Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   CĐV Nice và Dimitri Payet ẩu đả: Chuyện hiển nhiên và tiền lệ

CĐV Nice và Dimitri Payet ẩu đả: Chuyện hiển nhiên và tiền lệ

Ở một khía cạnh nào đó, Payet giống như nhân vật mà Lưu Đức Hoa thủ vai trong “Bão trắng 2”, chấp nhận để bản thân vấy bẩn, chấp nhận đóng vai ác để trừng trị chính cái ác, khi mà chế tài không thể hoặc chưa thể làm công việc của nó.

“Nice không phải lúc nào cũng nice” là một câu nói dễ dàng được tìm thấy trên Twitter vào lúc này, sau sự kiện trong trận cầu giữa Nice và Marseille cuối vòng 3 Ligue 1 cuối tuần rồi. Vụ việc các CĐV Nice tràn sân và ẩu đả với các cầu thủ vào cuối tuần qua đã trở thành tấm poster tệ hại đối với nền bóng đá Pháp.  

Real Madrid chính thức ra giá 160 triệu euro cho Mbappe

Real Madrid chính thức ra giá 160 triệu euro cho Mbappe Thương vụ Mbappe càng lúc càng nóng khi gần về cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè. PSG bắt đầu nhận thức được rằng, việc gia hạn hợp đồng với ngôi sao người Pháp là không thể và dường như họ phải chấp nhận bán cho Real Madrid.

Mbappe là

Mbappe là "vết nhơ" trong kỳ chuyển nhượng như mơ của PSG PSG đã có một kỳ chuyển nhượng kỳ tích khi mang về tới 6 ngôi sao, trong đó có cả Lionel Messi. Nhưng thất bại của họ lại chính là việc không thể giữ chân Mbappe.

Phút thứ 75, khi Dimitri Payet tiến đến góc cột cờ chuẩn bị thực hiện một quả đá phạt góc, CĐV Nice trên khán đài ném những vật thể lạ xuống sân – dù thực ra, những chai nước thì chẳng xa lạ gì, nhất là với các sân cỏ xứ lục lăng. Một chai nước ấy đi trúng vào lưng Payet, anh ngã xuống nhưng vài giây sau, anh bật dậy, nhặt chai nước lên và ném ngược trở lại đám đông quá khích.

QUẢNG CÁO

CĐV Nice giận dữ lao xuống sân, dễ dàng phá vỡ lớp an ninh dạ quang và tìm cách ăn thua với Payet. Nhạc trưởng của Marseille cùng hai người đồng đội là Alvaro Gonzalez cùng Matteo Guendouzi phản kháng, những cầu thủ còn lại tìm cách can ngăn. Trong nỗ lực đó, Payet nhặt thêm một chai nước khác ném vào những CĐV đang sôi máu kia, Alvaro thì sút quả bóng vào họ. Căng thẳng càng leo thang.

CĐV Nice và Dimitri Payet ẩu đả: Chuyện hiển nhiên và tiền lệCăng thẳng nóng hổi nhất tuần qua trên sân cỏ

Trong lúc các cầu thủ hai bên được hộ tống dần về phía cửa đường hầm sân Allianz Riviera, làn sóng CĐV thứ hai tràn sân diễn ra, cho đến khi cảnh tưởng hỗn loạn được dẹp. Góc máy trên truyền hình chuyển vào khung cảnh trong đường hầm. Ở đó, chủ tịch Pablo Longoria của Marseille liên tục nói: “Chúng tôi sẽ không chơi tiếp! Chúng tôi sẽ không chơi tiếp!”

Những băng hình về sau cho thấy, một thành viên trong ban huấn luyện Marseille cũng đã đi đường quyền với một CĐV Nice. Theo tờ L’Equipe, CĐV này hôm thứ Hai vừa rồi vẫn còn đang phải nằm viện. HLV Jorge Sampaoli của đội khách thì hùng hổ muốn lao vào một ai đó, truyền thông Pháp cho rằng đối tượng là Jean-Clair Todibo của Nice vì những lời lẽ xúc phạm của cầu thủ này. CLB Nice còn buộc tội Marseille khi lực lượng an ninh riêng của đội bóng phố cảng đã vào sân để tấn công các cầu thủ chủ nhà.

CĐV Nice và Dimitri Payet ẩu đả: Chuyện hiển nhiên và tiền lệ

Trận đấu tạm hoãn và bị dừng lại

Trận đấu bị tạm hoãn trong gần 2 giờ đồng hồ, trước khi trọng tài chính Benoit Bastien và các cầu thủ Nice trở lại sân, tiếp tục trận đấu. Nhưng các cầu thủ Marseille thì không, Longoria đúng là giữ lời. Quả bóng được đặt ở góc cột cờ chờ Payet thực hiện quả đá phạt góc, tiếng còi trọng tài được vang lên, nhưng quả bóng cứ nằm yên ở đấy. Trận cầu chính thức khép lại, Nice được xử thắng. Marseille thì tuyên bố sẽ đòi một kết quả khác với LFP – tức đơn vị tổ chức giải đấu.

Chai nước và những thứ không xa lạ

Nice không phải là một tên tuổi lớn của nước Pháp. Cầu trường của họ chưa bao giờ được lắp đầy. Đã gần 1 năm rưỡi trôi qua Allianz Riviera mới lại chứng kiến khán giả đến sân (vì đại dịch) và ít hàng ghế bỏ trống như trận cầu trước Marseille. Như để bù lại suốt quãng thời gian chờ đợi đó, CĐV Nice bung hết mức.

20 chai nước được ném xuống sân ở những tình huống đá phạt góc của Marseille từ đầu trận cho đến phút 75 là con số được L’Equipe nhắc đến. 2 trong số này cuối cùng được trả lại nơi chúng bắt đầu, khi sự chịu đựng của Payet – một trong hai cầu thủ Marseille chuyên trách đá phạt ngày hôm đó – đã lên tới đỉnh điểm.

Trước cái đỉnh điểm ấy, Payet và các đồng đội của anh mới cách đó hai tuần đã phải hứng chịu sự quá khích tương tự, khi trong trận đấu trên sân của Montpellier vào ngày mở màn mùa giải mới, những CĐV chủ nhà ngày hôm ấy cũng ném những vật thể lạ vào các cầu thủ Marseille lúc cuối trận (khiến Valentin Rongier của Marseille bị dính đòn). Nghĩa là, sự việc mà Payet trải qua ở những góc cột cờ không chỉ tồn tại mỗi trong trận gặp Nice.

CĐV Nice và Dimitri Payet ẩu đả: Chuyện hiển nhiên và tiền lệ

Các cầu thủ Marseille từng gặp vấn đề tương tự với CĐV Montpellier

Thực tế, tình trạng các nhóm CĐV quá khích, nhất là những nhóm ultras ném vật thể lạ xuống sân, đốt pháo sáng, vượt hàng rào an ninh tràn xuống sân,… không phải chuyện gì quá xa lạ ở các sân cỏ xứ lục lăng. Gọi những hình ảnh và hành động như thế là đặc sản có thể gây hiểu lầm rằng chúng là niềm tự hào của văn hóa bóng đá Pháp, nhưng đấy thật sự là một nét nổi bật gắn liền với giải vô địch quốc gia Pháp trong một thời gian dài.

Điều đó không có nghĩa là chúng đã bị nhắm mắt cho qua trong suốt quãng thời gian ấy. Những hành động quá khích ấy luôn bị trừng trị, với những án phạt cấm CĐV đến sân hay những CLB chủ nhà bị phạt tiền và phải thi đấu không khán giả trong một quãng thời gian. Chỉ có điều, sự trừng phạt ấy chỉ như gãi ngứa khi không có sức nặng răn đe và cảnh tỉnh.

Đến nỗi, một vài lập luận được đưa ra như sau: CĐV Marseille tại Velodrome vốn dĩ cũng thường ném các vật thể lạ xuống sân, hay nhắm vào các cầu thủ đội khách còn gì? Hay như, Allianz Riviera đâu phải là nơi Payet chứng kiến hay hứng chịu sự quá khích kiểu như vậy lần đầu? Điều đó cho thấy, tư tưởng “người khác làm được, mình cũng làm được” hay “chuyện này quen rồi” vẫn tồn tại mặc nhiên.

Bóng đá không khán giả là thứ bóng đá chết. Các SVĐ cần khán giả, các đội bóng cần CĐV, nhưng những CLB nước Pháp lại đang tỏ ra quá thỏa hiệp và khép nép trước những nhóm ultras của họ. Sự trân trọng không đồng nghĩa với phục tùng. Song, đã nhiều lần các CLB ở nước Pháp cứ như thể phải cầu xin sự khoan dung và nhân từ của các nhóm CĐV quá khích này. Hình ảnh chủ tịch Jean-Pierre Rivere của Nice phải xuống tận sân van nài hội CĐV ultras giữ bình tĩnh và không ném chai nước xuống sân cuối tuần qua chỉ là một ví dụ trong rất nhiều trường hợp tương tự.

CĐV Nice và Dimitri Payet ẩu đả: Chuyện hiển nhiên và tiền lệ

Chủ tịch Jean-Pierre Rivere

Cũng chính Jean-Pierre Rivere sau trận đã phát biểu một câu xanh rờn, rằng: “Phản ứng đáp trả của cầu thủ Marseille đã châm ngòi cho sự việc.”

Dù Rivere có xuất phát từ động cơ hay dụng ý nào đi chăng nữa khi phát ngôn như vậy, câu nói ấy khẳng định một điều: Thói quen thừa nhận những hành vi sai trái như một sự thật hiển nhiên. Nghĩa là Payet sau khi bị ném chai nước vào lưng cứ nằm vật ra trên sân là được, kiểu gì kẻ động thủ sẽ chẳng bị tìm ra và bị trừng phạt. Nhưng như vậy cũng có nghĩa là, cái vòng lặp cứ luôn tiếp diễn. Vì Payet không phải trường hợp đầu tiên và rồi cũng sẽ chẳng phải trường hợp cuối cùng.

Dùng bạo lực đáp trả bạo lực không phải lúc nào cũng là cách và được luật pháp ủng hộ hay thừa nhận. Payet chắc chắn sẽ phải chịu những án phạt từ Ủy ban kỷ luật của LFP, dù rõ ràng, nhiều người sẽ cảm thông và hiểu được cho hành động của anh. Nhưng nếu có thể, đó là một sự hy sinh để gióng lên hồi chuông. Ở một khía cạnh nào đó, Payet giống như nhân vật mà Lưu Đức Hoa thủ vai trong “Bão trắng 2”, chấp nhận để bản thân vấy bẩn, chấp nhận đóng vai ác để trừng trị cái ác, khi mà chế tài không thể hoặc chưa thể làm công việc của nó.

Bởi nếu Payet không đáp trả, có lẽ trọng tài Benoit Bastien sẽ chỉ cho trận đấu tạm dừng đến khi bầu không khí được lắng dịu trở lại, đến khi Payet được chăm sóc ở lưng, và hai đội sau đó lại ra sân tiếp tục 15 phút cuối. Ngày hôm sau, báo chí Pháp sẽ chỉ xem trận cầu Nice và Marseille như trận cầu Montpellier và Marseille trước đó 2 tuần. Nhưng vì Payet đã không chịu trận, ẩu đả đã diễn ra và nhất là Marseille từ chối trở lại thi đấu, mà cả nước Pháp và thế giới mới chú ý.

CĐV Nice và Dimitri Payet ẩu đả: Chuyện hiển nhiên và tiền lệ

Đây có phải nút thắt để tạo ra tiền lệ?

Chủ tịch Pablo Longoria của Marseille đã nói đúng, khi tuyên bố: “Đã tới lúc chúng ta cần phải tạo ra tiền lệ.” Những chai nước bị ném xuống sân tuy được gọi là “vật thể lạ” nhưng chúng không xa lạ. Việc những chai nước rỗng được các CĐV đưa vào nhà vệ sinh trong SVĐ rồi đổ đầy nước vào và ném xuống sân cũng không còn xa lạ. Chúng là thứ hiển nhiên trong suốt một thời gian dài. Còn câu chuyện của Payet và Marseille là tiền lệ.

Tiền lệ ấy rồi có mở ra một tiền lệ khác trong cách ứng xử và xử lý vụ việc của LFP? Hay bóng đá Pháp rồi lại dung thứ và dễ dàng cho qua? Người Pháp có câu “L'exception qui confirme la règle”, ngoại lệ khẳng định nguyên tắc, Payet đáp trả có thể là một trường hợp ngoại lệ, bất thường, nhưng CĐV ném chai nước vào các cầu thủ vốn không phải “nguyên tắc”.

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Nhà phân tích bóng đá

Có thể bạn thích