Trang chủ     Bóng đá   /   Cavani tỏ thái độ với Rashford sau pha bóng ngu ngốc trước Liverpool

Cavani tỏ thái độ với Rashford sau pha bóng ngu ngốc trước Liverpool

Cavani nổi giận với Marcus Rashford vì lối chơi quá cá nhân trong trận gặp Liverpool vào đêm qua. Tình huống này diễn ra ở phút 82, khi Rashford tự tin vào khả năng của mình và đã dẫn bóng một mạch theo đường chéo để rồi mất bóng.

Cavani cạn lời với pha xử lý “đi vào lòng đất” của Rashford

Cavani là một cầu thủ già dặn kinh nghiệm cũng không thể nào giữ nổi bình tĩnh trước tình huống xử lý như “đâm đầu vào tường” của chân sút Marcus Rashford. Tình huống diễn ra ở phút 82, nhờ Bruno Fernandes có đường chuyền bóng cực kỳ tinh tế, đã giúp MU tạo ra tình huống phản công nguy hiểm.

Liên tục nổ súng, Edinson Cavani được vinh danh ở Man Utd

Liên tục nổ súng, Edinson Cavani được vinh danh ở Man Utd Liên tục nổ súng, Edinson Cavani được vinh danh ở Man Utd

TIN NÓNG: Cavani đồng ý ở lại Man Utd

TIN NÓNG: Cavani đồng ý ở lại Man Utd Theo thông tin mới nhất của trang tin ESPN, tiền đạo Edinson Cavani đã ra quyết định ở lại Man Utd trong 2 năm nữa.

Edinson Cavani

QUẢNG CÁO

 Rashford thi đấu cá nhân, không chuyền bóng cho Cavani mà tự dẫn bóng để tạo ra cơ hội. Liverpool đã cử 2 trung vệ Fabinho và Jordan Henderson đã theo sát anh rất chặt chẽ. Điều này càng khiến cầu thủ người Anh đưa bóng ra sát biên, mà không phối hợp với đồng đội phía trong. Ở vị trí không bị ai theo kèm, Cavani đã tỏ thái độ bất mãn với pha xử lý quá cá nhân của người đồng đội. Nếu chân sút Rashford chọn giải pháp đưa bóng cho Cavani thì mọi chuyện có thể sẽ khác.

 Không chỉ Cavani mà ngay cả cổ động viên MU đều nổi khùng vì Rashford. Tham bóng khi không chuyền cho Cavani và còn xử lý "đi vào lòng đất" khi không chịu sút sớm, dẫn bóng đi để đối thủ cướp được. Hơn hết, trên mạng xã hội, Rashford cũng phải hứng chịu nhiều lời chỉ trích về tình huống này. Đa số người hâm mộ và chuyên gia cho rằng nếu số 10 không chơi cá nhân thì đó có thể là cơ hội mở tỷ số cho "Quỷ đỏ". Khi đối phương không còn tạo sức ép, Man Utd bắt đầu triển khai tấn công. Đội khách có khá nhiều cơ hội để kết liễu Liverpool , nhưng Man Utd  lại không dứt điểm đủ sắc bén để hạ gục thủ môn Alisson Becker. Trong một thế trận giằng co nhau quá căng thẳng, cả MU và Liverpool dù đã chơi rất xuất sắc nhưng không thể ghi được bàn thắng. 2 đội chấp nhận và hài lòng một kết quả hòa 0-0.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích