Trang chủ     Quốc tế   /   ĐT Ý mất vé dự World Cup, HLV Mancini quyết định từ chức?

ĐT Ý mất vé dự World Cup, HLV Mancini quyết định từ chức?

Mancini không chắc chắn về tương lai sau khi Ý thua Bắc Macedonia và bỏ lỡ World Cup 2022.

Thuyền trưởng của Azzurri đã lên tiếng bảo vệ các cầu thủ của mình sau trận thua bất ngờ trước Bắc Macedonia, khẳng định họ là nạn nhân của "vận đen". Phát biểu sau trận đấu, Roberto Mancini đã thừa nhận không chắc chắn về tương lai của mình với tư cách là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Ý.

Người ghi bàn thắng duy nhất để xé nát trái NHM tuyển Ý là ai?

Người ghi bàn thắng duy nhất để xé nát trái NHM tuyển Ý là ai? Aleksan Trajkovski là từ khóa được người ta tìm kiếm nhiều nhất - cái tên mà đã làm tan nát trái tim người Ý để thắp lên giấc mơ World Cup cho Bắc Macedonia.

Bế tắc toàn tập trước Bắc Macedonia, Ý chính thức ngồi nhà xem World Cup 2022

Bế tắc toàn tập trước Bắc Macedonia, Ý chính thức ngồi nhà xem World Cup 2022 Dù có lợi thế sân nhà và đội hình có nhiều ngôi sao, thế nhưng ĐT Ý vẫn không thể vượt qua được Bắc Macedonia và phải nói lời chia tay với World Cup 2022

HLV Mancini, ĐT Ý

QUẢNG CÁO

Nhà vô địch Euro 2020 đã bước vào trận bán kết play-off vòng loại tại Stadio Renzo Barbera với một thế trận áp đỏa, nhưng cuối cùng lại trở thành nạn nhân của một nỗi buồn lớn sẽ còn tồn tại lâu trong ký ức. Aleksandar Trajkovski ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút bù giờ tuyệt đẹp cho Bắc Macedonia. Đáng khâm phục hơn khi trong 90 phút thi đấu trước đó, đội bóng này gần như không có bóng để chơi.

HLV Mancini đã ký hợp đồng gia hạn bốn năm mới với Ý sau khi đăng quang ngôi địch Euro 2020. Nhưng hiện tại ông còn dám chắc về tương lai của mình sau khi Ý lại lỡ hẹn với World Cup lần thứ 2 liên tiếp. 

“Bây giờ tôi cảm thấy quá thất vọng khi nói về tương lai của mình, tôi sẽ xem xét lại. Tôi chắc chắn rằng đội bóng này có một tương lai tuyệt vời và tôi luôn muốn các cầu thủ của tôi có một tương lai tốt hơn”. HLV Mancini nói sau trận đấu.

“Tôi nghĩ rằng nếu tháng Bảy vừa qua là điều tốt nhất mà tôi có được về mặt chuyên môn, thì bây giờ là nỗi thất vọng lớn nhất. Bạn không thể nói trước được điều gì. Đây là bóng đá. Đôi khi những điều khó tin lại xảy ra và đêm nay nó đã xảy ra. Chúng tôi đã làm tất cả mọi thứ để có thể giành chiến thắng. Rất khó để nhận xét về trận đấu này.

Đây là một tập thể với những cầu thủ tuyệt vời và tôi rất tiếc vì chúng tôi đã không xứng đáng dự World Cup. Bây giờ còn quá sớm để nói về tương lai, trước hết chúng tôi cần phải ‘tiêu hóa’ trận thua này. Tôi nghĩ rằng chức vô địch châu Âu là xứng đáng, sau đó vận may lại biến thành vận đen. Ở khía cạnh con người, tôi có thể nói rằng đêm nay tôi yêu các chàng trai của mình hơn cả tháng 7. Đây là khoảng thời gian vô cùng khó khăn và vì thế tình cảm của tôi càng lớn hơn."

Tin Thể Thao 

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích