Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Chung kết Play-off Championship: Brentford trả được món nợ 1 năm về trước để lên chơi tại Premier League

Chung kết Play-off Championship: Brentford trả được món nợ 1 năm về trước để lên chơi tại Premier League

Brentford là cái tên cuối cùng lên chơi tại Premier League ở mùa giải tới, và chặng đường mà HLV Thomas Frank và các học trò đã trải qua trong suốt 2 mùa bóng vừa qua tại Championship quả thực là một kỉ niệm đáng nhớ.

Wembley tối qua đã trở thành một cầu trường sống động, với sự xuất hiện của 2 cái tên xứng đáng hơn cả để tranh tài cho tấm vé cuối cùng lên chơi tại Premier League. Brentford đã lội ngược dòng thành công trước Bournemouth ở 2 lượt trận đi và về để tiến vào trận chung kết, còn Swansea vượt qua Barnsley để trở thành đội bóng có lại góp mặt tại Wembley.

Những đội bóng Ngoại hạng Anh mất bao nhiêu tiền khi rớt hạng?

Những đội bóng Ngoại hạng Anh mất bao nhiêu tiền khi rớt hạng? Trước khi vòng 38 khởi tranh, ngoại trừ cuộc đua top 4, cuộc đua vô địch và cuộc đua trụ hạng đã sớm ngã ngũ. Vinh quang thuộc về Manchester City sau một chặng đường thi đầu cực kỳ thuyết phục. Trong khi đó, “tử thần” gọi tên những Sheffield United,

"Học trò cưng" Mourinho dính chấn thương rùng rợn trong trận đấu với Brentford Tiền vệ trụ cột của Tottenham là Emile Hojbjerg không may bị dính chấn thương sau pha vào bóng ác ý của Dasilva bên phía Brentford.

Cả 2 đội nhập cuộc với tâm thế hứng khởi, với một lối trận giằng co giữa 2 bên trong những phút thi đấu đầu tiên. Tuy nhiên, mọi chiến thuật của HLV Steve Cooper trong hiệp thi đấu đầu tiên đã sụp đổ hoàn toàn. Một tình huống băng cắt và xông pha mạnh mẽ tới từ Bryan Mbeumo, khiến cho thủ thành Freddie Woodman mắc sai lầm, dẫn đến quả phạt đền dành cho Brentford ngay ở phút thứ 10. 

QUẢNG CÁO

Ivan Toney trong một mùa giải đã xô đổ kỉ lục ghi bàn tại Championship với bàn thắng thứ 33 của mình trên chấm phạt đền để đưa Brentford vươn lên dẫn trước. Chỉ 10 phút sau, Brentford triển khai một pha phản công mẫu mực. Roerslev có pha căng ngang chuẩn chỉ để Emiliano Marcondes băng lên, dứt điểm gọn gàng vào lưới của Swansea.

Những CĐV đã lặn lội từ tận xứ Wales để cổ vũ đội bóng đã phải hứng chịu thất vọng từ quá sớm, còn những người hâm mộ của Brentford lại nhảy múa và hát hò khắp SVĐ Wembley. Brentford bước vào giờ nghỉ với 1 tay chạm vào tấm vé dự Premier League.

Hiệp 2 diễn ra với một kịch bản được dự đoán từ trước. Swansea ào lên tấn công, còn Brentford cố gắng duy trì lợi thế của mình. Tuy vậy, Bầy thiên nga đã chẳng thể nào có được nổi 1 cú sút trúng khung thành của David Raya. Sự nôn nóng của Swansea còn khiến họ bị đuổi 1 người, sau pha chuồi bóng bất cẩn của Jay Fulton. 

2-0 cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu. Brentford trả được món nợ tại Wembley 1 năm về trước, khi họ gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường trong trận đấu đầy duyên nợ với Fulham để dành vé lên thăng hạng. Nhưng lần này, các cầu thủ áo sọc đỏ trắng không còn phải gục đầu trong sự thất vọng nữa, mà thay vào đó là một cảm giác hân hoan khi cuối cùng những nỗ lực của họ đã thành công sau 2 năm đầy sóng gió.

Những tưởng việc mất đi những trụ cột trong đội hình cho các ông lớn tại Premier League như Ollie Watkins hay Said Benrahma đã làm ảnh hưởng ít nhiều tới tham vọng lên hạng của Brentford, nhưng sự bổ sung đầy chất lượng mang tên Ivan Toney đã giúp cho đội bóng ở London này viết tiếp giấc mơ của mình, sau khi gục ngã tại một Wembley không khán giả 9 tháng trước. 

Brentford sẽ là đội bóng thứ 50 trong lịch sử bóng đá Anh được lên chơi ở kỉ nguyên Premier League, và là lần đầu tiên kể từ năm 1947 có cơ hội được chinh chiến ở giải đấu danh giá nhất xứ sở sương mù. Cuối cùng, thầy trò HLV Thomas Frank cũng phá được cái dớp 9 lần trước đó nhận thất bại tại trận chung kết play-off giành quyền thăng hạng. Với 1 lối chơi tấn công bắt mắt, Brentford sẽ là một tập thể đáng xem ở mùa giải tới tại Ngoại hạng Anh.

Nhật Minh

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích