Trang chủ     Bóng đá Việt Nam   /   CĐV Trung Quốc phẫn nộ vì thua thảm trước Việt Nam

CĐV Trung Quốc phẫn nộ vì thua thảm trước Việt Nam

Trong ngày mùng 1 Tết Âm Lịch, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã mang tới cho toàn thể người dân nước nhà một món quà đầu năm cực kỳ đáng nhớ. Trái lại, người dân Trung Quốc lại phải trải qua những giây phút chẳng thể đáng quên hơn. Chứng kiến những gì xảy ra tại Mỹ Đình, nhiều người hâm mộ đội tuyển Trung Quốc đã bày tỏ sự phẫn nộ của mình.

Việt Nam 3-1 Trung Quốc

5 điểm nhấn trận Việt Nam vs Trung Quốc: Sự trở lại của Hùng Dũng

5 điểm nhấn trận Việt Nam vs Trung Quốc: Sự trở lại của Hùng Dũng Đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Trung Quốc với tỷ số 3-1 và dưới đây sẽ là những điểm nhấn đáng chú ý nhất của trận đấu này.

Công thủ toàn năng, ĐT Việt Nam nhấn chìm Trung Quốc ngay mồng 1 Tết

Công thủ toàn năng, ĐT Việt Nam nhấn chìm Trung Quốc ngay mồng 1 Tết Cập nhật tỷ số, kết quả Việt Nam 3-1 Trung Quốc vòng loại World Cup 2022. Kết quả bóng đá hôm nay, kết quả bóng đá Việt Nam

Dưới đây là một số bình luận trên Sina Sport:

QUẢNG CÁO

“Đáng ra Li Xiaopeng không nên đồng ý nhận lấy mớ hỗn độn này. Hiệp hội bóng đá Trung Quốc chẳng khác gì trò đùa.”

“Đội tuyển Trung Quốc thực hiện tới 19 pha dứt điểm mà không ghi được bàn thắng dù chỉ 1 lần. Hãy nhìn Nhật Bản xem, họ chỉ sút có 3 quả mà xé lưới Saudi Arabia tới 2 lần. Màn trình diễn của các cầu thủ thật tồi tệ và đáng lo.”

“Người Trung Quốc có vẻ như không phù hợp để chơi bóng đá. Tốt nhất là giải tán đội tuyển đi thôi.”

“Bây giờ tôi chẳng buồn hay thất vọng khi tuyển Trung Quốc thua nữa. Chứng kiến quá nhiều kết quả thất vọng khiến tôi bị chai lỳ cảm xúc mất rồi.”

“Dù đã đưa một đống người ngoài hành tinh về đội tuyển thì bóng đá Trung Quốc cũng chẳng thể được cứu rỗi.”

“Hy vọng đội tuyển Việt Nam tiếp tục ghi thêm càng nhiều bàn thắng càng tốt, có thể thì đội tuyển Trung Quốc mới trắng mắt ra.”

“Chính phủ đang trả tiền để nuôi một đám cầu thủ tồi tệ. Họ nên nhớ rằng mình đang đại diện cho đất nước. Tại sao sau những kết quả thế này lại chẳng có ai đứng ra chịu trách nhiệm vậy?”

“Kể cả có mời thầy ngoại về đi nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Chất lượng cầu thủ Trung Quốc quá tệ hại. Đừng nên có bất cứ mơ mộng gì cả.”

“Li Tie hay Li Xiaopeng cũng như nhau cả. Họ không thể nào vực dậy nổi nền bóng đá của chúng ta đâu.”

Rõ ràng, không có gì khó hiểu khi người hâm mộ Trung Quốc tức giận như vậy bởi đây chính là lần đầu tiên mà đội tuyển nước họ để thua trước chúng ta. Không chỉ vậy, đội tuyển Trung Quốc dù có thành tích tốt hơn tuyển Việt Nam nhưng cũng chẳng có cơ hội để giành vé đến Qatar. Bây giờ, họ đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng với 8 điểm, ít hơn đội xếp thứ 3 là Australia tới 7 điểm.

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích