Trang chủ     Bóng đá   /   Chelsea và hành trình vào chung kết Champions League: Sự mát tay của Thomas Tuchel

Chelsea và hành trình vào chung kết Champions League: Sự mát tay của Thomas Tuchel

Lần gần nhất mà Chelsea lọt vào một trận chung kết Champions League và lên ngôi vô địch, nó đã diễn ra từ mùa giải 2011/12. Bây giờ sau đúng 10 năm, họ lại đang đứng trước cơ hội tái lập lịch sử. Và rõ ràng, chiến tích tuyệt vời này đến nhờ công của vị chiến lược gia thiên tài Thomas Tuchel.

Hành trình tại Champions League của Chelsea mùa giải năm nay có thể chia ra làm 2 giai đoạn. Ở vòng bảng, The Blues được dẫn dắt bởi cựu thuyền trưởng Frank Lampard. Còn bắt đầu từ vòng knock-out, băng ghế huấn luyện của The Blues do huấn luyện viên Thomas Tuchel tiếp quản.

Bị sao Chelsea “cà khịa”, Toni Kroos đáp trả một cách lịch sự

Bị sao Chelsea “cà khịa”, Toni Kroos đáp trả một cách lịch sự Bị Mason Mount dè bỉu bởi những phát ngôn trước trận, tiền vệ Toni Kroos đã lên tiếng trên mạng xã hội và còn chúc đàn em gặp nhiều may mắn.

KHÓ TIN: Man City và Chelsea yêu cầu UEFA dời địa điểm tổ chức chung kết Champions League

KHÓ TIN: Man City và Chelsea yêu cầu UEFA dời địa điểm tổ chức chung kết Champions League Man City và Chelsea đã có mặt ở trận chung kết Champions League toàn Anh. Tuy nhiên, vì diễn ra trong lúc dịch bệnh phức tạp nên các CĐV gặp khó khăn trong việc mua vé đến dự khán trận đấu, nên 2 đội bóng đã yêu cầu dời địa điểm tổ chức.

QUẢNG CÁO

Giai đoạn vòng bảng

Tại vòng bảng, Chelsea cùng nhóm với Sevilla, FC Krasnodar và Rennes. Đây có thể nói là một bảng đấu tương đối dễ thở với The Blues, bởi lẽ FC Krasnodar rõ ràng chỉ là đội bóng lót đường mà thôi, trong khi Sevilla cùng với Rennes đều là những đối thủ dưới cơ so với đại diện tây London.

Trận đấu khai màn tại đấu trường châu lục, Chelsea bị Sevilla cầm hòa 0-0. Tuy nhiên ở lần ra sân tiếp theo gặp FC Krasnodar, The Blues đã vùi dập đối thủ 4 bàn không gỡ. Hakim Ziyech, Timo Werner, Callum Hudson-Odoi và Christian Pulisic đều nổ súng, thế nhưng với nhiều người, Kai Havertz mới là cái tên thi đấu nổi bật nhất.

Đến đầu tháng 11, Chelsea có màn tiếp đón Rennes trên sân nhà Stamford Bridge. Đây vẫn là khoảng thời gian mà Chelsea thi đấu hết sức thăng hoa trên mọi mặt trận, vì thế họ đã dễ dàng đả bại đại diện nước Pháp với tỷ số 3-0, trong đó Timo Werner lập một cú đúp trên chấm phạt đền, và bàn còn lại được ghi do công của Tammy Abraham.

Đầu tháng 12, Chelsea có chuyến hành quân tới Ramón Sánchez-Pizjuán với nhiệm vụ giải mã đối thủ khó chịu Sevilla. Đây là nơi đã chứng kiến một trong những màn trình diễn tốt nhất sự nghiệp của Olivier Giroud, khi mà cựu sao Arsenal đã ghi toàn bộ 4 bàn thắng để giúp Chelsea nhấn chìm đại diện vùng Andalusia.

Đội chủ sân Stamford Bridge kết thúc chiến dịch vòng bảng của mình với màn tiếp đón FC Krasnodar. Lúc này, Chelsea đã nắm chắc tấm vé vào vòng trong, vậy nên dù họ bị cầm hòa 1-1, các fan cũng chẳng lo nghĩ quá nhiều.

Giai đoạn các vòng knock-out trực tiếp

Tuy nhiên, chính trận hòa trước đại diện nước Nga lại trở thành dấu mốc khởi đầu cho sự sa sút của Chelsea. Tính từ màn so tài với FC Krasnodar cho đến trận đấu cuối cùng của Frank Lampard trên cương vị thuyền trưởng Chelsea (trận gặp Luton tại FA Cup), The Blues hòa 2 trận, thua 5 trận và chỉ có vỏn vẹn 4 chiến thắng.

Chính phong độ thảm hại này đã khiến cho Super Frankie bị sa thải, và rồi Thomas Tuchel là người được thượng tầng Stamford Bridge chọn mặt gửi vàng.

Tuchel dẫn dắt Chelsea từ vòng 16 đội, và ở trận đấu đầu tiên tại Champions League trên cương vị mới gặp Atletico Madrid, đoàn quân do cựu thuyền trưởng Paris Saint Germain dẫn dắt đã có được chiến thắng với tỷ số tối thiểu trên sân trung lập National Arena.

Ở trận lượt về, thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel tiếp tục có được chiến thắng, nhưng lần này, họ xé lưới đối thủ tới 2 lần. Như vậy, dù không được đánh giá cao như Atletico Madrid, song The Blues đã xuất sắc loại đoàn quân do huấn luyện viên Diego Simeone dẫn dắt để bước tiếp.

Tại vòng tứ kết, Chelsea gặp may khi chỉ phải đụng độ FC Porto. Đại diện Bồ Đào Nha chính là những người đã gieo sầu cho Juventus tại vòng 16 đội, nhưng suy cho cùng, họ vẫn bị đánh giá là đội cửa dưới khi đặt lên bàn cân so sánh với Chelsea.

Trong trận lượt đi, Chelsea đã thắng 2-0, và dù ở trận lượt về họ thua 0-1, nhưng sau tất cả, tấm vé vào bán kết vẫn thuộc về thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel.

Tại vòng đấu dành cho 4 câu lạc bộ xuất sắc nhất lục địa già mùa này, đối thủ của Chelsea là Real Madrid. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha luôn được biết đến như là thế lực vĩ đại nhất lịch sử Champions League. Họ từng lên ngôi trong 3 mùa giải liên tiếp: 2015/16, 2016/17 và 2017/18. Vậy nhưng bây giờ, rõ ràng Los Blancos không còn mạnh như chính họ trong quá khứ.

Tại Alfredo di Stefano, Chelsea đã hoàn toàn áp đảo Kền Kền Trắng. Dù không thể thắng trận, nhưng tỷ số 1-1 là đủ để The Blues nắm giữ lợi thế lớn trong màn tái đấu. Và rồi ở trận bán kết lượt về vừa qua, Timo Werner cùng với Mason Mount là những người đã trực tiếp ghi bàn để đem về chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục cho Chelsea.

Rõ ràng, Chelsea đang thi đấu một cách quá thăng hoa. Lúc này đây, họ đang đứng trước ngưỡng cửa thiên đường, và biết đâu đấy, phòng truyền thống của đại diện tây London sẽ lại có thêm một chiếc cúp bạc.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích