Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   De Gea thừa nhận sai lầm khiến Man United thua thảm

De Gea thừa nhận sai lầm khiến Man United thua thảm

Thủ thành David De Gea đã chủ động xin lỗi các Fan Quỷ Đỏ sau trận thua thảm hại 0-4 trước Brentford vào hôm qua. Thủ môn người Tây Ban Nha mắc sai lầm sơ đẳng trong bàn thua đầu tiên của đội chủ sân Old Trafford.

De Gea mắc sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua đầu tiên của Quỷ Đỏ

Neymar, Mbappe giúp PSG thắng đậm trong ngày Messi tịt ngòi 

Neymar, Mbappe giúp PSG thắng đậm trong ngày Messi tịt ngòi  Mặc dù ngôi sao Lionel Messi tịt ngòi, nhưng cú đúp của Neymar và bàn thắng của Mbappe giúp cho PSG có chiến thắng dễ dàng 5-2 ở vòng 2 Ligue 1 tối 13/8.

Tin bóng đá Ngoại Hạng Anh 14/8: Thành Manchester chia nửa niềm vui, Arsenal tiếp tục bay cao

Tin bóng đá Ngoại Hạng Anh 14/8: Thành Manchester chia nửa niềm vui, Arsenal tiếp tục bay cao Thành Manchester vào đêm qua đã chia nửa niềm vui. Trong khi đó, Gabriel Jesus tiếp tục gây dấu ấn với cú đúp trong trận thắng 4-2 trước Leicester City.

Ngay khi nhận câu hỏi của phóng viên Sky Sports, De Gea phải thốt lên: “Hôm nay là ngày kinh hoàng”. Thủ thành 31 tuổi nói thêm: “Tôi nghĩ bản thân đã khiến đội nhà thua trận. Tôi nhận trách nhiệm về kết quả này. Đây là màn trình diễn kém cỏi của tôi. Sau hai sai lầm của tôi, thật khó để đội thi đấu tiếp”. Đã rất lâu rồi người hâm mộ Man United mới phải chứng kiến thủ thành này mắc sai lầm từ một cú sút xa.

QUẢNG CÁO

Cả bốn bàn thua của Quỷ Đỏ đều đến trong hiệp một sau hàng tá sai lầm của Bầy Quỷ. Hết thủ thành người Tây Ban Nha, đến hai tân binh nhận rất nhiều kỳ vọng là Lisandro Martinez và Eriksen liên tục mắc lỗi. Sau khi De Gea bị hạ dễ dàng với cú sút không mấy nguy hiểm của Josh Dasilva, thì tiền vệ người Hà Lan để mất bóng ngay vòng cấm khiến cho CĐV không thể tin vào mắt mình. Có thể thấy mặc dù bước qua mùa giải mới nhưng những sai lầm cố hữu của hàng thủ vẫn đang tiếp diễn.

Các tân binh của Man Untied cũng là nguyên nhân dẫn đến các bàn thua của Man United

Thủ thành này chia sẻ thêm: “Tôi nên làm tốt hơn trong những tình huống đó. Man Utd không giống các đội khác. Họ có thể thua một bàn, nhưng thắng 5-1 hay 6-1. Những sai lầm như hôm nay có thể không quan trọng với các đội bóng đó. Chúng tôi thì sụp đổ dần sau mỗi bàn thua. Đội cần gắn bó và tìm hiểu những gì HLV muốn để chỉnh sửa”.

Với thất bại này, Man United hiện tại đã rơi xuống vị trí cuối BXH sau thất bại thảm hại 0-4 trước Brentford. Đâu cũng là lần đầu tiên kể từ mùa giải 1992-1993, Quỷ Đỏ không thắng trong 2 trận đầu tiên tại Ngoại Hạng Anh. Lúc đó, HLV huyền thoại Sir Alex vẫn còn ngồi ở vị trí ghế nóng và lần lượt để thua trước Sheffield 1-2, rồi thảm bại 0-3 trước Everton. Kỷ lục này hoàn toàn có thể kéo dài khi họ phải đối đầu với Liverpool ở vòng đấu tới. 

Mùa trước, họ đã để thua với tổng tỷ số 2-13 sau 2 lượt trận đối đầu với The Kop. Đây thực sự là một thử thách cực đại đối với tân HLV trưởng Erik Ten Hag. Tuy nhiên, các CĐV vẫn kỳ vọng chiến thắng 4-0 trên đất Thái Lan sẽ là động lực để giúp Bầy Quỷ Đỏ có điểm trước đối thủ.

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích