Trang chủ     Bóng đá   /   Cuộc đua top 4 Ngoại Hạng Anh: MU cố tình thua Leicester, quyết tâm đẩy Liverpool xuống C2

Cuộc đua top 4 Ngoại Hạng Anh: MU cố tình thua Leicester, quyết tâm đẩy Liverpool xuống C2

Trận thua trước Leicester City tối qua buộc MU phải dâng chiếc cúp vô địch cho Man City, tuy nhiên nó cũng giúp họ giữ vững một vị trí trong top 4 và đẩy đại kình địch Liverpool vào tình thế nguy nan.

Tại đấu trường Premier League mùa này, Man United biết mình đã không còn hi vọng với chức vô địch và học cũng không còn mục tiêu khi đã đứng vững ở vị trí top 2 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, Quỷ Đỏ rất biết cách để khiến cho cuộc đua giành vé dự C1 của giải đấu cao nhất nước Anh trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi tung đội hình B ra để đối đầu với Leicester City trong trận đấu tối qua.

Thua thảm trước Leicester, MU dâng cúp cho hàng xóm Man City

Thua thảm trước Leicester, MU dâng cúp cho hàng xóm Man City Đối mặt với lịch thi đấu dày đặc lên đến 3 trận chỉ trong 5 ngày, MU buộc phải tung đội hình B để đón tiếp Leicester City và kết cục thảm bại 1-2 trước Bầy Cáo đã khiến họ phải nhìn gã hàng xóm đáng ghét của mình bước lên ngôi vô địch Premier League

Nhận định MU vs Liverpool ngày 14/5: Cuộc đối đầu không khoan nhượng

Nhận định MU vs Liverpool ngày 14/5: Cuộc đối đầu không khoan nhượng Sự kiện tâm điểm của NHA tuần này chắc chắn là trận đấu bù giữa MU vs Liverpool ngày 14/5, đây được coi là cuộc đối đầu không khoan nhượng

QUẢNG CÁO

Với kết quả thua 1-2, vị trí của MU không hề lung lay, trong khi đó Bầy Cáo có được 3 điểm để lấy lại vị trí top 3 từ tay Chelsea và hơn đội bóng thành London 2 điểm. Chelsea vẫn có cơ hội để vượt mặt Leicester City, tuy nhiên họ phải giành lấy được chiến thắng trước ngựa chứng Arsenal trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng ngày 13 tháng 5.

Đứng ở vị trí thứ 5 ở West Ham United, hiện tượng của mùa giải hiện đang sở hữu 58 điểm và xếp trên Liverpool 1 điểm. Thoạt nhìn, có vẻ The Kops đang chiếm lợi thế khi vẫn còn 1 trận chưa đá nhưng sẽ chẳng đơn giản khi đối thủ của họ ở trận đấu đó lại chính là Manchester United - đội bóng vừa tung đội hình B để đấu với Leicester nhằm giữ sức cho cuộc chạm trán với chính Liverpool và quyết tâm bóp nghẹt khát vọng về tấm vé dự cúp C1 của nửa đỏ vùng Merseyside.

Dẫu vậy vẫn không thể nói trước điều gì trong bóng đá khi cơ hội vẫn chia đều cho các đội tranh top 4 nhờ lịch thi đấu khắt nghiệt của Chelsea và Leicester City. Ở các vòng đấu còn lại, Bầy Cáo sẽ phải đối đầu với Chelsea ở vòng 37 và Tottenham ở vòng cuối cùng. Trong khi đó, Chelsea sẽ phải chạm mặt với Arsenal vào tối nay, sau đó là Leicester City và Aston Villa ở vòng đấu cuối cùng.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích