Trang chủ     Bóng đá   /   Đan Mạch đang thi đấu bằng thực lực hay lý trí ?

Đan Mạch đang thi đấu bằng thực lực hay lý trí ?

Đó là một câu hỏi được đặt ra không ít lần, khi chúng ta nhớ lại những gì các cầu thủ Đan Mạch đã phải đối mặt trong hai tuần qua, nhưng thực tế chỉ ra rằng sự máu lửa trong cách thi đấu của họ không chỉ được truyền cảm hứng bởi Christian Eriksen.

Hai trận đấu gần nhất của Đan Mạch tại Euro 2020 đã cho chúng ta thấy sự chất lượng của các cầu thủ trong đội hình của Kasper Hjulmand - đó là một Đan Mạch đầy kiên cường và bất khuất.

Nhận định CH Séc vs Đan Mạch, 23h00 ngày 03/07/2021 | Vòng Tứ Kết

Nhận định CH Séc vs Đan Mạch, 23h00 ngày 03/07/2021 | Vòng Tứ Kết Nhận định, Soi kèo CH Séc vs Đan Mạch trong khuôn khổ vòng loại trực tiếp Euro 2020/21 ✔️ Phân tích, dự đoán kết quả, soi kèo bóng đá CH Séc vs Đan Mạch nhanh nhất, chính xác nhất

Gareth Bale kéo quần lộ đùi khủng trước trận tiếp đón Đan Mạch

Gareth Bale kéo quần lộ đùi khủng trước trận tiếp đón Đan Mạch Đội tuyển Xứ Wales và Đan Mạch sẽ mở màn vòng 1/8 EURO 2020 với hứa hẹn về màn so tài hấp dẫn giữa hai đội bóng không có nhiều sự chênh lệch.

Mặc dù hoàn toàn có thể hiểu được rằng tai nạn của Eriksen trong trận mở màn giải đấu của họ với Phần Lan tại Copenhagen hai tuần trước sẽ “đóng khung” bất cứ điều gì Đan Mạch có thể đạt được vào mùa hè này, rằng các cầu thủ của Hjulmand đáng ra có thể không ghi được tới tám bàn thắng trước Nga và Xứ Wales trong vòng sáu ngày.

QUẢNG CÁO

Có lẽ cần nhớ rằng Đan Mạch chỉ thua 4 trong số 31 trận gần nhất - và 75% trong số đó là trước Bỉ, đội đứng đầu bảng xếp hạng thế giới của FIFA. Trận thua còn lại là trận đấu với Phần Lan, vào một ngày mà chỉ có UEFA mới biết lý do tại sao trận đấu bóng đá đó phải được khởi động lại và hoàn thành.

Đan Mạch chỉ thua 4 trong số 31 trận gần nhất

Về phần các cầu thủ Đan Mạch, họ đại diện cho các câu lạc bộ hạng A, từ Chelsea, AC Milan đến Barcelona và Borussia Dortmund. Đây không phải đội bóng chỉ với một ngôi sao tầm cỡ thế giới; mà là một tập thể với nhiều cầu thủ xuất sắc kết hợp cùng nhau.

Với phần lớn cầu thủ trong đội hình không có độ nhận diện cao so với những siêu sao khác của giải đấu, những chú lính chì Đan Mạch cùng với Joakim Maehle, một trong những cầu thủ nổi bật nhất trong chiến thắng trước Wales bằng cách nào đó vẫn còn năng lượng để chạy quanh sân sau tiếng còi mãn cuộc, hò hét và ăn mừng cuồng nhiệt cùng những người cổ động viên của họ ở hai đầu của sân vận động.

Maehle, tuy nhiên, không quá nổi bật qua các thông số. Hậu vệ 24 tuổi của Atalanta mới chuyển tới câu lạc bộ từ tháng giêng để thay thế cho Timothy Castagne của Leicester City. Chơi tốt cho câu lạc bộ Serie A mùa trước, Maehle thậm chí còn có những màn trình diễn xuất sắc hơn vậy tại Euro 2020. Ben Davies tội nghiệp đã ngã nhào sau cú ngoặt bóng đầy kỹ thuật của Maehle trước khi ghi bàn thắng thứ ba cho đội nhà ở phút 88.

Kasper Dolberg tuy không phải nhân vật chính của hàng công Đan Mạch, nhưng anh là một nhân tố lớn trong trận đấu với Xứ Wales bằng những pha xử lý nhanh gọn và khả năng dứt điểm ấn tượng của mình. Mikkel Damsgaard mới chỉ có màn chào sân đầu tiên ở một giải đấu lớn như Euro nhưng đã gây ấn tượng liên tục, đặc biệt là trong chiến thắng trước Nga để giúp đội tuyển Đan Mạch đoạt vé một cách khó tin ở lượt trận cuối vòng bảng, đến mức tân binh này được cho là đã thu hút sự chú ý của nhiều câu lạc bộ lớn tại Châu Âu.

Kasper Dolberg

Ở hàng tiền vệ trung tâm, sẽ không có nhiều đối tác tốt hơn Pierre-Emile Hojbjerg và Thomas Delaney, và ai biết rằng Andreas Christensen cũng có thể xâm nhập khu vực đó trên sân một cách ấn tượng như vậy?

Hjulmand, vị huấn luyện viên nổi tiếng với việc thay đổi đội hình ngay trong trận đấu, đã thực hiện thay đổi chiến thuật với Christensen từ sớm, sau khi nhận ra rằng Aaron Ramsey và Gareth Bale có quá nhiều khoảng không.

Tràn đầy năng lượng và sức mạnh, Đan Mạch đã tỏ ra lấn lướt hoàn toàn trên sân Amsterdam đến mức có những tiếng hô vang "oles" từ những cổ động viên khi trận đấu còn tới 20 phút. 

Trong một tình huống tấn công ấn tượng của Đan Mạch bắt đầu với Simon Kjaer đứng sát đường biên đang cố gắng luân chuyển bóng tới Hojbjerg, từ phía trên Braithwaite đã làm bối rối hàng thủ Xứ Wales bằng pha dốc bóng tốc độ từ biên phải rồi căng ngang vào trong vùng 16m50. Nhưng thay vì phá bóng ra hậu vệ Williams đã lóng ngóng đưa bóng đi trúng vị trí của Dolberg và cựu tiền đạo Ajax dễ dàng sút căng cận thành nâng tỷ số lên 2-0 cho Đan Mạch trên sân Johan Cruyff.

Đó là một pha phản công điển hình trước áp lực pressing của đối thủ, chứng minh rằng Đan Mạch đã thoải mái như thế nào với trái bóng trong chân của họ, để lại năm cầu thủ xứ Wales trông như những ma-nơ-canh trên sân tập.

Sự tự hào, khao khát và quyết tâm là những yếu tố tiên quyết để đạt được thành công trong bóng đá, đặc biệt là nếu nó được gắn với cảm xúc cao trào. Và có cảm tưởng buổi chiều ngày hôm qua Đan Mạch với những yếu tố đó đã đá hoàn toàn trên cơ Xứ Wales trong cả 90 phút của trận đấu.

Thật sự chúng ta có lẽ đều cảm thấy khó tin với những gì đã xảy ra.

Eriksen còn phải chiến đấu vì sự sống của mình

Mới ba tuần trước, Eriksen còn phải chiến đấu vì sự sống của mình. Còn một tuần trước thì Đan Mạch đứng trước nguy cơ bị loại với 0 điểm có được sau hai trận vòng bảng. Bây giờ họ chỉ còn cách 90 phút nữa để có mặt ở trận bán kết và thật đáng mừng khi Eriksen giờ đây đã trong trạng thái ổn định để đăng ảnh chiến thắng 4-0 của các đồng đội trên tài khoản Instagram của mình.

Những sự kiện và con số đã chứng minh được một điều: Đan Mạch không đột nhiên trở thành một tập thể ấn tượng. Mặc dù họ đã thua hai trận mở màn của bảng đấu, nhưng những chú lính chì lại đang sở hữu nhiều thông số cơ bản tốt nhất trong tất cả các đội tuyển tại giải đấu năm nay.

Số cú sút trong trận thua Phần Lan 1-0 lên tới 22-1 nghiêng về Đan Mạch.

Trong trận đấu tiếp theo, họ tung ra tới 16 cú sút so với 6 của Bỉ.

Về số mục tiêu kỳ vọng, Đan Mạch xếp thứ ba về khả năng tấn công lẫn phòng ngự.

Đan Mạch ngày càng giống một tập thể hùng mạnh trên sân cỏ

Nói cách khác, Đan Mạch ngày càng giống một tập thể hùng mạnh trên sân cỏ và qua những thông số, ngay cả khi chúng ta biết rằng điều có thể đã không thực sự xảy ra nếu có sự xuất hiện của Eriksen, người sẽ là cái tên đầu tiên được chọn trong đội hình chính của Hjulmand trước bất kỳ đối thủ nào.

Đan Mạch chắc chắn cảm thấy nhớ chàng tiền vệ tài ba của họ, và những gì diễn ra vào ngày 12 tháng 6 tại Copenhagen đã phần nào là một nguồn động lực lớn để toàn đội tiến lên và thi đấu thay phần Eriksen.

Tuy nhiên, Đan Mạch không lọt vào vòng 8 đội cuối cùng của Euro - nơi họ sẽ đối đầu với Cộng hòa Séc vào thứ Bảy tới - vì cảm xúc đơn thuần. Những chú lính chì đã cho chúng ta thấy rằng họ là một tập thể vô cùng xuất sắc với một tinh thần chiến đấu quả cảm. 

Hoàng Nam

Web thể thao 247 & BLV Anh Quân cùng hợp tác để mang đến mùa hè Euro sôi động cho khán giả.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích