Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Điểm nhấn sau trận Man United 0-1 Wolves: Ronaldo vẫn là đầu tàu của Quỷ Đỏ

Điểm nhấn sau trận Man United 0-1 Wolves: Ronaldo vẫn là đầu tàu của Quỷ Đỏ

Joao Moutinho đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp để giúp Wolves đánh bại Manchester United tại vòng 21 Ngoại Hạng Anh, chấm dứt chuỗi trận bất bại của Ralf Rangnick trên cương vị huấn luyện viên tạm quyền

Trận đấu có rất nhiều điểm đáng nói, bao gồm sự trở lại được chờ đợi từ lâu của Phil Jones và tấm băng đội trưởng được trao lại cho Ronaldo. Tuy nhiên Quỷ Đỏ đã thất bại 0-1 một cách đáng tiếc trước Wolves. Sau trận đấu, HLV tạm quyền của Quỷ đỏ Ralf Rangnick đã lên tiếng chỉ trích toàn đội.

Thấy Phil Jones đá như lên đồng, Ralf Rangnick nói gì?

Thấy Phil Jones đá như lên đồng, Ralf Rangnick nói gì? Sau hai năm nghỉ thi đấu, Phil Jones đã trở lại đội hình xuất phát của Manchester United trong trận đấu với Wolves.

Liverpool - MU cạnh tranh gay gắt sao Leeds United

Liverpool - MU cạnh tranh gay gắt sao Leeds United Liverpool và Manchester United là một trong những câu lạc bộ đang theo dõi sự tiến bộ của Charlie Cresswell, ngôi sao hàng thủ của Leeds.

Man United 0-1 Wolves

QUẢNG CÁO

Sơ đồ chiến thuật 4-2-2-2 của nhà cầm quân người Đức đã tan vỡ hoàn toàn trước Wolves. Bầy Sói là đội có màn trình diễn tốt hơn ở trận đấu này khi họ đã chủ động áp sát ngay từ những phút đầu tiên. Trong khi đó Quỷ Đỏ lại thi đấu rời rạc và thiếu sự sắc sảo. Trận đấu đã khép lại bằng chiến thắng 1-0 thuộc về Wolves, với pha lập công duy nhất thuộc về Joao Moutinho ở phút 82 và dưới đây là những điểm đáng nói về màn trình diễn của đội chủ sân Old Trafford.

Man United không duy trì được sức ép trước Wolves

Rangnick được mệnh danh là cha đẻ của pressing. Ông đến với Old Trafford và đặt ra một áp lực nặng nề khi yêu cầu các cầu thủ phải chơi thứ bóng đá tốc độ, áp lực và đầy căng thẳng. Sau trận đấu, nhà cầm quân người Đức đã lên tiếng chỉ trích màn trình diễn của các cầu thủ khi họ từ bỏ việc dồn ép đối thủ chỉ sau 10 phút vì không đủ thể lực.

Man United 0-1 Wolves

Ronaldo vẫn là đầu tàu của Quỷ Đỏ

Ronaldo có lẽ sẽ rất thất vọng với màn trình diễn toàn đội trong trận đấu trước Wolves. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã được trao cho tấm băng thủ quân ở trận đấu này và đã rất nỗ lực để xứng đáng với nó. CR7 đã cho thấy được sự xung mãn cần thiết của một đội trưởng đích thực dù đã ở tuổi 36 với không ít những tình huống lùi sâu phòng ngự. Song vẫn có mặt đúng lúc để tham gia vào những tình huống tấn công của Quỷ Đỏ, đáng tiếc là bàn thắng vẫn lẩn trốn tiền đạo người Bồ Đào Nha.

Người hâm mộ nổi giận với Ralf Rangnick

Không cần phải đợi đến khi trận đấu kết thúc mà ngay phút 59, các cổ động viên của Quỷ Đỏ đã la hét điên cuồng khi Rangnick rút Mason Greenwood ra để thay bằng Bruno Fernandes, dù trước đó cầu thủ chạy cánh của MU đã có màn trình diễn không hề tệ với đường chuyền mở ra cơ hội cho Sancho. 

Quyết định khó hiểu của HLV Rangnick đã khiến cho các CĐV trên khán đài Old Trafford cảm thấy không hài lòng. Dẫu vậy, nhà cầm quân người Đức cũng đã chỉ ra được cái lý của mình bởi kể từ khi Bruno vào sân, Man United mới có màn trình diễn sắc sảo hơn và suýt nữa thì số 18 của MU đã mang về một bàn thắng nếu cú sút của anh không đưa bóng đập xà ngang.

Tin Thể Thao 

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích