Trang chủ     Bóng đá   /   Điểm nhấn vòng 12 Ngoại Hạng Anh: Big 6 sảy chân

Điểm nhấn vòng 12 Ngoại Hạng Anh: Big 6 sảy chân

Vòng 12 Ngoại Hạng Anh đã khép lại với một kịch bản không thể nào ngờ tới được. Tất cả các ông lớn thuộc nhóm Big 6 đã có một màn trình diễn đáng thất vọng khi chỉ hòa hoặc thua trước các đội cửa dưới.

Derby thành Manchester: Chia điểm nhạt nhòa

Manchester United vs Man City là trận đấu đáng mong chờ nhất ở vòng 12 giải Ngoại Hạng Anh. Và cả hai nửa xanh đỏ thành Manchester đã không làm các tín đồ bóng đá hụt hẫng khi có màn đôi công mãn nhãn ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Khá nhiều những pha phối hợp và các cơ hội ngon ăn được tạo ra nhưng tất cả đã đều bị các cầu thủ hai bên bỏ lỡ đáng tiếc. Tuy nhiên, sau những giây phút tấn công dồn dập, một thế trận chặt chẽ đã được cả hai tạo ra và bịt kín mọi hướng lên bóng của đối phương.

Manchester United vs Manchester City

Hai nhạc trưởng hàng đầu của MU lẫn MC là Bruno Fernandes và Kevin De Bruyne đều không thể khai thông được thế bế tắc. Do đó, trận đấu đành khép lại với tỷ số hòa 0 đều. Với kết quả này, Manchester United đang xếp ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng và Man City xếp ngay sau với khoảng cách chỉ 1 điểm.

Chelsea đánh mất 3 điểm trong tay Everton

Ở vòng 12 này, thầy trò HLV Frank Lampard đã có chuyến làm khách đến sân nhà Goodison Park với hi vọng sẽ kiếm trọn 3 điểm để leo lên đầu bảng xếp hạng. Thế nhưng, gã nhà giàu thành London đã vỡ mộng tan tành khi nhận lấy thất bại đáng tiếc trước các cầu thủ Everton. Cụ thể, trong suốt 90 phút thi đấu chính thức của trận đấu, Chelsea là đội cầm bóng và có số tình huống tấn công nhiều hơn cả. Tuy nhiên, những miếng đánh của Frank Lampard đã không mang lại được một chút hiệu quả nào. Đã vậy, họ còn phải nhận bàn thua ở phút 22 của trận đấu sau khi Gylfi Sigurdsson thực hiện thành công quả phạt đền để mở tỷ số cho Everton.

QUẢNG CÁO

Gylfi Sigurdsson, Everton vs Chelsea

Nhận bàn thua từ sớm nhưng bế tắc trong các tình huống tấn công sau đó đã khiến cho The Blues phải trắng tay ra về và rơi xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh

Crystal Palace vs Tottenham: Nghiệt ngã những phút cuối cùng

Hành quân đến sân Selhurst Park với quyết tâm giành trọn 3 điểm để giữ vững vị trí đầu bảng xếp hạng. Tưởng chừng thầy trò HLV Jose Mourinho đã có được thứ mình muốn sau khi Harry Kane ghi bàn mở tỷ số cho Hoa Loa Kèn ở phút 23 của trận đấu. Có được lợi thế dẫn trước lẫn sức mạnh đội hình, các cầu thủ Tottenham liên tục dồn ép đối phương đến nghẹt thở. Nhưng Crystal Palace cũng không phải dạng vừa khi họ cũng chơi đôi công cực kỳ đẹp mắt và tạo ra không ít sóng gió trước khung thành của Hugo lloris. Cuối cùng, mọi nỗ lực của đội chủ nhà cũng đã được đền đáp khi Jeffrey Schlupp có pha đá bồi cực kỳ chớp nhoáng để ghi bàn thắng quân bình tỷ số cho trận đấu. Bị gỡ hòa ở những phút cuối, Tottenham gần như bất lực và đành phải chấp nhận chia điểm đáng tiếc.

Crystal Palace vs Tottenham Hotspur \

Fulham vs Liverpool: Nhà vua đánh mất 3 điểm

Sau khi Tottenham bị cầm hòa, Liverpool tin chắc họ sẽ vươn lên đầu bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh bởi đối thủ của họ ở vòng này chỉ là Fulham. Thế nhưng trong một ngày mà các đôi chân của Lữ Đoàn Đỏ đang tỏ ra mệt mỏi, thì một kịch bản không tưởng đã diễn ra. Phút thứ 21 của trận đấu, Fulham có một pha lên bóng cực kỳ khó chịu. Và cú dứt điểm hiểm hóc ngay sau đó của Bobby Reid đã kết liễu mọi cố gắng của Alisson Becker. 1-0 cho Fulham. Có được bàn thắng dẫn trước, Fulham chủ động chơi lùi sâu và nhường thế trận cho Liverpool. Thế nhưng, The Kops đã không thể xuyên thủng được chiếc xe buýt 2 tầng mà các học trò của Scott Parker tạo ra. Phải đợi đến phút 79 của trận đấu, Liverpool mới có được bàn thắng quân bình tỷ số nhờ cú sút phạt đền thành công của Mohamed Salah.

Mohamed Salah, Fulham vs Liverpool

Có được bàn gỡ hòa, The Kops tiếp tục dâng lên để tìm bàn thắng thứ 2 nhằm kiếm trọn 3 điểm. Tuy nhiên, các cầu thủ Fulham đã chơi chắc chắn trong quãng thời gian còn lại nên thầy trò HLV Jurgen Klopp đành phải cầm 1 điểm ra về.

Arsenal vs Burnley: Pháo Thủ tiếp tục sa lầy

Arsenal vs Burnley FC

Phong độ của Arsenal ở mùa giải hiện tại thật đáng để lo ngại khi họ chỉ xếp ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng và để thua tới 4 trong số 5 trận gần nhất. Và trong trận đấu muộn với Burnley FC vào rạng sáng nay, Pháo Thủ vẫn trình diễn bộ mặt bạc nhược của mình khi tiếp tục để thua trước một đội bóng được đánh giá là yếu nhất mùa giải năm nay.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích