Trang chủ     Bóng đá   /   Đi tìm thời gian đã mất

Đi tìm thời gian đã mất

Việc Wijnaldum từ chối Barca để đến PSG là một đòn rất mạnh vào danh dự của người khổng lồ xứ Catalonia. Không ai nghĩ Barca rơi vào một cuộc khủng hoảng sâu sắc như ngày hôm nay. Điều đó khiến nhiệm vụ của Laporta càng khó khăn hơn. Liệu ông có thể chèo lái Barca trở lại với con đường vĩ đại sớm nhất hay không?

Với mức lương gấp đôi những gì Barca đề nghị, PSG dễ dàng hạ đo ván Barca trong cuộc chơi chuyển nhượng. Và việc mua được Wijnaldum là một đòn rất cao thủ của chủ tịch PSG, Al-Khelaifi. Sau những đồn đoán về chuyện Pochettino sẽ ra đi, về rạn nứt giữa Pochettino với Leonardo, PSG mang về người mà Pochettino vô cùng ngưỡng mộ. Từ ngày còn ở Tottenham, Pochettino đã nhiều lần thất bại trong việc mang Wijnaldum về London. Bây giờ, ông đã thỏa nguyện. Wijnaldum đã là của ông, trong sự hụt hẫng vô cùng của Koeman.

Messi chuẩn bị kí hợp đồng mới với Barca, có điều khoản sang Mỹ để… dưỡng già?

Messi chuẩn bị kí hợp đồng mới với Barca, có điều khoản sang Mỹ để… dưỡng già? El Pulga được cho là vẫn sẽ ở lại với đội bóng chủ sân Camp Nou trong tương lai. Tuy vậy, nhiều nguồn tin cho rằng anh sẽ có một giai đoạn đến chơi bóng tại Giải bóng đá Nhà nghề Mỹ MLS trong sự nghiệp của mình, như là một trong những điều khoản tron

Barcelona và phong cách chuyển nhượng hè 2021: Phải chất và phải rẻ!

Barcelona và phong cách chuyển nhượng hè 2021: Phải chất và phải rẻ! Khó khăn về mặt tài chính thời điểm COVID-19 là điều mà bất cứ đội bóng nào trên toàn thế giới đang gặp phải. Vậy làm thế nào để có thể mua bán chi tiêu sao cho hợp lí?

Có nhiều người có thể dễ dàng đi đến một kết luận rằng Wijnaldum tham tiền nên bỏ Barca, bỏ Koeman để đến Paris. Kết luận ấy không sai. Ai mà không yêu tiền, đặc biệt là rất nhiều tiền khi mà đồng tiền ấy chính đáng, do mình làm ra, và nó xác lập được giá trị của mình trong một ngành nghề. Nhưng Wijnaldum cũng có thêm lý do khác để chọn PSG ngoài lý do tài chính. Đó là cơ hội danh hiệu.

QUẢNG CÁO

wijnaldum psg

PSG không chỉ có tiền, mà họ còn cho Wijnaldum có nhiều cơ hội chinh phục danh hiệu hơn

Thực sự, nhìn vào đội hình của PSG hiện thời, và so sánh nó với đội hình của Barca, chúng ta khó có thể từ chối rằng PSG nhỉnh hơn về chất lượng. Với việc Neymar đã có hợp đồng với PSG tới 2025 và Mbappe khó lòng ra đi khi Real không có tiền, Wijnaldum thừa hiểu tương lai Champions League của anh, ít ra là ở mùa giải 2021/22, sẽ sáng sủa hơn nếu anh mặc màu áo Paris. Song song đó, đang có tin đồn (được cho là phát xuất từ chính Juve) rằng Cristiano Ronaldo cũng có thể đến PSG ở mùa Hè này. Ai lại không muốn chơi cho một đội hình còn hơn cả galacticos như vậy đây?

Thực tế, PSG đã và đang nổi lên như một đối thủ khó nhằn của các ông lớn ở châu Âu, đặc biệt là Real và Barca, trong công tác chuyển nhượng. Khi còn nhỏ, lúc mới ở lứa U12, Mbappe đã được Chelsea để mắt, mời sang đấu tập 1 tuần, có ghi bàn trong trận đấu tập ấy và được gặp cả Drogba. Nhưng gia đình Mbappe đã quyết định anh ở lại Pháp. Ngay sau đó, anh được chọn vào Clairefontaine. Rồi ở tuổi 15, Real cũng tiếp cận anh, cho anh gặp thần tượng Zidane, nhưng cuối cùng, cha mẹ Mbappe tư vấn cho anh rằng anh nên ở lại Pháp vì nó thuận lợi hơn cho anh về giáo dục. Đó là hai cơ hội tốt nhất mà các đại gia châu Âu từng có thể có Mbappe và họ đã bỏ lỡ. Bây giờ, khi Mbappe ở PSG, nếu không trả số tiền khổng lồ đủ có thể tác động đến cân bằng của một CLB đến hai ba năm tài chính, khó lòng có thể mong PSG nhả Mbappe. Và với riêng hoàn cảnh Barca lúc này, những món hàng kiểu như Mbappe, Haaland… chỉ còn là những bộ suits đắt tiền qua ô cửa kính mà họ chỉ có thể ngắm nhìn.

Khi Barca vẫn còn Neymar, Suarez, họ đã từng rất muốn Verratti. Ngay cả Verratti khi đó cũng đã muốn rời Paris để đến Barca. Nhưng chủ tịch Bartomeu đã không thể vượt qua được Al-Khelaifi của PSG. Người đàn ông Qatar đó không cần xuất hiện nhiều trên truyền thông với những tuyên ngôn này nọ. Ông ta lặng lẽ tìm hiểu những gì Verratti cần và cho anh ta hiểu lời ông hứa sẽ được thực hiện. Neymar đến PSG, Mbappe đến PSG. Verratti không muốn đi đâu khác nữa.

Không mua được Wijnaldum, Barca quay sang phương án nào? Fernandinho, Calhanoglu, Mundo Vasquez là những cái tên để lựa chọn thay thế. Trong số họ, Fernandinho là có danh tiếng nhất, nhưng cũng đã ở tuổi 36 rồi. Và cùng với việc Aguero mới đây gia nhập Barca, nhiều người yêu mến CLB xứ Catalonia bắt đầu có cảm giác tổn thương. Từ một CLB lẫy lừng cứ hễ thải ai ra là nhiều CLB khác vồ vập săn đón, Barca bỗng dưng như thể đã thành cửa phụ của Man City. Nếu so sánh với việc Yaya Toure từ Barca tới Man City nhiều năm về trước với việc Fernandinho có thể rời Man City để đến Barca lúc này, có lẽ, chúng ta sẽ thấy nó trớ trêu nhường nào.

barca fernandinho

Liệu Barca sẽ lựa chọn phương án thay thế nào giữa 3 cái tên trên?

Không chỉ có thế. Barca cũng đang trong một quá trình cần bán gấp một số những cái tên như Umtiti, Junior, Sergi Roberto, Lenglet để cân bằng quỹ lương đang phình to. Nhưng bán cho ai, bán giá như thế nào lại là câu hỏi lớn. Họ không thể bán tống bán tháo theo kiểu thanh lý vội vã cho gọn đội hình được. Họ cần thu về một khoản đáng kể từ đó để mua sắm. Trong khi đó, Ousmane Dembele lại chưa chịu đặt bút ký vào bản gia hạn và hoàn toàn có khả năng ra đi ở mùa hè 2022. Nghe đồn, anh ta đã có một thỏa thuận tiền hợp đồng với Juve. Điều đó cho thấy, ngay cả những cầu thủ đang ở Nou Camp cũng đang không tin vào chính đội bóng mà họ đang khoác áo thì phải.

Nếu có một sự mất niềm tin như thế cũng không phải là khó hiểu. Barca muốn mua những ai lúc này? Memphis Depay, một người đã thất bại ở Man Utd và dù có là trụ cột ở Lyon đi nữa, anh cũng không phải một cầu thủ ở tầm ngôi sao mà Barca thường hướng tới. Nhân vật có tên tuổi nhất mà Barca theo đuổi lúc này chính là Laporte nhưng e rằng, nếu không bán được danh sách dài kể trên, họ khó lòng đụng tay tới tài sản của Man City.

Chưa bao giờ Barca bi đát như lúc này. Họ đang nợ tới 1,4 tỷ USD mà 322 triệu USD trong số nợ đó sẽ buộc phải thanh toán vào 30/06 tới. Và Barca lại đang lỗ 117 triệu USD ở năm tài chính vừa rồi. Nếu họ có trả kịp 322 triệu USD kia ở thời điểm đáo hạn đi chăng nữa thì khó khăn chưa phải đã qua. Còn thêm 562 triệu USD nợ ngắn hạn cũng sắp sửa tới lúc phải thanh toán. Tất cả các khó khăn tài chính ấy không phải do dịch Covid-19. Theo như tính toán, nếu không có dịch xảy ra, Barca cũng chỉ có lái khiêm tốn 2 triệu USD cho năm vừa rồi trong khi nợ thì vẫn chồng chất. Lý do cơ bản nhất: những mua sắm điên rồ và thiếu hiệu quả (tính bằng danh hiệu) ở suốt một thời kỳ Bartomeu nắm quyền.

Trong 562 triệu USD nợ ngắn hạn kể trên, đa số là các khoản nợ chuyển nhượng. Điển hình, Barca còn nợ Liverpool 35 triệu USD cho vụ Coutinho và nợ Ajax 19 triệu USD cho vụ Frenkie de Jong. Họ cũng nợ cả các CLB như Bordeaux, Gremio, Bayern Munich sau những chữ ký của Malcom, Arthur và Arturo Vidal. Quỹ lương của họ thì cứ phình to, chiếm tới 74% doanh thu của đội bóng. Theo những báo cáo khá tin cậy, Barca sẽ rơi vào tình trạng không thể trả lương trong thời gian rất gần và hoàn toàn có thể phá sản.

Với một tấm thân đầy thương tích như thế, lấy gì để Barca chống lại được sức mạnh tài chính của PSG hay các CLB lớn như Man City, Chelsea vào lúc này? Thậm chí, nếu nói so về tiền để chuyển nhượng với các đội bóng như Juve, Arsenal, Liverpool hay thậm chí là Tottenham, ở giai đoạn hiện tại, Barca có khi cũng không có tuổi.

Đó cũng là lý do Laporta không thể buông Koeman để đưa Xavi lên ghế huấn luyện bởi Barca không thể mạo hiểm chi một khoản bồi thường hợp đồng. Và Laporta sẽ phải xoay sở vật vã để cứu vãn con tàu đã nghiêng hẳn một bên mạn giữa cơn bão lớn. Rất có thể, để cứu vãn Barca khỏi phá sản, sẽ phải có một cuộc họp đại hội đồng thành viên để kêu gọi các khoản đóng góp nhằm giữ vững tinh thần CLB là một hội đoàn chứ không thể bị kiểm soát bởi ngân hàng hoặc một tài phiệt hay một tập đoàn nào.

Koeman ở lại cũng một phần nguyên nhân từ tình trạng tài chính eo hẹp của Barca

Laporta là một chủ tịch rất giỏi nhưng chưa bao giờ ông bị đặt vào thế khó như lúc này. Có cứu được Barca hay không, kết quả của hành động ấy sẽ giúp khẳng định tầm vóc của ông so với Perez của Real. Mà nhiệm vụ của Laporta thì không chỉ có cứu vãn một con tàu đắm. Kỳ vọng của người hâm mộ luôn vô cùng lớn. Chính ông còn nói rằng “ở Barca chẳng có cái gọi là mùa giải chuyển tiếp”. Điều đó có nghĩa rằng danh hiệu là cơn khát thường kỳ của họ. kể cả khi họ mới có danh hiệu ở mùa giải trước đó đi chăng nữa.

Laporta đang trong một hành trình đáng theo dõi nhất trong sự nghiệp lãnh đạo Barca. Đó là hành trình đi tìm thời gian đã mất của CLB vĩ đại bậc nhất hành tinh. Sự nhẫn nhịn nào cũng có giới hạn và ủng hộ viên Barca cũng chỉ nhẫn nhịn sự khinh khi của những CLB như PSG trong một khoảng thời gian tạm thời mà thôi. Nhưng tìm được thời gian đã mất ấy bằng cách nào, đó là câu hỏi cực nan giải mà chính các ủng hộ viên cũng nên hiểu. Để từ đó, họ cần ủng hộ Laporta hơn trong công cuộc vá lỗi lỗ chỗ ở CLB, những cái lỗi mà Bartomeu đã là người vô tình gây ra và phá nát cả một hệ thống vững vàng.

Hà Quang Minh

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Chuyên gia phân tích bóng đá

Có thể bạn thích