Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Darwin Nunez 1-0 Erling Haaland, khi các bom tấn bắt đầu thể hiện

Darwin Nunez 1-0 Erling Haaland, khi các bom tấn bắt đầu thể hiện

Tâm điểm của trận Siêu Cúp Anh vừa qua chắc chắn được đổ dồn vào hai cái tên Nunez và Haaland. Chỉ trong vòng 45 phút, tân binh của Liverpool đã hoàn toàn ăn đứt tiền đạo người Na Uy cả về khoản ghi bàn lẫn chuyền bóng.

Darwin Nunez có màn trình diễn ấn tượng hơn Erling Haaland

Khi nhà vua đã rời đi 

Khi nhà vua đã rời đi  Tiền đạo Ronaldo đã có ngày thi đấu thiếu hiệu quả trước đối thủ dưới cơ Rayo Vallecano vào hôm qua 31/7.

Ronaldo trở lại trong ngày Man United thi đấu nhạt nhòa

Ronaldo trở lại trong ngày Man United thi đấu nhạt nhòa Siêu sao người Bồ đã có trận đấu đầu tiên dưới triều đại của HLV Erik Ten Hag. Trong 45 phút thi đấu, Ronaldo không để lại quá nhiều điều.

Có thể nói, Erling Haaland đã có màn chào sân không được suôn sẻ khi bị cặp trung vệ Van Dijk và Matip bắt chặt trong suốt 90 phút thi đấu. Nhiều lần cầu thủ người Na Uy thoát ra khỏi gọng kìm này nhưng không thể thắng được sự xuất sắc của thủ thành Adrian, người có 7 pha cứu thua trước hàng công của Man City. Tiền đạo sinh năm 2000 đang phần nào cảm nhận được sức nóng và sự khó khăn của Giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh.

QUẢNG CÁO

Đỉnh điểm của sự thất vọng có lẽ là pha bỏ lỡ khó hiểu của Haaland trước khung thành trống ở phút 90+5. Anh đã có thể kết thúc trận đấu tồi tệ với một bàn thắng nhưng tất cả dừng lại với pha ôm đầu tiếc nuối của cầu thủ này, khi chứng kiến cú sút của mình đưa bóng tìm đến xà ngang khung thành. Không chỉ tệ mà Erling còn kém may mắn trong trận đại chiến đầu tiên với đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho chức vô địch.

Tiền đạo người Na Uy cần pahir thể hiện nhiều điều hơn nữa trong thời gian tới

Bên kia chiến tuyến, gương mặt liên tục được so sánh với cầu thủ người Na Uy là Darwin Nunez đã có màn ra mắt cực kỳ ấn tượng. Chỉ trong 45 phút thi đấu, tiền đạo của The Kop tung ra 4 cú sút (trong đó có 2 lần trúng đích) và là người định đoạt chiến thắng 3-1 giành cho đội bóng mới. Cầu thủ người Uruguay có 5 lần chạm bóng trong vòng cấm địa, so với 6 lần của Haaland nhưng sự hiệu quả là hoàn toàn vượt trội.

Nunez còn khiến cho trung vệ số một của Man City là Ruben Diaz phải dùng tay chơi bóng trong vòng cấm và qua đó tạo điều kiện cho Mohamed Salah lập công trên chấm đá phạt đền. Khả năng tận dụng cơ hội vẫn là vấn đề của tiền đạo 27 khi anh bỏ lỡ pha đối mặt ngon ăn với thủ thành Ederson, nhưng nhìn tổng thể thì cầu thủ này có trận đấu chính thức đầu tiên vô cùng hiệu quả và ấn tượng.

Trận Siêu Cúp Anh vừa qua báo hiệu cho một mùa giải cạnh tranh khốc liệt của hai đội bóng Man City và Liverpool, cũng như cá nhân của hai bom tấn này. Sau hàng loạt sự chỉ trích của báo trí Anh, Nunez đã chứng minh cho họ thấy mình xứng đáng với mức giá kỷ lục mà phía Liverpool bỏ ra. Giờ đây, búa rìu của dư luận lại chuyển hướng vào Haaland, người cần phải chứng minh nhiều hơn nữa so với kỳ vọng mà NHM đặt vào tiền đạo 22 tuổi.    

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích