Trang chủ     Bóng đá   /   Chelsea đã có mặt trong top 4 Premier League mà không có lấy một tiền đạo giỏi

Chelsea đã có mặt trong top 4 Premier League mà không có lấy một tiền đạo giỏi

Thomas Tuchel cần phải biết được rằng Chelsea sẽ không bao giờ có được những điều may mắn như thế này nữa như họ đã từng trải qua trước Aston Villa để kết thúc mùa giải trong top 4.

Vấn đề ghi bàn của họ là điều đã xuất hiện trong cả một mùa giải đã qua và đã hiện hữu một cách rõ nét hơn trong trận thua Aston Villa với tỷ số 1-2. Vì điều đó nên đáng lý ra, họ đã có thể mất suất lọt vào top 4 , nếu như câu lạc bộ Tottenham không ra tay giúp đỡ The Blues bằng việc đánh bại Leicester City.

Ngoại Hạng Anh 2020/21: Một mùa giải với những điều khó quên

Ngoại Hạng Anh 2020/21: Một mùa giải với những điều khó quên Ngoại Hạng Anh mùa giải 2020/2021 đã hạ màn với danh hiệu vô địch thuộc về Manchester City và cùng với đó là những giai đoạn, cảm xúc khó quên về một mùa bóng có quá nhiều những biến động lạ kỳ.

Liverpool cần làm gì để trở lại cuộc đua vô địch?

Liverpool cần làm gì để trở lại cuộc đua vô địch? Mùa giải khó khăn và kỳ lạ của Liverpool cuối cùng đã kết thúc với vị trí thứ 3 ở đấu trường quốc nội và giành được tấm vé tham dự Champions League mùa sau.

Việc giành quyền tham dự Champions League vẫn là một thành tích đáng được ghi nhận với thầy trò HLV Thomas Tuchel khi bạn biết được rằng, Chelsea đã từng tụt xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng vào tháng Giêng. Nó đồng thời cũng làm giảm bớt một chút áp lực trước khi bước vào trận chung kết được coi là quan trọng bậc nhất mùa giải này với Manchester City vào thứ bảy.

QUẢNG CÁO

Nhưng mặt khác, Chelsea cũng sẽ không thể tỏ ra yếu kém quá mức trong cuộc đụng độ thứ ba với Pep Guardiola ở Bồ Đào Nha sắp tới, hoặc nếu họ có bất cứ hy vọng gì cho việc thách thức danh hiệu của đội bóng ở mùa giải 2021/2022.

Các số liệu thống kê cũng đã mang đến những điều thật sự không tưởng. Với việc Jorginho trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của câu lạc bộ ở giải vô địch quốc gia với 7 bàn thắng, thì đây đồng thời cũng là con số thấp nhất mà một cầu thủ ghi bàn hàng đầu có thể có được đối với một câu lạc bộ, kể từ khi giải đấu đổi tên thành Premier League vào năm 1992. Nó đã vượt qua thành tích tệ nhất từng được thiết lập bởi những cái tên trước đó như Gianluca Vialli (1996/97) và Mick Harford và Graham Stuart (1992/93), khi mỗi người đều có cho riêng mình 9 bàn thắng.

Tuchel thừa nhận điều đó trong suy nghĩ của ông ấy trước thềm trận đấu với Man City tới đây: “Đó là những gì chúng ta mong muốn? Jorginho là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của chúng tôi? Không”, anh nói. Không phải vì chúng tôi không thích Jorginho, anh ấy xứng đáng với tất cả những lời ngợi khen đó. Nhưng, tất nhiên, chúng tôi không muốn anh ấy trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu của chúng tôi.

Chúng tôi đã cố gắng -  tôi nghĩ chúng tôi không cần phải che giấu điều đó chỉ để nhằm hướng đến mục đích là cải thiện số liệu thống kê của mình. Trước hết, chúng tôi cần làm điều đó với những chàng trai có mặt tại đây”.

Tuchel không thể làm gì nhiều trước một hàng thủ đang vô cùng chắc chắn của Manchester City ở Porto tới đây, ngoài việc nghiên cứu cách chơi và các bài tập như sút xa chẳng hạn giống như ở thời điểm cựu thuyền trưởng PSG thay thế Frank Lampard vào tháng Giêng. Ngoài ra, vị HLV người Đức cũng cần phải đưa ra một số lời động viên, khích lệ dựa trên thể trạng của một số cầu thủ của ông ấy hiện nay.

Tuchel có thể cảm thấy thoải mái sau chiến thắng của Chelsea trước Manchester City ở bán kết FA Cup và cuộc đụng độ của họ ở Premier League mới đây. Nhưng ông ấy cũng hiểu dược tình thế hiện tại. Bởi lẽ, cả hai trận đấu đó, Tuchel và các học trò của ông đều không phải đối mặt với đội hình mạnh nhất của Guardiola.

Điều tích cực lớn nhất là họ đã có thể đảm bảo một suất dự Champions League mùa tới và Chelsea sẽ có thêm kinh phí cho những cầu thủ ngôi sao hay những tên tuổi lớn trong chặng đường trước mắt. Đó sẽ là một viễn cảnh hấp dẫn hơn rất nhiều dành cho các tân binh mà đội bóng có thể chiêu mộ hè này, đặc biệt là nếu so với việc phải tham dự Europa League.

Nhưng thực tình mà nói, điều đó sẽ không đơn giản chút nào. Khi mọi thứ ổn định trở lại, tất cả những tiền đạo được cho là mục tiêu chuyển nhượng quan trọng của The Blues có vẻ như sẽ không sớm cập bến Stamford Bridge.

Ví dụ, vào tháng Giêng vừa rồi, theo báo cáo của tờ The Athletic thì câu lạc bộ đang làm mọi cách để ký hợp đồng với tiền đạo Erling Haaland của Borussia Dortmund.Tuy nhiên, các nguồn tin hiện tại cho biết những hy vọng về viễn cảnh đó đã không còn nữa khi câu lạc bộ của Bundesliga đã có được suất tham dự Champions League mùa tới. Họ không muốn bán và cũng không có ý định là như vậy.

Cựu tiền đạo của Chelsea, Romelu Lukaku là một trong những người nằm trong danh sách mong muốn của giới chủ câu lạc bộ. Tuy nhiên, anh ấy không có ý định rời khỏi Inter Milan và đội bóng đến từ Serie A, những người vừa mới có thêm một khoản tiền nhờ khoản đầu tư trị giá 263 triệu bảng trích từ quỹ ra do công ty Oaktree Capital của Mỹ quản lý đang có dấu hiệu bớt căng thẳng hơn về vấn đề tài chính. Trong khi đó, khả năng bán anh đi sẽ ít có khả năng xảy ra hơn vì nó vẫn còn phải phụ thuộc vào việc Antonio Conte có còn ở lại với đội bóng hay không. Tuyển thủ người Bỉ vẫn thích chơi bóng ở Ý và sẽ không cảm thấy không vui nếu anh ấy phải ra đi.

Đã có rất nhiều những bàn tán xung quanh liên quan đến việc Chelsea quan tâm đến Harry Kane, người đã ghi bàn giúp cho The Blues có suất dự Champions League mùa tới trong chiến thắng của Spurs trước Leicester cũng như việc thêm một lần nữa chiến thắng ở danh hiệu Chiếc giày Vàng Premier League mùa này.

Nhưng Man City vẫn được cho là đội chiếm được lợi thế lớn nhất để có được chữ ký của anh ấy. Cũng có một yếu tố quan trọng nữa là chủ tịch Daniel Leavy của Tottenham sẽ  không muốn giao dịch cùng Chelsea, như trường hợp của Luka Modric khi The Blues từng cố gắng mua anh vào năm 2011.

Cùng với đó Chelsea cũng có những sự quan tâm nhất định đến Sergio Aguero, người sẽ rời Man City vào mùa hè này dù cho tất cả chỉ mới dừng ở mức tin đồn. Nhưng dù sao thì tiền đạo người Argentina cũng đã gia nhập Barcelona.

Để làm tăng thêm sự phức tạp cho tình hình của các tiền đạo Chelsea hiện tại, Olivier Giroud đã hết hạn hợp đồng và dự kiến sẽ rời Stamford Bridge, trong khi Tammy Abraham cũng muốn ra đi sau khi gần như không được trọng dụng dưới thời Tuchel.

Rõ ràng, đó là một vấn đề cần phải được giải quyết. Timo Werner đã cho thấy anh ấy cần một người khác để chia sẻ gánh nặng cùng. 6 bàn thắng ở Premier League của anh sau 35 lần ra sân là cả một sự thất vọng, đặc biệt là sau khi chân sút người Đức được mua với giá 45 triệu bảng từ RB Leipzig vào năm ngoái.

Tuchel sắp được ông chủ người Nga, Roman Abramovich hậu thuẫn một cách đắc lực trên thị trường chuyển nhượng. Nếu họ có thể lọt vào một trận chung kết FA Cup, một trận chung kết Champions League và đảm bảo được một vị trí trong top 4 mà không cần đến sự tỏa sáng của một tiền đạo hàng đầu, hãy thử tưởng tượng xem họ có thể đạt được thêm những gì với một bản hợp đồng mới?

Hiện tại, quan tâm lớn nhất của Tuchel lúc này là chuẩn bị đội hình và sẵn sàng cho trận đấu cuối cùng gặp Man City. Bất chấp những gì ông đã tuyên bố sau đó, cộng thêm việc niềm tin vào bản thân đã bị giảm sút bởi 3 trận thua trên tổng số 4 trận gần nhất trước Arsenal, Leicester ở chung kết FA Cup và Aston Villa. Nhưng phải thừa nhận, sẽ là một thảm họa dành cho ông ấy với các kế hoạch phía trước nếu Chelsea về đích ở vị trí thứ 5 ở Premier League.

Tuchel nói: “Chúng tôi may mắn thoát chết. Chúng tôi tạo ra được ít những cú sút trúng đích (trận gặp Aston Villa), những pha chạm bóng cuối cùng không có đủ sự chính xác cần thiết. Chúng tôi đã cố gắng, đã chiến đấu vì mọi thứ nhưng lai chưa làm tốt nhiệm vụ quan trọng nhất, đó là ghi bàn.

“Đây là điều không hề tốt một chút nào nhưng tôi vẫn sẽ nhận được những điều tích cực hơn với những sự hài lòng nhất định. Chúng tôi đã đạt được mục tiêu và xin chúc mừng tất cả mọi người. Chúng tôi vẫn là một đội bóng trẻ, những cầu thủ đang chiến đấu vì những danh hiệu đầu tiên của họ và bây giờ chúng tôi sẽ đến Porto với sự tự tin cao độ”.

Nhưng nếu muốn vô địch Champions League, họ sẽ phải xâm nhập được vòng cấm của Man City nhiều hơn tại Estadio do Dragao với nhiều những sự tin tưởng ngày một lớn hơn.

Kiệt Nguyễn

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích