Trang chủ     Bóng đá   /   Danh hiệu cá nhân đầu tiên của ngoại hạng Anh đã có chủ

Danh hiệu cá nhân đầu tiên của ngoại hạng Anh đã có chủ

Nếu như cuộc đua của Harry Kane và Mohamed Salah chưa ngã ngũ khi 2 tiền đạo này vẫn còn 2 vòng đấu cuối cùng để có thể cạnh tranh, thì một giải thưởng cá nhân khác ở ngoại hạng Anh đã tìm ra chủ nhân sớm 1 vòng đấu. Đó là thủ môn Ederson trong khung gỗ của Man City với giải thưởng găng tay vàng.

Rạng sáng nay, tuy để thua trước Brighton với tỉ số chung cuộc 3 - 2, nhưng Ederson vẫn đang sở hữu cho cá nhân mình 18 trận giữ sạch lưới ở ngoại hạng Anh năm nay. Ở trận đấu diễn ra sau đó, dù dẫn trước Leicester 2 bàn, nhưng với việc để thủng lưới vào 15 phút cuối trận, Édouard Mendy đành lặng nhìn giải thưởng thủ môn xuất sắc nhất mùa rơi vào tay đồng nghiệp người Brazil. 

Kết quả Brighton vs Man City: Hụt chân trước đại chiến

Kết quả Brighton vs Man City: Hụt chân trước đại chiến Dù sớm có được bàn thắng mở tỷ số từ ngay phút thứ 2 nhưng với chiếc thẻ đỏ của Cancelo ở phút thứ 10, Man City đành phải ngậm trái đắng trong chuyến làm khách đến sân của Brighton.

Dele Alli khóa môi con gái của Pep Guardiola, rộng cửa tới Man City

Dele Alli khóa môi con gái của Pep Guardiola, rộng cửa tới Man City Sau khi chia tay bạn gái Ruby Mae cách đây không lâu, Dele Alli đã bị phát hiện “khóa môi” con gái của Pep Guardiola ở một quán bar tại London.

QUẢNG CÁO

Cá nhân Ederson là một thủ môn xuất sắc trong những năm gần đây, không chỉ đối với Man City mà còn đối với bóng đá thế giới. Qua bốn mùa giải thi đấu cho đội chủ sân Etihad, Ederson đã 3 lần liên tiếp đoạt được giải thưởng dành cho thủ môn có số trận giữ sạch lưới nhiều nhất trong một mùa giải (tính cả mùa giải năm nay).

Việc Pep Guardiola đầu tư vào hàng thủ của The Citizens qua nhiều mùa giải cuối cùng cũng đã phát huy hiệu quả. Ở mùa giải năm nay, ngoài việc Ederson xuất sắc trong khung gỗ, bộ tứ vệ của họ luôn tỏ ra quá vững chắc trước mọi đợt tấn công của đối phương. Điều đó được chứng minh khi Man City hiện tại đang là đội nhận ít bàn thua nhất Premier League năm nay (32 bàn sau 37 trận), với chỉ trung bình 0.86 bàn thua mỗi trận.

Hàng thủ luôn là nỗi lo của huấn luyện viên người Tây Ban Nha trong nhiều dẫn dắt nửa xanh thành Manchester. Bây giờ khi nhìn vào cách các học trò thi đấu, vị chiến lược gia vừa tròn 50 tuổi này có thể yên tâm phần nào với một Ederson xuất sắc trong khung gỗ và một Ruben Dias chơi quá hay ở mùa giải năm nay. 

Thanh Liêm

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích