Trang chủ     Bóng đá   /   Để Man City lội ngược dòng ngay trên sân nhà, PSG tự tìm đến cửa tử

Để Man City lội ngược dòng ngay trên sân nhà, PSG tự tìm đến cửa tử

Dù phải thi đấu với bất lợi từ sân khách cũng như bị dẫn trước ngay khi hiệp 1 chỉ mới diễn ra mới 15 phút. Thế nhưng sự quả cảm cùng với những thay đổi hợp lý về chiến thuật, Man City đã làm nên một cuộc lội ngược dòng ngay trên sân Parc des Princes.

Bước vào trận đấu quan trọng này, cả PSG và Man City đều nhập cuộc một chậm rãi và đẩy cẩn trọng để thăm dò đối thủ. Sau khi bóng lăn được 10 phút, PSG bất ngờ chiếm thế chủ động và mở ra không ít các đợt tấn công về phía khung thành của Ederson.

Sau một vài cú dứt điểm không thành bàn thì đến phút 15 phút cả trận đấu, bàn thắng mở tỷ số đã tìm đến với gã nhà giàu nước Pháp nhờ cú đánh đầu cực kỳ dũng mãnh của đội trưởng Marquinhos.

Có được lợi thế dẫn trước, PSG chơi tự tin hơn và cặp đôi Neymar - Mbappe tiếp tục quẩy tung hàng thủ của Man City, khiến cho khung thành của đại diện đến từ nước Anh luôn đặt trong tình thế báo động. Nhưng tiếc thay cho cặp sao của PSG khi các cơ hội của họ lại không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

QUẢNG CÁO

Nếu như hiệp 1 chứng kiến một PSG mạnh mẽ, tự tin và đầy toan tính thì sang hiệp 2, khán giả lại được chứng kiến màn lột xác hoàn hảo của Man City khi Zinchenko được thay vào sân. Việc đưa tuyển thủ người Ukraine vào sân đúng lúc đã giúp cho hàng công của Man City liên tục được cung cấp bóng và hoạt động vô cùng mạnh mẽ.

Đến phút thứ 64 của trận đấu, cũng chính từ đường chuyền của Zinchenko, Kevin de Bruyne đã phất một đường bóng dài về phía khung thành của PSG. Quỹ đạo của trái bóng là quá lắc léo, khiến cho thủ môn Keylor Navas không thể đoán đúng vị trí và sai lầm của anh đã phải trả giá bằng bàn thắng quân bình tỷ số cho gã nhà giàu nước Anh.

6 phút sau, niềm vui vỡ lại tìm đến với Man City lần nữa khi Riyad Mahrez có cú sút phạt đầy không ngoan để đưa bóng lách qua khe hẹp rồi bay vào lưới trước sự bất lực của thủ thành Navas.

Đến đây, mọi chuyện tồi tệ vẫn chưa dừng lại với PSG khi vào phút 77, tiền vệ Gueye còn bị đuổi khỏi sân sau khi đạp thẳng vào chân của Gundogan. Thi đấu với 10 người trong khi thời gian trận đấu không còn nhiều, PSG đành phải chấp nhận thua cuộc với tỷ số 1-2 trong trận lượt đi bán kết Champions League và nếu muốn đi tiếp, họ sẽ phải làm nên điều kỳ diệu trong chuyến làm khách đến Etihad diễn ra vào ngày 5 tháng 5 sắp tới đây.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích