Trang chủ     Bóng đá   /   Công Phượng vô duyên, Kiatisak mất chiến thắng ở trận ra mắt

Công Phượng vô duyên, Kiatisak mất chiến thắng ở trận ra mắt

Dù tạo ra thế trận lấn lướt với rất nhiều cơ hội ngon ăn, nhưng HAGL chỉ có được một kết quả hòa 1 – 1 trước CLB Nam Định tại giải Thiên Long - Cúp Masu.

Công Phượng vô duyên, Kiatisak mất chiến thắng ở trận ra mắt HLV Kiatisak

HAGL bước vào trận đối đầu với CLB Nam Định khi sở hữu đội hình mạnh nhất với dàn tuyển thủ chất lượng như Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Xuân Trường,.. được ra sân ngay từ đầu. Bên cạnh đó, đây cũng chính là trận đấu đầu tiên của HAGL được tân HLV trưởng Kiatisak trực tiếp chỉ đạo. Chính vì vậy, HAGL được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ là CLB Nam Định khi phải chia tay rất nhiều cầu thủ trụ cột trước khi mùa giải mới khởi tranh. Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra trên sân Gò Đậu khi Nam Định tạo thế trận lấn lướt trong những phút đầu và sớm có bàn thắng dẫn trước. Phút thứ 17, từ đường chuyền như đặt của lão tướng Phùng Văn Nhiên, ngoại binh Rodrigo Da Silva Dias đã xuất sắc đánh đầu hiểm hóc, tung lưới Văn Trường bên HAGL.

Công Phượng vô duyên, Kiatisak mất chiến thắng ở trận ra mắt Sự nỗ lực của Văn Toàn

Thế nhưng chỉ ít phút sau, Văn Toàn đã nhanh chóng đưa trận đấu về lại thế cân bằng sau pha chọc khe đầy tinh tế của cầu thủ Văn Thanh. Có được bàn thắng gỡ hòa, HAGL đã cởi bỏ được tâm lý và chơi đầy thanh thoát. Đội chủ sân Pleiku tạo ra được nhiều cơ hội về phía Nam Định. Tuy nhiên, sự vô duyên của Văn Toàn, Công Phượng đã không thể khiến cho Liêm Điều vào lưới nhặt bóng thêm lần nào trong suốt những phút còn lại của hiệp 1.

Công Phượng vô duyên, Kiatisak mất chiến thắng ở trận ra mắt Công Phượng vô duyên

Sang đến hiệp 2, Công Phượng lần thứ 2 bỏ lỡ cơ hội thành bàn với cú sút đi chệch khung thành trong gang tấc, từ đường chuyền như đặt của Văn Toàn. Đến phút 58, Minh Vương mở bóng cho tiền đạo Công Phượng, nhưng tiền đạo Nghệ An lại không thể khống chế bóng thành công.Phút 82, Văn Toàn thoát xuống từ pha chọc khe của đồng đội, tuy nhiên pha đệm bóng không thắng được Liêm Điều. Các cầu thủ HAGL băng vào sút bồi, nhưng hàng thủ Nam Định đã  kịp thời có mặt áp sát. Cả HAGL lẫn Nam Định đều có thêm rất nhiều cơ hội trong hiệp đấu thứ 2 nhưng không đội nào ghi được bàn thắng nên chấp nhận chia điểm 1-1. Một trận đấu mà cả HLV Kiatisak lẫn Nguyễn Văn Sỹ đều tiếc nuối trước “hàng tá” cơ hội tạo ra nhưng không được học trò tận dụng thành công.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích