Trang chủ     Bóng đá   /   Chelsea nâng cao chức vô địch Champions League

Chelsea nâng cao chức vô địch Champions League

9 năm trước, Chelsea ở trong một mùa giải đầy biến động, thay tướng giữa chừng, và nâng cao chức vô địch Champions League. Giờ đây, The Blues đã thêm một lần nữa tái lập lại lịch sử, để sống lại trong niềm hân hoan ở trên đỉnh cao của bóng đá Châu Âu, để nâng cao chức vô địch Champions League lần thứ 2 trong lịch sử CLB.

Thomas Tuchel đã có cho mình một đấu pháp hợp lí ở 2 trận đấu đối đầu với Pep Guardiola trước đó, và không cớ gì ông không sử dụng lại chung ở trận chung kết này. Chelsea tung ra đội hình mạnh nhất có được ở thời điểm hiện tại, với sơ đồ 3-4-3 cùng những con người đủ nhận được sự tin tưởng của Tuchel cho trận đánh lớn này.

N’Golo Kante bị CĐV quây sau trận thắng Real Madrid  

N’Golo Kante bị CĐV quây sau trận thắng Real Madrid   N'Golo Kante tiếp tục cho thấy những phẩm chất đặc biệt của mình trong những trận cầu lớn, giúp Chelsea xuất sắc vào chung kết Champions League gặp man City.  

Tuchel trước trận gặp Real:

Tuchel trước trận gặp Real: "Tôi không thể ngừng ôm Kante" HLV Thomas Tuchel khẳng định Kante có một vai trò không thể thay thế trong đội hình Chelsea và sẽ là nhân tố quyết định trong trận bán kết lượt về Champions League gặp Real Madrid đêm nay.

QUẢNG CÁO

Sẽ có người nói rằng Pep lại một lần nữa nghĩ quá nhiều trước một trận đấu quyết định. Sẽ có người cho rằng việc Pep điền tên Sterling vào danh sách 11 cầu thủ đá chính mà không có một tiền vệ phòng ngự nào là một sai lầm. Có lẽ là như vậy. Một sơ đồ tổng tấn công của Man City, với Ilkay Gundogan, người không lâu trước đó đã dính phải một chấn thương trong lúc luyện tập, chơi ở vị trí mỏ neo ở hàng tiền vệ.

Cả 2 bên đã khởi đầu trận đấu đầy hứng khởi, với liên tiếp những cơ hội ăn miếng trả miếng. Nửa đầu hiệp 1 chứng kiến Chelsea chiếm được thế chủ động, với tâm điểm là Timo Werner. Cầu thủ người Đức có tới 3 cơ hội dứt điểm ngon ăn, nhưng đáng tiếc thay chúng đều đã đi ra ngoài. Nửa sau của hiệp là màn trình diễn của City, khi lần lượt Foden và Mahrez đều không thể tận dụng được cơ hội của mình. Chelsea phải gặp tổn thất từ sớm khi trung vệ Thiago Silva đã gặp phải 1 chấn thương háng, và Christensen là cầu thủ phải thế chỗ. 

Tuy vậy, khi đồng hồ điểm sang phút 42, bước ngoặt của trận đấu đã tới. Một đường bóng từ thủ thành Mendy tới Chilwell, được luân chuyển tới chân của Mason Mount. Tiền vệ người Anh tung ra một đường chuyền xé toang hàng phòng ngự của City. Kai Havertz bức tốc, vượt qua sự đeo bám của Zinchenko, vượt qua cả thủ thành Ederson, đệm bóng vào lưới trống và có lần đầu tiên ghi tên mình lên bảng tỉ số tại đấu trường Champions League. Chelsea dẫn trước City với tỉ số 1-0 sau 45 phút thi đấu đầu tiên. 

Hiệp 2 là một hiệp đấu mà City đẩy lên cao nhằm tìm kiếm bàn thắng, còn Chelsea tập trung trong khâu phòng ngự và tìm kiếm cơ hội của mình ở những pha phản công. Nếu như Thiago Silva phải rời sân ở hiệp 1 thì ở hiệp 2, một chấn thương nặng ở mắt đã khiến cho Kevin De Bruyne phải kết thúc trận chung kết của mình một cách vô cùng đáng tiếc. Cầu thủ người Bỉ đã không cầm nổi nước mắt khi phải rời sân từ sớm, không thể giúp các đồng đội tiếp tục chiến đấu cho tới những giờ phút cuối cùng.

Ở phía bên kia chiến tuyến, N'golo Kante giống như ở 2 trận đấu bán kết đã thể hiện một màn trình diễn vô cùng xuất sắc, có mặt ở mọi điểm nóng ở trên sân để bao quát khu vực trung tuyến trước những cầu thủ đầy sáng tại nơi hàng tiền vệ của Pep Guardiola. Khi mà cơ hội tốt nhất của City bị đội trưởng Cesar Azpilicueta của Chelsea ngăn chặn ngay trước khung thành, thì Chelsea cũng có được một tình huống suýt chút nữa đã có thể nhân đôi cách biệt cho The Blues. Pulisic vào sân từ băng ghế dự bị và cú sút của cầu thủ người Mỹ không thể tìm được đường vào lưới của Ederson. Những cơ hội liên tiếp trôi qua trước mũi giày của các cầu thủ City, và tỉ số 1-0 được duy trì cho đến khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc.

Chelsea sống trong niềm vui sướng với tư cách là tân vương của bóng đá Châu Âu. Một mùa giải biết bao nhiêu thăng trầm với đội bóng chủ sân Stamford Bridge, nhưng họ đã kết thúc nó bằng một nốt thăng kì vĩ và xứng đáng hơn cả. Ngày hôm nay, các CĐV của Chelsea có quyền kiêu hãnh, có quyền được tự hào. Đội bóng mà họ đem lòng yêu cuối cùng đã có được lần thứ 2 đứng ở trên đỉnh Châu Âu. 

Nhật Minh

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích