Trang chủ     Bóng đá   /   Chỉ với 3 tiền vệ , Zidane đã khiến Jurgen Klopp phải tái mặt

Chỉ với 3 tiền vệ , Zidane đã khiến Jurgen Klopp phải tái mặt

Đón tiếp một Liverpool hừng hựng khí thế với một đội hình thiếu vắng các trụ cột. Song với bộ não thiên tài của mình, Zidane vẫn thừa sức khiến đối thủ ôm hận ra về.

Trong bối cảnh hàng phòng ngự mất hết trụ cột khi Ramos bị chấn thương, Raphael Varane lại bị nhiễm COVID-19, HLV Zinedine Zidane buộc phải biến Militao và Nacho thành cặp trung vệ chính của đội bóng. Rõ ràng so với Ramos, Varane thì cặp đôi Militao và Nacho không thực sự khiến cho chiến lược gia người Pháp cảm thấy tin tưởng.

Dù vậy, trên mặt Zidane vẫn luôn hiện diện rõ một sự tự tin cần thiết. Bởi thay vì để Toni Kroos dâng cao như thường thấy, Zidane lại kéo anh ta chơi lùi sâu về phần sân nhà, cả Luka Modric và Casemiro cũng chỉ tập trung kiểm soát ở khu vực giữa sân chứ không cần dâng cao trong những trường hợp không cần thiết. Chỉ duy nhất để một mình Vinicius ở phía trên cùng.

Để rồi khi hiệp 1 của trận đấu chỉ mới trôi qua được phân nửa thời gian, hàng tiền vệ của Liverpool đã cho thấy họ đuối sức như thế khi phải đương đầu với 3 ông chủ tuyến giữa của Real Madrid. Xét về khả năng tấn công ở trung lộ, Liverpool gần như không thể vượt qua được Casemiro bởi lối đá vô cùng rắn của tiền vệ này với 8/11 pha tắc bóng thành công.

QUẢNG CÁO

Không thể tấn công từ trung lộ, Liverpool buộc phải chuyển sang đánh hai biên nhờ tốc độ, kỹ thuật của đôi cánh Trent Alexander-Arnold và Andrew Robertson. Và chỉ có thế, thầy trò HLV Jurgen Klopp đã vô tình sập phải cái bẫy chết chóc mà Zidane đã giăng sẵn lúc nào không hay.

 2 hậu vệ của Liverpool còn quá non trẻ để có thể vượt qua 2 bên sườn của Real Madrid, nơi mà có Toni Kroos, Luka Modrid đang đợi sẵn và ai cũng hiểu được rằng mỗi khi Alexander-Arnold và Andrew Robertson dâng cao thì khoảng trống phía sau 2 cầu thủ đó chính là tử huyệt của The Kops.

Điển hình là bàn thắng ở phút tứ 27, Toni Kroos bất ngờ phất một đường chuyền dài lên phía trên. Bóng vượt qua các tuyến giữa và hàng phòng ngự của Liverpool khiến cho Arnold và Nathaniel Phillips không kịp trở tay. Chỉ chờ có thế, Vinicius với một pha xử lý đầy tinh tế đã dễ dàng đánh bại Alisson ghi bàn mở tỷ số cho trận đấu.

Sau bàn thua đầu tiên, Liverpool rơi vào hoảng loạn tột cùng và chính lúc này, Klopp có lẽ cũng đã hết phép. Các học trò của ông chơi một thứ bóng đá vô cùng rối rắm và bế tắc đến mức không tưởng.

Bàn thua thứ 2 cũng đến với Liverpool theo cách tương tự, vẫn là một đường chuyền dài chết chóc đưa bóng vòng ra phía sau. Nhưng lần này, Arnold đã đoán đúng vị trí bóng rơi. Tuy nhiên cú đánh đầu phá bóng của hậu vệ trẻ người Anh đã vô tình trở thành đường kiến tạo giúp Real Madrid nhân đôi cách biệt.

Qua 2 bàn thua chóng vánh, có thể thấy Los Blancos đang thi triển một lối chơi cực kỳ khó chịu với nhịp độ nhanh chậm tùy lúc. Họ không vội vàng, chỉ đập nhả liên tục và uyển chuyển thay đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công rồi ngược lại. 

Còn ở bàn thua thứ 3 của Liverpool lại mang đậm dấu ấn của Luka Modrid. Tiền vệ người Croatia dù đã ở độ tuổi bên kia sườn sự nghiệp nhưng vẫn bền bỉ và xử lý đầy kỹ thuật trước khi tung đường chuyền dọn cổ để Vinicius kết liễu trận đấu.

Quả thật, bộ 3 tiền vệ của Real Madrid gần như đã cân cả đội hình của Liverpool mà trong đó Toni Kroos chẳng khác gì một chiếc công tắc để chuyển đổi trạng thái, Casemiro trở thành một tấm khiên hoàn hảo còn Luka Modrid lại có những tình huống đột phá đến xuất thần. Thật sự mà nói, Liverpool thua trận này là xứng đáng, họ còn quá non trẻ so với bộ não của Zidane và những gì mà học trò của ông ấy đã thể hiện.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích