Trang chủ     Bóng đá   /   Đội tuyển Hà Lan: Sự tự tin trước cuộc đại chiến với Cộng Hòa Séc

Đội tuyển Hà Lan: Sự tự tin trước cuộc đại chiến với Cộng Hòa Séc

Đội tuyển Hà Lan đang dần thích nghi với sơ đồ 3-5-2 của Frank de Boer và khả năng cao họ sẽ tiếp tục sử dụng miếng đánh này trước Cộng Hòa Séc.

Frank de Boer dường như đã mường tượng được viễn cảnh về thành công tại Euro 2020 của đội tuyển Hà Lan. “Chỉ có một điều duy nhất chúng tôi muốn đạt được và đó là dành chiến thắng trong trận chung kết trên sân Wembley,” vị huấn luyện viên trưởng chia sẻ vào hôm thứ Bảy, như một lời nhắc nhở và tạo động lực cho các học trò. "Thật sự không hề dễ dàng để trở thành nhà vô địch châu Âu nhưng tôi nghĩ đội tuyển Hà Lan có đủ phẩm chất để làm được điều đó."

Trước trận Hà Lan vs CH Séc: Rắc rối không ngừng tìm đến

Trước trận Hà Lan vs CH Séc: Rắc rối không ngừng tìm đến Trận đấu tại vòng 16 đội giữa Hà Lan vs CH Séc sẽ được diễn ra vào lúc 23h ngày 27/6 trên sân Puskas Arena (Hungary). Trước khi trận đấu này diễn ra, rắc rối đã ập đến liên tục bởi hành vi phân biệt chủng tộc và chống cộng đồng LGBT.

Hà Lan - tiến hóa để thỏa khát khao chiến thắng

Hà Lan - tiến hóa để thỏa khát khao chiến thắng Nhưng khi được báo giới hỏi thăm liệu điều này có gây áp lực không, tiền đạo Donyell Malen ngay lập tức phủ định: “Tôi vui vì khán giả làm điều này. Đó cũng là mục tiêu chúng tôi nên đặt ra từ đầu. Hi vọng rằng chúng tôi có thể vô địch Euro”.

Frenkie de Jong, tiền vệ của Barcelona, đồng tình: “Chúng tôi đã thay đổi hệ thống chiến thuật và mặc dù điều đó luôn cần một chút thời gian để thích nghi, nhưng bạn có thể thấy rõ sự tích cực trong lối chơi mới của Hà Lan. Chúng tôi vẫn đang ngày một tiến bộ và hy vọng rằng cả đội có thể tiến thêm một bước nữa tại Euro năm nay”. Sự tự tin trong hàng công của Hà Lan là điều dễ hiểu khi họ kết thúc bảng đấu với thành tích chiến thắng 100%, giữ sạch lưới hai trên hai trận gần nhất và với việc De Boer chuyển sang sơ đồ 3-5-2 cuối cùng đã tìm được tiếng nói chung giữa các cầu thủ cũng như sự ủng hộ từ những người hâm mộ.

QUẢNG CÁO

Frenkie de Jong

Câu hỏi chính liên quan tới vấn đề ai sẽ đá cặp cùng với Memphis Depay trên hàng công. Cầu thủ thuộc biên chế Wolfsburg Wout Weghorst đã nhận được nhiều lời tán dương cho màn thể hiện của mình trong chiến thắng trước Ukraine và Áo trước đó. Còn Donyell Malen, người đã thay thế Weghorst trong trận đấu trước Bắc Macedonia (với mục đích giữ sức cho những vòng đấu loại trực tiếp). đã tỏa sáng rực rỡ với chiến thắng 3 bàn không gỡ. Sự hiệu quả trong những tình huống phối hợp vô cùng trôi chảy giữa Malen với Depay đã khiến các cựu tuyển thủ Hà Lan phải lên tiếng, bao gồm Pierre van Hooijdonk và Roy Makaay, họ muốn “bộ đôi hoàn hảo” này được cùng một lần nữa tái xuất ở Budapest.

“Mọi người đang cảm thấy vô cùng thuyết phục với màn trình diễn của Donyell,” Boer nói. “Cậu ấy có những phẩm chất để trở thành một tuyển thủ quốc gia xuất sắc nhưng trước tiên Donyell phải thể hiện bản thân không chỉ trong một trận đấu mà qua nhiều trận đấu khác nữa. Tất cả chúng tôi đều tin rằng cậu ấy có thể làm như vậy.”

Wout Weghorst và Depay

Đường phố của thủ đô Hungary đã chuyển sang màu cam với hơn 7.000 cổ động viên của đội tuyển Hà Lan. Trong khi đó Cộng Hòa Séc cũng không kém cạnh khi các học trò của ông Jaroslav Silhavy sẽ được hơn 6.000 người hâm mộ Cộng hòa Séc ủng hộ. Đây là thời điểm khá nhạy cảm do hành vi phân biệt chủng tộc và chống cộng đồng LGBTQ (người đồng tính, chuyển giới, lưỡng tính) của chính phủ Hungary đang đứng trước những phản ứng dữ dội của chính cổ động viên hai đội.

Đội trưởng đội tuyển Hà Lan, Georginio Wijnaldum, sẽ đeo băng đội trưởng họa tiết cầu vồng với dòng chữ "One Love" tại sân vận động Puskas, nơi sự xuất hiện của các biểu ngữ kỳ thị đồng tính và phân biệt chủng tộc trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Pháp đã dẫn đến một cuộc điều tra kỷ luật của UEFA. Wijnaldum tiết lộ anh đã suy nghĩ về việc bỏ trận đấu nếu bị phân biệt chủng tộc trong trận Hà Lan gặp CH Czech ở trận vòng 1/8 diễn ra lúc 23 giờ đêm nay.

De Boer nói: “Chúng tôi đã không quỳ gối trong các trận đấu trước đó nhưng chúng tôi biết mình đại diện cho điều gì. Đội trưởng của chúng tôi đeo băng cho chiến dịch ‘One Love’ chống lại mọi hình thức phân biệt đối xử. Đây là tuyên bố lớn nhất mà chúng tôi có thể đưa ra”.

De Boer

Phía bên kia chiến tuyến, đội bóng của Silhavy đang đối mặt với những tổn thất nặng nề. Đội trưởng của Séc, Vladimir Darida gặp phải một chấn thương trong buổi tập hôm thứ Sáu. Và chuyến bay của đội tuyển đến Budapest đã bị hủy vào sáng thứ Bảy khi một cầu trượt bơm hơi khẩn cấp vô tình kích hoạt tại phi cơ riêng của họ. “Điều đó thật không hề dễ chịu,” Darida chia sẻ, “nhưng chúng tôi đã xử lý tình huống nhanh chóng, cả đội cần quên nó đi và tập trung cho mục tiêu trước mắt.”

De Boer cảnh báo: “Cộng hòa Séc là một tập thể đáng gờm. Họ biết họ muốn gì. Họ luôn tạo được sức ép lớn lên đối thủ và có thể lực tốt trong những tình huống một đấu một. Vì vậy nên chúng tôi sẽ phải thể hiện hơn 100% những gì mình có để đánh bại họ”.

Hoàng Nam

Thethaoso247 & BLV Anh Quân cùng hợp tác để mang đến mùa hè Euro sôi động cho khán giả.

 

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích