Trang chủ     Champions League   /   Điểm nhấn lễ bốc thăm vòng 16 đội Champions League: Kẻ khóc người cười

Điểm nhấn lễ bốc thăm vòng 16 đội Champions League: Kẻ khóc người cười

Vừa qua, nghi thức bốc thăm vòng 1/8 Champions League đã phải thực hiện tới hai lần. Sau buổi lễ gây tranh cãi này, đã có những người được hưởng niềm vui, nhưng cũng có người nhận về nỗi buồn.

Bayern Munich, Man City và Chelsea chắc chắn là những đội bóng vui nhất. Việc được ghép cặp với Red Bull Salzburg rõ ràng là may mắn cho Hùm Xám. Và trong bối cảnh suýt nữa phải đụng độ Atletico Madrid, việc bắt được lá thăm này chắc chắn sẽ càng khiến nhà đương kim vô địch Bundesliga cảm thấy hài lòng hơn.

Bất mãn vì kết quả bốc thăm vòng 1/8 Cúp C1, Real Madrid “chửi” luôn UEFA

Bất mãn vì kết quả bốc thăm vòng 1/8 Cúp C1, Real Madrid “chửi” luôn UEFA Chủ tịch Florentino Perez và các quan chức của Real Madrid tỏ ra bất mãn vì kết quả bốc thăm vòng 1/8 Cúp C1.

Kết quả bốc thăm vòng 16 đội Cúp C1: Messi tái đấu đại kình địch

Kết quả bốc thăm vòng 16 đội Cúp C1: Messi tái đấu đại kình địch Kếtquả bốc thăm vòng 16 đội Cúp C1 đã diễn vào lúc 18h00 ra tại Nyon, Thụy Sĩ - nơi đặt trụ sở của LĐBĐ châu Âu UEFA.

Kết quả bốc thăm vòng 16 đội Champions League

QUẢNG CÁO

Trong khi đó, Man City cũng có niềm vui khi phải đụng độ Sporting CP. Ban đầu, đối thủ của họ được xác định là Villarreal. Cả hai đều thuộc nhóm đội “chiếu dưới” ở loạt trận vòng 1/8 Champions League, nhưng so với nhà đương kim vô địch Europa League, Sporting CP là một đối thủ còn dễ chịu hơn.

Chelsea chắc chắn cũng rất vui mừng, bởi sau lần bốc thăm thứ hai, đối thủ của họ vẫn không đổi. Lille là nhà đương kim vô địch Ligue 1, nhưng so với chính mình mùa giải năm ngoái, đội chủ sân Stade Pierre Mauroy đã sa sút đi nhiều.

Trái với niềm vui của ba đội bóng trên, Real Madrid chắc chắn là sẽ không thích thú gì với kết quả bốc thăm lượt hai. Vốn dĩ họ chỉ phải chạm trán cái tên nhẹ ký Benfica, nhưng giờ thì đối thủ của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha lại là Paris Saint Germain. Lúc này, phong độ của Real Madrid đang không hề tệ. Vậy nhưng chắc chắn họ cũng chẳng muốn sớm phải chạm mặt một đối thủ mạnh như gã khổng lồ nước Pháp.

Ngoài ra, những người trông đợi cuộc thư hùng giữa Paris Saint Germain và Man Utd hẳn cũng thấy rất tiếc nuối. PSG – MU vốn là cặp đấu có kha khá duyên nợ với 4 lần giáp mặt nhau trong năm 2019 và 2020. Nhưng điều khiến màn thư hùng này trở nên thú vị, đó là sự hiện diện của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo tại hai bờ chiến tuyến. Nếu hai đội gặp nhau tại vòng 1/8 Champions League, chắc chắn là sẽ có rất nhiều điều đáng để chờ đợi. Nhưng sau tất cả, họ vẫn chưa thể chạm trán nhau. 

Theo Thethaoso247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích