianluigi Donnarumma, sẽ rời AC Milan sau hợp đồng của anh đáo hạn vào ngày 30/6 tới. Đâu sẽ là bến bờ hạnh phúc của anh trước mùa giải mới?

Seid Visin

QUẢNG CÁO

Theo thông tin của cánh báo chí, trước khi đưa ra quyết định cực kỳ tiêu cực này thì Visin đã để lại một lá thư tuyệt mệnh: "Tôi không phải là người nhập cư bởi vì tôi được nhận làm con nuôi từ khi còn nhỏ. Mọi người đều yêu mến tôi dù tôi đang ở đâu và làm gì thì tất cả đều đối với tôi bằng niềm vui, sự kính trọng và thân thiện. Thế nhưng bây giờ dường như mọi thứ đều đảo lộn. Tôi cố gắng tìm một công việc nhưng rồi tôi phải vứt bỏ vì có quá nhiều người, nhất là những người lớn tuổi đã từ chối tôi và dùng lời lẽ cay nghiệt khi nói rằng chính vì những kẻ như tôi mà nhiều thanh niên người Ý không tìm được việc làm”.

Và Seid viết tiếp: “Tôi như thể cảm thấy xấu hổ vì là người da đen, như thể tôi sợ bị nhầm là một người nhập cư, như thể tôi phải chứng minh cho những người không biết chút gì về tôi rằng tôi cũng giống họ, rằng tôi cũng là người Ý như họ...”.

Seid Visin

Cái chết của Seid Visin một lần nữa làm rúng động bóng đá Ý bởi sự nghiệt ngã mà nạn phân biệt chủng tộc mang lại. Dù trong những năm qua, suy nghĩ này đã thoáng hơn với sự xuất hiện của những cầu thủ da màu ở ĐTQG Ý như Mario Balotelli hay Angelo Ogbonna. Thế nhưng, vấn nạn phân biệt màu da này vẫn cháy âm ỉ cho đến nay mà chưa có biện pháp hữu hiệu nào có thể dập tắt.

Tiểu Phàm

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích