Trang chủ     Bóng đá   /   Christian Eriksen có phát ngôn công khai đầu tiên

Christian Eriksen có phát ngôn công khai đầu tiên

Christian Eriksen đã có phát ngôn công khai đầu tiên của mình sau khi bị đột quỵ trong trận đấu giữa Đan Mạch với Phần Lan tại Euro 2020, nhấn mạnh rằng anh ấy 'đã cảm thấy tốt hơn' và 'sẽ không bỏ cuộc'.

Cựu tiền vệ của Tottenham, hiện đang chơi cho Inter Milan, đã cần tới sự trợ giúp của biện pháp hô hấp nhân tạo trong 13 phút sau khi ngã quỵ ngay trước giờ nghỉ giải lao nhưng đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ổn định.

Hậu cơn đau tim, Christian Eriksen sẽ không thể chơi bóng thêm một lần nào nữa?

Hậu cơn đau tim, Christian Eriksen sẽ không thể chơi bóng thêm một lần nào nữa? Tiền vệ người Đan Mạch Christian Eriksen đã ngã quỵ xuống đất sau một cơn đau tim trong trận đấu với Phần Lan Euro 2020 - và có vẻ như anh ấy sẽ không thể ra sân thêm một lần nữa, các chuyên gia tim mạch hàng đầu cho biết.

Christian Eriksen vẫn sống, nhưng…

Christian Eriksen vẫn sống, nhưng… Christian Eriksen đã ổn và đang được chăm sóc tại bệnh viện. Nhưng không phải ai cũng may mắn thoát được lưỡi hái thần chết Grim Reaper.

Eriksen cảm ơn người hâm mộ vì sự ủng hộ và quan tâm của họ, đồng thời hứa sẽ tìm hiểu sâu về lý do tại sao anh lại trải qua một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe đột ngột và nghiêm trọng như vậy trong một tuyên bố ngắn gửi tới tờ báo Gazzetta dello Sport của Ý thông qua người đại diện của anh.

QUẢNG CÁO

Eriksen gục ngã

Phát ngôn của cầu thủ 29 tuổi được đưa ra vào buổi sáng cùng ngày các đồng đội của anh ấy lên tiếng lần kể từ sau vụ việc chấn động ở Copenhagen hôm thứ Bảy.

Trong phát ngôn của mình, Eriksen đã gửi đi thông điệp:

"Cảm ơn các bạn, tôi sẽ không bỏ cuộc. Bây giờ tôi đã cảm thấy tốt hơn - nhưng tôi muốn hiểu chuyện gì đã xảy ra."

"Tôi muốn nói lời cảm ơn tất cả các bạn vì những gì các bạn đã làm cho tôi."

Eriksen đã liên lạc với cả đồng đội Đan Mạch và Inter Milan của anh ấy qua FaceTime và có nói đùa rằng: 'Tôi nghĩ rằng cậu còn đang cảm thấy tồi tệ hơn tôi!'

Cựu tiền vệ của Spurs cũng ngỏ ý rằng anh ấy ‘'sẵn sàng tập luyện' ngay bây giờ, chỉ hai ngày sau khi gặp sự cố y tế. Eriksen vẫn đang nằm trong bệnh viện ở Copenhagen cùng vợ anh Sabrina, cha anh là ông Thomas và mẹ anh là bà Dorthe bên giường bệnh. Đội trưởng Simon Kjaer và thủ môn Kasper Schmeichel cũng đã đến thăm đồng đội của họ trong bệnh viện.

Lukaku gửi lời tới Eriksen

Người đại diện của Eriksen cho biết: “Bây giờ anh ấy chỉ cần nghỉ ngơi, vợ và cha mẹ anh ấy đang ở bên anh. Anh ấy vẫn cần được theo dõi. Nhưng trong mọi trường hợp, anh ấy muốn cổ vũ các đồng đội trong trận đấu với Bỉ.”

Hojbjerg, Braithwaite và Schmeichel đều đã phát biểu vào sáng thứ Hai trong một cuộc họp báo - lần đầu tiên bất kỳ đồng đội Đan Mạch nào của Eriksen công khai lên tiếng kể từ trận đấu hôm thứ Bảy.

Schmeichel nói:

'Tôi đã chọn nói với bản thân rằng điều này sẽ có một kết thúc có hậu - nó chưa phải là kết thúc, nhưng nó có thể còn tồi tệ hơn nhiều.

'Tôi rất biết ơn khi được trở thành một phần của một tập thể đoàn kết như những gì chúng tôi đã thể hiện. Và tôi biết ơn vì Christian vẫn ở đây.

'Tôi cố tưởng tượng xem có phải tôi đang nằm ở đó không. Tôi biết vợ, con và cha mẹ của Christian đang ở đó, nên có lúc tôi đã cố gắng tìm kiếm họ. Đó là một trải nghiệm mà không một con người nào xứng đáng phải trải qua.'

Braithwaite nói thêm: 'Tất cả chúng tôi đều sắp mất đi một người bạn và một người đồng đội. Tôi không nhớ chính xác những gì tôi đã nói trong lời cầu nguyện. Nhưng nó đã củng cố niềm tin của tôi, đó là điều chắc chắn.'

Hojbjerg nói:

'Tôi thấy Christian nằm đó và nhìn về phía sân bóng. Đôi mắt anh ấy trắng dã và tôi nghĩ nó trông rất lạ. Tôi thấy Simon lao đi, và rồi bạn bắt đầu hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi chậm rãi bước tới băng ghế.

'Ngày càng có nhiều nhân viên y tế chạy đến và tôi có thể thấy Simon vẫy tay. Tôi đã đứng rất lâu với các huấn luyện viên và nói chuyện, và tôi có thể thấy có nhiều cánh tay đang sơ cứu cho anh ấy. Một cảnh tượng thật rùng rợn.'

Eriksen gục ngã

Trong một tuyên bố trên Twitter, Liên đoàn bóng đá Đan Mạch cho biết:

'Tin tức mới nhất: sáng nay chúng tôi đã nói chuyện với Christian Eriksen, người đã gửi lời chào tới các đồng đội của anh ấy.

'Tình trạng của anh ấy đã ổn định và anh ấy sẽ tiếp tục ở lại bệnh viện để được theo dõi thêm. Toàn đội và các nhân viên của đội tuyển quốc gia đã nhận được sự hỗ trợ sau khủng hoảng và sẽ tiếp tục ở bên nhau sau sự cố này.

'Chúng tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người vì những lời chúc chân thành đến Christian Eriksen từ người hâm mộ, các cầu thủ, từ gia đình hoàng gia Đan Mạch và Anh, các hiệp hội, câu lạc bộ quốc tế.'

Nghĩa Nguyễn

Thethaoso247.com & BLV Anh Quân cùng hợp tác để mang đến mùa hè Euro sôi động cho khán giả.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích