Trang chủ     Bóng đá   /   Công Phượng và Minh Vương lập công, HAGL thắng trận thứ bảy liên tiếp

Công Phượng và Minh Vương lập công, HAGL thắng trận thứ bảy liên tiếp

Minh Vương và Công Phượng đã cùng nhau tỏa sáng mang về chiến thắng dễ dàng với tỷ số 2-1 cho HAGL trước đội chủ nhà Thanh Hóa.

Trận hòa của ĐKVD  Viettel trên sân TP. HCM là đà tâm lý cực lớn cho HAGL trong chuyến hành quân đến sân Thanh Hóa. Nếu thắng trận này, khoảng cách giữa đội bóng phố Núi với nhóm bám đuổi phía sau sẽ là 5 điểm. Và khi đó, chức vô địch V-League 2021 giai đoạn 1 xem như nằm trong tay HLV Kiastisuk và các học trò.

Để hiện thực hóa mục tiêu ấy, HLV Kiatisuk tung ra đội hình chính vốn là những cái tên đang chơi rất vào phom. Bộ ba Văn Toàn, Công Phượng và Brandao án ngữ trên hàng công, trong khi những Xuân Trường, Minh Vương... hỗ trợ ở phía sau.

Công Phượng và Minh Vương lập công, HAGL thắng trận thứ bảy liên tiếp

Công Phượng "nổ súng", xây chắc ngôi đầu

QUẢNG CÁO

Bước vào trận đấu, các cầu thủ áo trắng liên tục tạo ra được những tình huống sóng gió về phía khung thành Thanh Diệp. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Petrovic nhanh chóng lấy lại tinh thần và tạo ra thế trận đôi công với đối thủ.

Phút thứ 6 của trận đấu, Brandao đã có đường chuyền thuận lợi cho Nguyễn Phong Hồng Duy, tuy nhiên cầu thủ mang áo số 7 của HAGL lại khống chế bóng không tốt và để bóng đi hết đường biên ngang. Những phút sau đó, Thanh Hóa thực hiện phòng ngự chặt chẽ và khiến cho những chân sút bên phía đội bóng phố Núi phải nản lòng.

Phút thứ 25, ngoại binh Gramoz Kurtaj đã có pha đi bóng đầy tốc độ bên hành lang cánh phải nhưng chân dứt điểm cuối cùng của cầu thủ mang áo số 91 này lại đưa bóng đi vọt xà ngang. Ở những phút cuối cùng của hiệp 1, HAGL được hưởng pha đá phạt sát khu vực cấm địa. Công Phượng thực hiện cú sút về phía khung thành Thanh Diệp tuy nhiên bóng lại tìm đến đúng xà ngang khung thành.

Công Phượng và Minh Vương lập công, HAGL thắng trận thứ bảy liên tiếp

Hai HLV Petrovic và Kiatisuk chào hỏi nhau trước trận đấu

Gần như không mất thời gian, HAGL lập tức đã có bàn thắng đầu hiệp 2, với siêu phẩm sút xa của Trần Minh Vương ở ngay phút 48. Nhờ vậy đội khách càng chơi càng tự tin, để rồi Công Phượng nhân đôi cách biệt từ chấm penalty ở phút 68.

Khoảng thời gian còn lại, Thanh Hóa miệt mài tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, tình huống đá penalty thành công của Gramoz ở phút 90+5 là không đủ để đội chủ nhà có điểm. Chung cuộc, HAGL đánh bại Thanh Hóa 2-1, nhờ đó gia tăng cách biệt với Viettel lên thành 5 điểm.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích