Trang chủ     Bóng đá   /   Cựu sao Man City bị kết án 9 năm tù vì hãm hiếp tập thể

Cựu sao Man City bị kết án 9 năm tù vì hãm hiếp tập thể

Sau nhiều vụ lùm xùm trong quá khứ, Robinho đã chính thức bị toà án ở Italia tuyên cáo 9 năm tù với tội danh hãm hiếp tập thể. Đây là điều có thể đoán trước khi không phải lần đầu tiên cầu thủ người Brazil làm như vậy.

Toà án Italia giữ nguyên hình phạt với Robinho

Khuya 23/11 năm 2017, hàng loạt trang báo nổi tiếng thế giới đưa tin ngôi sao Robinho lĩnh án 9 năm tù. Cầu thủ người Brazil bị cáo buộc tấn công tình dục, hãm hiếp tập thể một cô gái 22 tuổi người Albania.

Robinho

Ngay sau khi tòa án ra quyết định, Robinho đã nhanh chóng thanh minh thông qua trang mạng xã hội của bản thân. Anh một mực khẳng định mình hoàn toàn vô tội. Đúng là anh có đụng chạm vào nạn nhân nữ người Albania nhưng trên tinh thần tự nguyện đôi bên chứ không phải ép buộc như toà tuyên án. Cựu cầu thủ của Real Madrid chỉ ở cạnh người phụ nữ ít phút trước khi rời đi cùng nhóm bạn ngay sau đó.

Thậm chí, anh còn khẳng định: “Chúng tôi đang làm các thủ tục pháp lý để phản đối quyết định này”.

QUẢNG CÁO

Theo luật pháp Italia, Robinho có thể kháng cáo quyết định của toà án. Nếu kháng cáo thành công, anh sẽ không phải thực hiện án phạt. Ngược lại, cầu thủ Brazil sẽ bị dẫn độ về Italia để chấp hành án.

Kể từ khi bị buộc tội, Robinho luôn khẳng định mình hoàn toàn vô tội. Dẫu vậy, tất cả yêu cầu kháng cáo của cầu thủ 37 tuổi đều bị toà án bác bỏ. Bởi các bằng chứng đều rõ ràng và tố cáo hành vi phạm tội của anh. Thậm chí, một đoạn ghi âm được thành viên toà án công bố cho thấy Robinho từng nói: “Cô ta đang say xỉn và chẳng biết chuyện gì xảy ra đâu!”.

Ngày 10/12/2020, Toà phúc thẩm Italia chính thức tuyên mức án 9 năm tù cho Robinho. Tờ Mundo Deportivo tiết lộ Tòa án Milan đã có đủ bằng để kết luận tội danh cho Robinho và đồng phạm. Ngoài án phạt ngồi tù 9 năm được giữ nguyên trong phiên tòa sơ thẩm, cầu thủ người Brazil còn phải bồi thường thêm 72.000 USD cho nạn nhân.

Lừa vợ về nhà để hãm hiếp gái trẻ

Nguồn tin của cơ quan công tố Milan cho biết, tháng 01/2013, Robinho cùng vợ Chris Nathaniel và 5 người bạn đi ăn tối trong một nhà hàng sang trọng tại thành phố Milan. Nàng WAG Chris Nathaniel không hề nhận ra rằng, đôi mắt của chồng mình cứ nhìn… hau háu một cô gái trẻ 18 tuổi ở bàn bên cạnh.

Robinho

Robinho sau đó đưa cô vợ Nathaniel về nhà nghỉ ngơi rồi nhanh chóng trở lại nhà hàng cùng chiến hữu lên kế hoạch “làm thịt con mồi”.

Robinho chủ động tiếp cận cô gái, nhã nhặn mời cô tới phòng VIP của mình giao lưu. Cô gái trẻ cảm thấy hãnh diện vì được tiền đạo lừng danh Brazil mời nên không ngần ngại nhận lời. Cô không hề biết rằng mình sắp rơi vào một cái bẫy mà Robinho và đám bạn đã giăng sẵn từ trước.

Khi cuộc vui diễn ra, cô gái liên tục bị Robinho và các người bạn chuốc rượu cho tới khi… say nhũn người. Chỉ chờ có thế, tiền đạo 30 tuổi người Brazil bế luôn cô gái vào một phòng trống trong nhà hàng, thay nhau hãm hiếp cô gái trong tình trạng không thể chống cự do say rượu.

Khi cô gái tỉnh lại, mọi thứ đã quá muộn. Cô gái phát hiện ra trên mình đang không có mảnh vải che thân. Thân thể cô cũng có nhiều thương tích sau một phải chịu đựng hãm hiếp và bạo dâm. Tờ Corriere dello Sport tiết lộ khi phát hiện tình trạng của cô gái trong căn phòng VIP, một nhân viên nhà hàng đã gọi xe cấp cứu để đưa cô tới bệnh viện. Khi đó, cô gái đang rất đau đớn về cả thể xác và hoảng loạn về tinh thần.

Sự hoảng loạn về những gì bản thân phải hứng chịu đã để lại một cú sốc lớn với cô gái. Phải 6 tháng sau khi sự việc diễn ra, cô mới thể trình báo sự việc cho cảnh sát. Tờ Corriere dello Sport còn bức xúc chia sẻ: “Robinho là tên hiếp dâm hèn hạ. Vụ việc đã khiến có giấy rất sợ hãi và hoảng loạn. Phải 6 tháng sau, cô ấy mới có đủ dũng cảm để tố cáo hành vi đồi bại của anh ta”.

Tháng 07/2013, các công tố viên đề nghị bắt giữ Robinho. Nhưng người phụ trách nghi án tổ chức cưỡng dâm của Robinho là thẩm phán Alessandra Simion lại hủy lệnh bắt giữ và điều tra. Điều này khiến nhiều người thắc mắc. Tại sao Robinho lại thoát án? Sau này, các cơ quan điều tra mới phát hiện Robinho đã dùng tiền tấn để chạy án. 

Không chấp nhận “yêu râu xanh” hại mình nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cô gái 18 tuổi quyết kiện tới cùng. Khác với viên công tố Alessandra Simion, thẩm phán Stefano Ammendola đã bí mật lập chuyên án. Ông âm thầm phối hợp với cảnh sát điều tra mọi chi tiết liên quan tới vụ án. Họ đã tìm được đầy đủ bằng chứng buộc tội Robinho. Không những vậy, thẩm phán Ammendola còn đề nghị cơ quan công tố truy tố Alessandra Simion vì những việc làm sai trái trong vụ án của Robinho.

Hủy hoại sự nghiệp vì thói ăn chơi vô độ

Vụ án hiếp dâm cô gái người Albania không phải lần đầu tiên Robinho dính phải các vụ lùm xùm liên quan tới tội danh hãm hiếp. Trước đó, khi chơi tại Manchester City, anh cũng từng một lần bị bắt và buộc tội với tội danh tương tự.

Robinho

BBC cho biết, ngày 14/01/2009, Robinho cưỡng hiếp một cô gái trẻ tại hộp đêm Space. Anh sau đó nhanh chóng bị cảnh sát West Yorkshire điều tra và bắt giam. Hồ sơ phạm tội của Robinho được chuyển lên tòa án dân sự Crown Prosecution Service để tuyên án. Dẫu vậy, cựu ngôi sao Man City lại bất ngờ thoát tội ngoạn mục. Các tài liệu sau này cho biết, để có thể thoát tội ngoạn mục như vậy, Robinho đã phải mất một khoản tiền kha khá để “chạy án”.

Tuy nhiên, chừng đó vẫn không đủ để Robinho sợ hãi để thay đổi bản thân mình. Những năm tháng chơi cùng đàn anh Ronaldo tại Real Madrid đã quấn lấy Robinho vào một thế giới hào nhoáng, trụy lạc. Thay vì luyện tập chăm chỉ trên sân bóng, anh bắt đầu sa đà vào thói quen tiệc tùng ngay từ khi còn rất trẻ. Việc anh bước vào buổi tập cùng hơi men nồng nặc đã chẳng còn lạ gì với các đồng đội. 

Năm 2007, Real Madrid từng một lần phải tá hoả khi không thấy Robinho quay trở lại đội bóng sau đợt tập trung ĐTQG Brazil. Sau một thời gian tìm kiếm, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phải ngán ngẩm khi biết cầu thủ của mình còn đang bận cùng đàn anh Ronaldinho tiệc tùng “quên trời đất” tại một hộp đêm.

Ronaldinho là một “đàn anh” đúng nghĩa của Robinho. Bởi cựu cầu thủ Barcelona không chỉ là người chỉ bảo Robinho tại ĐTQG Brazil mà anh còn là người đẩy sâu Robinho vào vòng xoáy ăn chơi.

Năm 2010, sau hàng loạt rắc rối gây ra ở mọi đội bóng, Robinho được Manchester City gửi về Santos để tìm lại ánh hào quang bản thân. Nhưng chỉ chưa đầy một năm, anh đã quay lại châu Âu để khoác áo AC Milan. Lý do của quyết định này vô cùng đơn giản. Bởi đàn anh Ronaldinho đã từng nhắn nhủ rằng Milan có “những hộp đêm tuyệt đẹp”. Cuộc sống trụy lạc lại quay trở về với người từng được mệnh danh “tiểu Pele”. Và vụ hãm hiếp tập thể với cô gái trẻ người Albania chỉ là một trong nhiều hệ quả ai cũng có thể đoán ra. 

Robinho

Điều này lý giải tại sao phong độ của Robinho không được duy trì để trở thành đẳng cấp. Khi cảm xúc thăng hoa, anh có thể làm nên những điều không ai nghĩ tới. Đáng tiếc những trận đấu như vậy lại ít hơn rất nhiều so với các trận đấu anh vật vờ trên thảm cỏ xanh của sân cỏ.

Từ một thần đồng bóng đá được đích thân Pele gọi là “tiểu Pele”, Robinho đã phá vỡ đi tất cả, sắp trở thành một tù nhân vì thói ăn chơi vô độ của mình như nhiều đàn anh danh thủ Brazil khác trong quá khứ.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích